Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai

NN (TH),
Chia sẻ

Nhờ gương mặt đẹp trai như "hot boy" cùng biệt tài "khua môi múa mép", những tên lừa đảo này đã cho hàng loạt các cô gái ngây thơ, cả tin vào tròng.

“Hot boy” Hà Nội lừa gạt 50 cô gái rúng động

Nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng tài “chém gió” siêu hạng, Bùi Đằng Giang (28 tuổi) đã lừa được 50 thiếu nữ nhẹ dạ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ mại dâm.

Thật may là hành động lừa gạt và buôn người của Bùi Đằng Giang đã bị các trinh sát phát hiện và theo sát. Khi Giang đưa cô gái tên H. ra bến sông, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc để bán vào ổ mại dâm thì bị 4 trinh sát của Cục C45 phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai ập đến bắt giữ.

Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai 1
Chân dung Bùi Đằng Giang, "hot boy" chuyên lừa gạt các thiếu nữ nhẹ dạ.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, Bộ Công an đã khởi tố Bùi Đằng Giang để làm rõ hành vi mua bán trẻ em, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Được biết, trước khi bị bắt, Bùi Đằng Giang ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vụ việc trên dấy lên mối lo ngại về sự nhẹ dạ của các cô gái ngày nay cũng như sự thiếu hiểu biết của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề này sau đó đã được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi trên Facebook. Nhiều người đã chia sẻ lại thông tin này để chị em cùng cảnh giác và tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

'Nhiếp ảnh gia' giăng bẫy gần chục thiếu nữ lấy xe tay ga

Ngày 5/1/2014, Đội 5 - Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự với Phạm Hồng Sơn (SN 1980, quê Hạ Long, Quảng Ninh, 2 tiền án) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nắm bắt được tâm lý thích nổi tiếng, muốn thành "hot girl" của các thiếu nữ tuổi teen, con nhà có điều kiện nên Sơn đã khoác ngay cho mình cái mác “nhiếp ảnh gia” để đi lừa đảo.

Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai 2
Tang vật của vụ án.

Hàng ngày, Sơn ăn mặc bảnh bao, cưỡi SH lượn phố, “săn mồi”. Hễ thấy cô gái nào đi xe tay ga đắt tiền là Sơn tìm cách làm quen, nói chuyện và khoe mình là nhiếp ảnh gia có ảnh viện lớn, chuyên chụp ảnh cho người mẫu nổi tiếng. Và tất nhiên, Sơn không quên khen “con mồi” xinh xắn, dáng chuẩn...

Sau đó, Sơn xin số điện thoại để mời đi uống nước và mời “cộng tác” làm mẫu ảnh, rồi tìm cơ hội lừa tài sản.

Điển hình, sáng 8/10/2013 khi đang đi trên đường Phố Huế (Hà Nội), Sơn bắt gặp chị Lê Minh T. (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy phía trước. Thấy chị T. có xe đẹp và điện thoại iPhone 5 nên Sơn đi sát chị T rồi tự giới thiệu mình là Tùng làm việc tại một ảnh viện nổi tiếng Hà thành.

Sau màn “chém gió” và mời làm mẫu ảnh, Sơn xin số điện thoại và hẹn gặp chị T. ở trên đường Bà Triệu vào sáng hôm sau. Gặp nhau, Sơn nói ảnh viện của anh ta ở tầng 8 rồi bảo chị T để Sơn đưa xe máy vào hầm gửi. Trên đường đi Sơn hỏi mượn chị chiếc điện thoại iPhone 5 rồi giả vờ bấm số gọi điện. Đến trước cổng hầm gửi xe, Sơn bảo chị T đứng chờ rồi đi xe máy hiệu Vespa LX của chị này cùng chiếc điện thoại đắt tiền theo cửa ra rồi tẩu thoát. Phải mất một lúc lâu chị T mới nhận ra mình đã bị lừa.

Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai 3
Đối tượng Phạm Hồng Sơn.

Trong một thời gian ngắn, chỉ bằng một “chiêu”, Sơn đã gây ra 8 vụ lừa đảo xe máy và điện thoại đắt tiền của các thiếu nữ nhẹ dạ. Tuy nhiên, vào ngày đầu năm 2014, các trinh sát hình sự đã ập vào một quán cà phê trên phố Trần Huy Liệu (Ba Đình, Hà Nội) bắt giữ Sơn khi đối tượng đang “rắc thóc” một thiếu nữ tuổi teen khác.

"Hot boy" lừa bán 7 người yêu vào tổ quỷ

Bùi Văn Huy, SN 1992, quê Quảng Ninh là thủ phạm lừa bán 7 cô gái nhẹ dạ sang Trung Quốc vào tổ quỷ. Kẻ nhẫn tâm giấu mặt, giấu tên tưởng sẽ ẩn náu được mãi nhưng không ngờ, có ngày hắn phải ngồi trước mặt cảnh sát.

Bị hại may mắn trở về được Việt Nam, tố cáo hành vi của Huy là Trần Thị Hiền (SN 1990 ở Nghệ An). Khi bị Huy lừa bán, cô đang là nữ sinh trường ĐH Công Nghiệp, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Huy trông như một thiếu gia với khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh, ăn mặc toàn đồ hiệu. Khuôn mặt Huy tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi.

Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai 4
Chân dung "tú ông" buôn người

Huy khai nhận, mình chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán người sang Trung Quốc, bán vào động quỷ gồm 3 người (hay hắn chỉ biết có thế) là Tinh, hắn và Tiến. Dạt nhà từ khi học lớp 11, Huy lang bạt ở Hà Nội rồi gặp Tiến. Lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai của Huy, Tiến và Tinh rủ rê, giao nhiệm vụ làm mồi nhử qua mạng để câu những cô gái trẻ, đẹp nhưng nhẹ dạ.

Ban đầu, Huy lập những nick name nghe kêu như chuông. Lập nhiều nick, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc với các bị hại. Chỉ qua vài lần chat, trao đổi số điện thoại, nhắn tin là các cô gái trẻ ngã ngay vào lòng Huy.

Khi hẹn gặp, họ càng “chết như rạ” vì dáng vẻ trịnh trọng, ăn mặc bảnh bao, trang sức đầy người và tài ăn nói khéo léo của Huy. “Họ không dễ dãi thì chúng cháu đã không lừa được họ” – Huy lý giải cho việc trong thời gian 2 tháng, từ tháng 10 – 12/2011 đã lừa được 7 bị hại bán sang Trung Quốc.

Gã trai “đào hoa” và những cú lừa ngoạn mục

Năm 2011, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã điều tra làm rõ hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Hà Trọng Đắc, SN 1993, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương. Đắc đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những nữ sinh viên ngây thơ, để lừa đảo chiếm đoạt thân xác và tiền bạc của họ.

Qua chat chit, được các cô gái hết lời khen ngợi vẻ đẹp trai, Đắc nảy ý định lợi dụng vẻ bề ngoài hào hoa của mình để lừa tình và tiền những cô gái tuổi đời còn non trẻ, nhẹ dạ cả tin. Với lối nói chuyện thu hút người đối diện và cách tán tỉnh điệu nghệ, Đắc đã làm cho hầu hết các cô gái gặp hắn đều sập bẫy tình, để tin tưởng tuyệt đối và trao trọn những gì quý giá nhất của đời con gái cho hắn. “No xôi chán chè”, sau khi quen được những cô gái khác mới lạ, hấp dẫn hơn, Đắc nghĩ cách chấm dứt mối tình cũ bằng những cú lừa ngoạn mục.

Bẫy tinh vi của những tên lừa đảo có gương mặt điển trai 5
Đối tượng Hà Trọng Đắc


Đại diện CAQ Đống Đa cho hay, trong tổng số 15 vụ lừa đảo do Đắc gây ra, hắn đã lừa được 9 xe máy, 6 laptop và nhiều điện thoại di động các loại của những người bị hại.

Cuối tháng 4-2011, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Đắc bị lực lượng Điều tra tổng hợp, CAQ Đống Đa phát hiện. Đắc không thể nhớ hết tên các nạn nhân mà hắn đã lừa và chỉ nhớ những vụ hắn chiếm đoạt được tài sản có giá trị lớn.

Theo lời khai của Đắc tại cơ quan điều tra, tháng 2-2011, hắn quen một cô gái tên A trên mạng chat “ola”. Sau nhiều lần tâm sự, 2 người hẹn gặp mặt nhau ở đường Nguyễn Trãi. Nhìn thấy vẻ hào nhoáng của Đắc, cô gái nhanh chóng xiêu lòng, Đắc đưa A đến phố Chùa Bộc mua quần áo và khi A bước ra khỏi phòng thử đồ để khoe dáng với “người yêu” đã không thấy Đắc và chiếc xe máy Honda Airblade của mình đâu nữa. Đắc khai sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được chiếc xe máy của A, hắn mang đi bán lấy 11 triệu đồng ăn tiêu và đánh bạc hết.

Với mỗi “bạn tình”, Đắc đều nghĩ ra cách để làm quen và tán tỉnh riêng. Đắc khai chưa có vụ nào hắn không lừa được nạn nhân, khi đã đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, khi hành vi phạm tội của mình bại lộ, Đắc biết CAQ Đống Đa vào cuộc điều tra đã run sợ phải đối mặt với những hình phạt của pháp luật.

Những cuộc nói chuyện hiếm hoi và ngắn ngủi với bà và em, khiến phần thiện trong Đắc dần trỗi dậy. Đắc muốn bắt đầu lại từ đầu để xây dựng cuộc sống mới, được đi học nghề và đi làm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hà Trọng Đắc quyết định ra đầu thú tại cơ quan công an và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Chia sẻ