Bị nhắc mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát

Hy Li,
Chia sẻ

Bị ngăn lại ở cửa vì không mang khẩu trang, người phụ nữ sang trọng lại cư xử "kém sang".

Ngày 1/2, cư dân mạng đã xôn xao về một video ghi lại cảnh một người phụ nữ "làm loạn" nơi công cộng. Sự việc diễn ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một nữ khách hàng không mang khẩu trang khi vào đây mua sắm nên đã bị nhân viên chặn lại. Bất chấp lời nói của đối phương, người phụ nữ vẫn cố tiến vào bên trong và xảy ra tranh cãi to tiếng.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 1/2, người phụ nữ họ Lục (29 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tô) khoác lên mình bộ trang phục sang trọng, bước vào một trung tâm thương mại lớn nhưng không đeo khẩu trang nên đã bị các nhân viên chặn lại. Họ cung cấp một khẩu trang mới nhưng cô từ chối yêu cầu này và cố bước vào bên trong. Tranh cãi ngày càng gay gắt khi cô buông lời xúc phạm và đánh những nhân viên đang làm nhiệm vụ: "Cút ngay. Tao không đi, liên quan gì đến mày".

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 1.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 2.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 3.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 4.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 5.

Cô mở to mắt hằn hộc với các nhân viên khi được giải thích đây là nhiệm vụ của họ.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 6.

Người phụ nữ họ Lục liên tục có hành vi và lời nói thách thức các nhân viên.

Không những thế, sau khi làm loạn trước lối vào trung tâm thương mại, cô còn chạy sang ngân hàng bên cạnh rồi gây huyên náo tại đây. Sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát đến và dùng biện pháp cưỡng chế đưa cô về đồn.

Ngày 2/2, cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, kết quả là không sốt, cảm cúm hay ho. Hiện tại, cô Lục đang bị giam giữ hành chính 8 ngày vì gây rối trật tự nơi công cộng.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 7.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 8.

Bị nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng, "chị đại" sang chảnh làm loạn từ trung tâm thương mại sang ngân hàng, cuối cùng "dừng lại" ở đồn cảnh sát - Ảnh 9.

Sau khi làm loạn ở trung tâm tâm thương mại, cô tiếp tục gây huyên náo ở ngân hàng gần đó. Sự việc chỉ kết thúc khi cảnh sát xuất hiện.

 Nguồn: Kankanews

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Boss bị chôn sống trong lúc sen bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích hành động vô nhân đạo - Ảnh 7.
Chia sẻ