BÀI GỐC Cái kết bất ngờ sau 9 năm mẹ chồng giữ tiền giúp vợ chồng tôi

Cái kết bất ngờ sau 9 năm mẹ chồng giữ tiền giúp vợ chồng tôi

Tôi biết mẹ chồng tốt tính, chỉ có cho không bao giờ lấy của con cái đồng nào. Nhưng tôi vẫn không muốn đưa số tiền mình vất vả làm ra cho mẹ chồng giữ.

28 Chia sẻ

Biết chúng tôi xây nhà tầng, chú ruột qua gây khó dễ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Đất nhà tôi, chúng tôi muốn xây như thế nào là quyền của mình, cớ sao chú ruột lại qua ngăn cản. Không ngờ người chú bao lâu nay tôi tôn kính lại là người hẹp hòi ích kỷ.

Bố mẹ chồng để lại cho chúng tôi 1 ngôi nhà cũ và mảnh đất khá rộng. Năm vừa rồi, chồng tôi bán nhà và được khoản tiền lớn, vì thế anh ấy quyết định đập bỏ nhà cũ của bố mẹ xây nhà mới đẹp hơn. Chồng tôi thích sống ở ngoại thành yên tĩnh và có vườn để trồng cây nên tôi rất ủng hộ.

Tuần vừa rồi, chúng tôi đưa chủ thầu xây dựng đến và bàn chuyện xây nhà kiểu gì cho đẹp nhất. Sau khi tính toán kỹ, chồng tôi quyết định xây nhà vuông 2 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 100m2.

Vừa tiễn khách ra về thì chú ruột qua hỏi chúng tôi định sửa nhà sao. Chồng tôi thật thà nói với chú là đập bỏ nhà cũ xây nhà mới. Lúc đầu chú ấy nói nhà còn đẹp, chắc chắn, chỉ cần sửa lại ở là được, xây mới làm gì cho lãng phí tiền của.

Tôi bảo tiền sửa cũng rất tốn kém, rồi 20 năm nữa vẫn phải sửa lại. Thế nên đập bỏ xây mới cho được 1 đời người. Tôi nói rất tử tế, vậy mà chú nổi cáu lên. Chú bảo chúng tôi xây nhà 2 tầng to thế sẽ làm nhà chú ấy bị nứt nẻ, không cẩn thận sập nhà mất.

Chồng tôi khẳng định xây nhà sẽ không ảnh hưởng đến nhà chú, nếu sập thì chúng tôi sẽ xây lại nhà khác cho, chú không phải lo lắng gì. Nào ngờ, chú bảo chúng tôi không được xây 2 tầng làm như thế sẽ chắn ánh sáng nhà chú ấy. Cây cối nhà chú ấy không thể phát triển được.

Tôi bảo đất nhà ai người ấy xây dựng, tại sao chú lại qua ngăn cản chúng tôi thế? Chú ấy cũng rất kiên quyết, nếu chúng tôi mà vẫn xây 2 tầng lấn át nhà chú thì sẽ chặn đường nước sạch vào nhà tôi. Không cho chúng tôi thanh minh, nói xong chú tức giận bỏ về.

Chồng tôi rất tức nhưng anh ấy vẫn muốn nghe lời chú ruột. Không phải vì sợ bị chú chặn đường nước sạch mà là muốn giữ hòa khí. Anh bảo bố mẹ mất sớm, suốt thời gian dài lập nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Những lần không có tiền, anh ấy luôn phải về hỏi vay chú thím. Dù vẫn trả lãi chú thím sòng phẳng nhưng cái ơn đó với anh là rất lớn, không bao giờ trả hết.

Thế nên chồng tôi muốn xây nhà 1 tầng, rộng khoảng 150m2 để chú cháu được vui vẻ và không mang tiếng "ăn cháo đá bát".

Vay tiền của chú thím, anh ấy trả lãi gốc đầy đủ, còn nợ nần gì nữa. Bản thân tôi muốn xây 2 tầng để còn ít đất làm vườn. Theo mọi người, chúng tôi nên làm thế nào cho phải?

Chia sẻ