Bé 21 tháng: bệnh nhi âm tính với thuốc ngủ

Đinh Liên ,
Chia sẻ

Trường mầm non Baby Home School II đã nhận được quyết định đình chỉ. Bé Dũng không uống phải thuốc ngủ theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện.

Hiện tại cháu Nguyễn Tiến Dũng đã ra viện với sức khỏe ổn định, tuy vậy tâm lý cháu vẫn chưa trở lại bình thường.


Bà nội và bé Dũng

4 mẫu thuốc ngủ được thử đều âm tính

Theo kết quả xét nghiệm của cháu Dũng ngày 25 tháng 9 tại bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ đã thử trên 4 mẫu thuốc ngủ khác nhau (có mẫu thuốc của vỉ thuốc mà cô Tân mang tới), nhưng tất cả thành phần của thuốc đều âm tính khi thử nước tiểu của cháu. Từ các triệu chứng bất thường của cháu, một vấn đề khác được đặt ra: Có thể nào là một chất gì đó, không phải là loại thuốc mà cô Tân đã nói hay không?” anh Hùng - chú của bé cho hay.

Tuy nhiên, theo bức xúc của gia đình, đến chiều ngày 25/4 thì mới nhận được kết quả và phải xin bệnh viện liên tục mới được xem bệnh án. Anh Hùng cho biết việc thử nước tiểu của cháu ở bệnh viện được thực hiện vào một vỏ chai nước khoáng và không có ống nghiệm ghi tên tuổi.

Cô Tân biện minh về sự việc.

Trả lời câu hỏi này của gia đình, cô giáo Tân cho biết:  “2 viên thuốc ngủ đó đã được bóc sẵn, và kẹp trong quyển sách, nên bé Dũng đã nhặt được và bỏ vào miệng nhai". Đáp lại "thịnh tình" của cô giáo, gia đình cháu Dũng  kiên quyết không hòa giải, và sẽ theo đuổi sự việc đến cùng.

Thử tất cả 4 loại thuốc ngủ đều cho kết quả âm tính.

Đình chỉ nhà trẻ Baby Home II

Ngày 23/4/2011 UBND phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có quyết định chính thức  về việc dừng mọi hoạt động chăm sóc nuôi dạy trẻ mầm non tại cơ sở mầm non “Ngôi nhà trẻ  thơ” (Baby Home School II) kể từ ngày 23/4/2011 sau những nỗ lực tìm sự thật của gia đình bé Nguyễn Tiến Dũng, 21 tháng tuổi trong nghi án cháu bé uống thuốc ngủ ở nhà trẻ vừa qua.

Quyết định đình chỉ cơ sở mầm non Baby Home II.


Cơ quan chức năng và người dân bức xúc về vụ việc.


Phụ huynh gửi con tại trường có quan điểm khác nhau

Chị D. (Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội) cho biết: “Khi sự việc xảy ra, tôi đọc báo và cảm thấy thật sự hoảng sợ, cũng có gọi điện luôn cho chồng và ông xã có nói hôm sau chuyển trường luôn cho con. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ lại các thông tin thì tôi đã bình tâm trở lại, tôi nghĩ sự việc chưa thật sự nghiêm trọng đến mức mình phải lập tức chuyển trường cho con. Từ lúc bé đi học đến bây giờ, tôi không thấy có biểu hiện gì lạ ở con mình, cháu cũng không ngáp ngủ, hoặc mệt mỏi, sinh hoạt vẫn bình thường. Khách quan mà nói, đứa trẻ nào thấy cái gì chúng cũng cho vào mồm. Hôm trước tôi có được cô giáo thông báo trường tạm đóng cửa, tôi cũng nói là tôi vẫn rát tin  tưởng nhà trường, mong vụ việc sớm được giải quyết."

Khi sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc có hay không chuyện cho các bé uống thuốc ngủ.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác lại tỏ ra lo lắng và bức  xúc. Họ cho rằng, việc để thuốc như thế là không có trách nhiệm đối với học sinh. Và nghiêm túc yêu cầu nhà trường phải nhận trách nhiệm về  việc này, đồng thời phải làm rõ sự việc để bố mẹ các bé có thể yên tâm.
Trước sự việc có hay không chuyện cho cậu bé 21 tháng tuổi uống thuốc ngủ, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Các cơ quan chức năng đang trong quá trình tìm hiểu sự việc.
Chia sẻ