Nghi án bé 21 tháng tuổi bị cô giáo cho uống thuốc ngủ

Đinh Liên,
Chia sẻ

Đến 21 giờ 40 phút ngày 21/4, bé Nguyễn Tiến Dũng vẫn có những triệu chứng thần kinh không bình thường sau khi uống thuốc ngủ trong nhà trẻ 2 ngày trước đó.

Theo thông tin từ gia đình cháu Nguyễn Tiến Dũng, sau 2 ngày rửa ruột tại bệnh viện Bạch Mai ( Hà Nội), cháu vẫn trong trạng thái hoảng loạn, không ăn được, lúc mê lúc tỉnh. Triệu chứng lâm sàng gồm có: mặt sưng, miệng sưng ( nhận định do bị móc họng quá mạnh) và ngáp liên tục như người nghiện ma túy.

Theo nhận định của bác sĩ, nếu cháu Dũng chỉ uống phải liều lượng 2 viên Rotundin 30mg như nhà trường khai báo, thì không thể có khả năng bị ảnh hưởng thần kinh đến tận 2 ngày sau. Do đó, liều lượng thuốc cháu uống phải đang là một nghi vấn. Theo nguồn tin chính thức của Tổng công ty cổ phần dược phẩm TW1, đơn vị sản xuất thuốc Rotundin 30mg, đây là thuốc biệt dược chỉ được uống theo chỉ dẫn của bác sĩ với liều lượng 1/2 đến 1 viên cho trẻ trên 1 tuổi, có tác dụng an thần gây ngủ, giảm đau hạ sốt và hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

Bé Dũng lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gia đình phẫn uất

Do triệu chứng lâm sàng của bé Dũng không bình thường, gia đình đã đưa bé đi chụp điện não đồ và đang chờ đánh giá kết quả từ phía bệnh viện. Gia đình cũng chủ động quay phim lại tình trạng của cháu để tiện theo dõi.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, chú của bé Dũng cho biết: "Lúc nãy, khi tôi gọi điện hỏi thăm bé Dũng đã có kết quả chụp điện não tâm đồ chưa thì được biết, bác sĩ có hỏi là bé có hay bị co giật không? Bác sĩ bảo chờ ngày mai hội chẩn xong sẽ thông báo kết quả. Chắc chắn sự việc vừa qua đã có ảnh hưởng đến cháu."

Chúng tôi tìm gặp bố mẹ Dũng lúc hai vợ chồng chị đưa bé đi chụp điện não đồ. Trong lo lắng và hoảng hốt, chị Đỗ Kim Hoa, mẹ bé bức xúc nói: “Ở nhà bình thường muốn cho con uống nước cam, chanh rất khó, chắc chắn các cô đã tìm mọi cách để cho cháu uống bằng được như các cô nói là để móc họng. Nên con tôi khi tỉnh dậy nhìn thấy cô Tân là bé khóc, quay mặt vào. Không thể có chuyện một đứa bé mới 21 tháng tuổi lại có thể bóc thuốc ngủ, tự nhai, và chắc chắn khi cảm thấy nhai thuốc khó chịu như  thế thì cháu phải nhả ra, chứ sao lại nuốt vào. Tôi lo lắng không biết có phải các cô trong trường đã cho cháu uống thuốc ngủ hay không? Trước đây khi gửi con, tôi cũng có biết đến một vài sự việc ở các cơ sở trông trẻ tư nhân, nhưng tôi không nghĩ sự việc đó lại xảy ra với con của mình.”

Gia đình nhận định rằng nhà trường có thể cho cháu uống thuốc ngủ từ trưa hôm 19/4, chứ không phải lúc 3h chiều như cô giáo khai báo. Nếu cô giáo đã móc họng cháu bé ngay sau khi bé uống thuốc, thì liều lượng thuốc chưa đủ để ngấm vào người cháu và gây triệu chứng hôn mê li bì 1 tiếng sau đó. Do vậy, nhận định của gia đình cần được xem xét.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng kiên quyết giải trình lên Công an quận nếu vụ việc chưa được làm rõ, đồng thời khẳng định có nhiều bằng chứng đối mặt với nhà trường nếu như cô Nguyễn Thị Tân, hiệu trưởng nhà trường, không thành thật khai báo về sự việc: "Không phải tôi muốn làm khó nhà trường, nhưng nếu cô giáo cứ quanh co nói theo kiểu thằng bé tự ăn, thì tôi cảm thấy rất phẫn nộ vì một đứa bé chưa  biết tự ăn thì không thể nói nó tự uống thuốc được, tôi sợ tại cơ sở này có cho trẻ ăn, hoặc uống thuốc ngủ.  Tôi cần phải biết sự thật, và phải được điều tra cụ thể," anh phẫn uất nói.

Nhà trường chưa có giấy phép kinh doanh

Trả lời về sự việc chiều ngày 19/4, bé Nguyễn Tiến Dũng (21 tháng tuổi) đã uống phải thuốc ngủ tại nhà trẻ, cô Nguyễn Thị Tân, hiệu trưởng nhà trẻ cho hay: “Đó là thuốc ngủ của mẹ tôi, cụ thường mất ngủ nên trước khi đi ngủ có dùng thuốc. Hôm đó vì giấc ngủ đến khá dễ, nên cụ kẹp thuốc ngủ vào sách và cất lên giá. Hôm sau, tôi nhìn thấy trên miệng của bé Dũng có thứ bột màu trắng, liền hỏi các cô giáo xem hôm nay bố mẹ cháu có gửi thuốc gì không? Sau khi biết bố mẹ cháu không hề gửi, tôi lập tức hỏi mọi người thì lúc đó mẹ tôi tá hỏa vì sực nhớ đến thuốc ngủ kẹp trong sách. Tôi và các cô giáo nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho Dũng, móc họng và cho bé uống nhiều nước chanh đường để cháu nôn hết ra, sau đó gọi xe đưa cháu tới viện.

Baby Home School 2 (số 2, tổ 8, ngõ 120, đường Hoàng Mai), trường mầm non bé Dũng đang theo học.

Trước bức xúc của mẹ cháu về việc tại sao cháu được đưa đi cấp cứu tại viện sau một tiếng sơ cứu rồi nhà trường mới thông báo cho phụ huynh, cô Tân giải trình: "Tình huống tôi sơ cứu cho cháu rất nhanh chóng, kịp thời, còn việc gia đình thắc mắc sao không gọi ngay khi biết cháu nhai nhầm thuốc, thì lúc đó tôi đã hết sức bình tĩnh và sơ cứu cho Dũng, nếu gọi chờ người nhà đến, thì thuốc sẽ ngấm vào người và lúc gia đình đến sẽ hoảng loạn hơn.”

Trả lời việc tại sao cô giáo không cho phép phụ huynh học sinh vào thăm con trong giờ giữ trẻ, cô Tân phân tích: "Tôi cũng có nói mẹ bé nếu đến thì chỉ dừng ở cầu thang xem như thế nào, nếu bé không khóc thì yên tâm  rồi. Với những cháu quá khóc, như bé Ốc thì trưa tôi vẫn cho mẹ bé đến đón bé và chiều đưa cháu đến. Nếu tôi cố tình cho các cháu uống thuốc thì tại sao  tôi vẫn cho các phụ huynh như mẹ bé Ốc đến đón con về?"

Cô giáo Tân cũng thừa nhận việc nhà trường chưa có giấy phép kinh doanh tại cơ sở Hoàng Mai như sau: "Đây là cơ sở 2, cơ sở 1của tôi bên Từ Liêm thì có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, thời gian này tôi đang chờ giấy quyết định để được chuyển đổi, công nhận đây là cơ sở 2 của tôi. Còn giấy phép kinh doanh tôi cơ sở 1 đã có từ 19/8/2008.”

Cô giáo Tân khẳng định không có chuyện nhà trẻ chủ động cho các cháu nhỏ uống thuốc ngủ, đồng thời nhận lỗi sơ suất trong công tác nuôi dạy trẻ và sẽ đối diện với pháp luật nếu xảy ra kiện tụng.





 

Chia sẻ