Bên trong nhà tù, nơi phụ nữ chờ hành hình, nuôi con và đấu tranh để sinh tồn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sống trong điều kiện tồi tàn, xếp hàng để chờ thực phẩm, chăm sóc những con thơ nhỏ dại và đấu tranh để sinh tồn đó là những thử thách kinh hoàng của các nữ tù nhân ở Iran.

Hàng chục trẻ em phạm tội, một trong số đó chỉ mới 9 tuổi đang mỏi mòn chờ án tử hình cho các tội như giết người, buôn bán ma túy và cướp có vũ trang. Iran là quốc gia áp dụng hình phạt tử hình nhiều thứ 2 trên thế giới.

Những phụ nữ trẻ có thể bị treo cổ vì gây ra tội ác, thậm chí ngay cả khi nhiều người trong số đó bị tra tấn và ngược đãi, buộc phải nhận tội. Các cô gái trẻ thường bị giam giữ tại Trung tâm Correction Juvenile Delinquents sau phán quyết của tòa án. Và một số lượng lớn các nữ tù nhân sẽ bị hành quyết khi họ tròn 18 tuổi.

Năm ngoái đã có một sự leo thang đáng lo ngại trong việc sử dụng hình phạt tử hình ở Iran. Ít nhân 830 người bị hành quyết từ tháng 1 đến tháng 11/2015. Có báo cáo cho rằng ít nhất 4 người trong số này là tội phạm chưa thành niên.

Ông Souri, một nhiếp ảnh gia sống ở Tehran đã ghi lại những khoảnh khắc đầy ấn tượng trong nhà tù khắc nghiệt ở Iran, nơi những người phụ nữ trẻ phải đối mặt với điều kiện sống thậm tệ và phải đấu tranh với số phận của chính mình. Mỗi một bức hình là một câu chuyện, là một mảnh đời đầy ám ảnh.

phụ nữ
Mahsa, 17 tuổi, nảy sinh tình cảm với một chàng trai và dự định sẽ kết hôn. Tuy nhiên, cha cô không đồng ý cuộc hôn nhân này. Vào một ngày, hai cha con nảy sinh cuộc tranh cãi gay gắt. Quá tức giận, cô gái đã giết chết cha mình bằng một con dao làm bếp. Anh chị em của Mahsa đã yêu cầu án tử hình cho cô gái.

trẻ em
Nữ tù nhân có thể giữ đứa con mới sinh của mình ở trong tù cho đến khi đứa trẻ tròn 2 tuổi. Zahra kết hôn năm 14 tuổi và đã có 3 con. Hiện, cô đã 17 tuổi và phạm tội ăn cắp điện thoại di động. Cô gái trẻ này đã ở tù 3 lần với lý do tương tự.

phụ nữ
Shaqayeq, 15 tuổi đã bị giam giữ gần một năm nay về tội sử dụng vũ trang cướp cửa hàng ở Tehran. Bà ngoại của cô gái đã đến thăm cô sau một năm. Án tử hình của cô gái trẻ đã ban hành và khi cô gái tròn 18 tuổi, bản án sẽ được thực hiện.

phạm tội
Các giáo sĩ sẽ đi vào trung tâm này để cầu nguyện cùng các nữ tù nhân để họ cảm thấy được thanh thản phần nào.

nhà tù
Các nữ tù nhân có thể ra sân để tập thể dục. Họ có 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi tối để thực hiện việc này.

thực phẩm
Các nữ tù nhân xếp hàng trong giờ ăn cơm. Đôi khi họ phải đứng đó trong nhiều giờ để đến lượt mình.

tội ác
Nazanin, 16 tuổi, bị bắt vào tháng 8/2015 khi tàng trữ 621 gram cocaine.

búp bê
Khatereh, 13 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy cô bé bị bất tỉnh trên mặt đất sau khi bị một băng đảng hiếp dâm. Sau khi điều trị, cô được chuyển giao cho Trung tâm Correction Juvenile Delinquents.

bóng tối
Sowgand, 16 tuổi. Cảnh sát phát hiện 250kg thuốc phiện, 30g của cocaine, và 20g heroin trong nhà của cô gái. Cô đã bị giam giữ khoảng 1 năm và không ai trong gia đình cô gái đến thăm cô.
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ