Bị "trai có vợ" dắt mũi

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người em vẫn tiến đến với anh. Em sốc khi phát hiện ra anh có tình cảm với 1 chị đồng nghiệp khoảng vài tháng gần đây.

Hỏi:

Chị Tâm An yêu mến!

Em đang rất khổ tâm không biết phải làm như thế nào vào lúc này. Em và anh yêu nhau đã 2 năm, em năm nay 27 tuổi và anh hơn 9 tuổi. Chúng em biết nhau từ trước nhưng chỉ bắt đầu thân thiết khi anh mở lòng chia sẻ với em rằng vợ anh ngoại tình, anh đang làm thủ tục ly dị và giành toàn quyền nuôi 2 đứa con.

Em biết anh hoàn toàn sụp đổ, mất hết tất cả và lúc đó em đã bên cạnh an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Chúng em yêu nhau lúc nào không hay.

Không như những cặp đôi khác, chúng em gặp rất nhiều khó khăn cách trở: gia đình em ngăn cấm, vợ cũ của anh ghen tuông. Nhưng rốt cuộc, chúng em vẫn vượt qua được.

Bọn em xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc và sẽ cưới nhau vào năm sau. Em yêu anh bằng tất cả tấm lòng của mình và em đã hy sinh rất nhiều vì anh. Sự nghiệp của anh được thành công như hiện tại, 1 phần là có sự hy sinh của em. Em là người có nhan sắc, học thức, có 1 công việc khá tốt, rất nhiều người đàn ông có điều kiện tốt hơn anh theo đuổi em nhưng em đã từ chối tất cả.

Rồi 1 ngày, em sốc khi phát hiện ra anh có tình cảm với 1 chị đồng nghiệp khoảng vài tháng gần đây. Nói chuyện trong nước mắt với anh, anh thú nhận toàn bộ và hứa sẽ chấm dứt mỗi quan hệ này.

Anh bảo: "Trong cuộc sống có rất nhiều va chạm đôi khi mình không tránh khỏi những lúc chạnh lòng. Tuy nhiên, em nên nhớ cái gì của mình thì nó sẽ là của mình".

Em đã tha thứ cho anh, cho anh 1 cơ hội để sửa sai. Em vẫn không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Chúng em phải đấu tranh, trải qua rất nhiều khó khăn để có được hạnh phúc như hiện nay. Tại sao anh không biết quý trọng và giữ gìn nó như em đang làm vậy?

Điều em ngạc nhiên nhất là trong suốt thời gian qua lại với cô gái kia anh vẫn quan tâm, yêu thương em. Anh không có 1 biểu hiện gì lạ cả nên em không hề nhận ra anh đang lén lút qua lại với người khác, đặc biệt cô gái kia còn sắp cưới nữa.

Tuy tha thứ cho anh nhưng niềm tin của em vào anh đã mất đi quá nhiều. Rồi biểu hiện lén lút giấu kỹ điện thoại của anh làm em càng thêm nghi ngờ. Nhưng điều em nghi ngờ hoàn toàn có căn cứ. 2 tuần trước, em phát hiện anh và cô ta vẫn gửi mail qua lại nói những lời nhớ nhung và cô ta vẫn nhắn tin cho anh đều đều.

Hỏi thì anh chối bay chối biến: "Do người ta phá anh, em phải tin anh, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, em phải biết trân trọng tình cảm chứ. Dù có chuyện gì thì em là người anh tin yêu nhất, người sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Anh đã chấm dứt rồi".

Một lần nữa, em lại mủi lòng vì những lời nói của anh. Từ đó, anh cài pass cho điện thoại của mình, em không thể nào đụng được vào nó. Rồi anh vẫn thậm thụt qua lại, gọi điện, nhắn tin những lời lẽ yêu đương với người con gái đó. Em đau khổ quá chị ạ.

Em đang lờ mờ nhận ra anh không yêu em, mà chỉ yêu bản thân mình. Em đang rất rối bời, em không hiểu nên làm thế nào chị ạ. Mong chị cho em lời khuyên.

 
(Ngân H, Quận 2, TPHCM)

Bị
Tuy tha thứ cho anh nhưng niềm tin của em vào anh đã mất đi quá nhiều (ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Ngân H thân!

Qua bức thư của em, chị biết em là một cô gái tình cảm, yếu đuối. Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng qua những chuyện em kể, ngay cả em, em cũng nhận ra anh ấy không yêu em trọn vẹn đúng không nào?

Trước hết, em đã sai lầm khi chọn anh ấy là người sẽ đi cùng mình tới cuối cuộc đời bởi, anh ấy là người đàn ông đã có gia đình, dù anh có nói rằng đang làm thủ tục ly hôn nhưng trên pháp lý, anh ấy vẫn là người có gia đình.

Tình yêu ngây thơ, non nớt đã khiến em bị nhầm tưởng, không nhận ra bản chất không tốt trong tính cách của người đàn ông hơn mình 9 tuổi đó.
   
Chuyện vợ anh ấy không tốt, anh đang làm thủ tục ly hôn đúng hay không, chị không dám chắc thế nhưng, anh ấy không hề cảm thấy mình có lỗi, xót xa thấy em thiệt thòi yêu anh ta mà anh ta còn lằng nhằng với người phụ nữ khác.

Rồi còn lén lút giấu giếm điện thoại, cài pass để đề phòng em…

Hiện giờ em đang hoang mang không biết nên làm gì với mối tình lắt léo này, vậy là phần nào em cũng nhận ra sẽ là sai lầm nếu còn cố gắng duy trì mối quan hệ này.

Theo chị, em hãy bình tĩnh hơn, hãy can đảm và giải pháp khôn ngoan nhất của em bây giờ là hãy cắt đứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Em sẽ để lỡ bao nhiêu cơ hội xây dựng gia đình với người con trai tốt khác nếu cứ tiếp tục làm “vợ hờ” của anh ta.

Cố lên em, chị tin tình yêu chân thành của một người đàn ông khác đang chờ em ở phía trước. Em sẽ có hạnh phúc như em đã từng khao khát. An tâm em nhé!

Chúc em có được một sự quyết định đúng đắn!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.


Không chỉ lỡ yêu phải người có vợ mà nhiều phụ nữ còn khổ sở vì trót có con với người đàn ông đã có gia đình
Bị
Chia sẻ