BÀI GỐC "Con dâu nhà tôi chưa làm dâu đã đòi làm mẹ chồng"

"Con dâu nhà tôi chưa làm dâu đã đòi làm mẹ chồng"

Một cái Tết nữa lại sắp đến, chưa gì mà con dâu cô đã bắt đầu rào trước đón sau chuyện kinh tế khó khăn. Nó lại còn gợi ý Tết này cô nên tự làm mứt món cây nhà lá vườn. Cô lớn tuổi, ngồi nhiều đau lưng, nó là con mà không nghĩ đến điều đấy.

7 Chia sẻ

Bày cho tôi cách để thay đổi chị dâu cho đỡ loạn nhà

,
Chia sẻ

Bố mẹ tôi thì quá hiền lành, anh trai cũng vậy nên để cho chị dâu đè đầu cưỡi cổ. Mọi người hiến kế giúp tôi xem có cách nào thay đổi tính cách bà chị dâu tôi không?

Gần đây vào mục tâm sự thấy nhiều bài viết về mẹ chồng nàng dâu và Tết nhất quá. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên đây, mong mọi người cho lời khuyên.

Bố mẹ tôi sinh được một trai và hai gái. Anh trai cả tôi lấy vợ được tám năm và đã sinh được bốn đứa cháu gái rồi. Chả là anh trai tôi là độc đinh cả họ, gia đình tôi cũng thuộc hạng khá giả, nên trọng trách nặng nề là nhất quyết phải sinh con trai.

Hai chị em gái chúng tôi cũng đều lập gia đình. Ngày chúng tôi lấy chồng bố mẹ cho mỗi người một chiếc xe Venza. Còn căn biệt thự và hai ngôi nhà trên phố cổ đều để cho anh trai hết. Vậy nên càng cần phải có con trai nối dõi.


Mẹ tôi thì vẫn nhẹ nhàng khuyên răn con dâu bình tĩnh lại, tinh thần thoải mái cho em bé khoẻ mạnh. (Ảnh minh họa)

Chị dâu tôi trước đây cũng đi làm văn phòng nhưng từ ngày có cháu thứ hai thì chị nghỉ hẳn. Hồi chị sinh đứa thứ tư, cả nhà thương, chị tủi thân thỉnh thoảng lại thấy ngồi khóc một mình. Mong có con trai mà đẻ hoài vẫn toàn ra gái. Nhưng trộm vía mấy đứa cháu tôi dều xinh xắn và dễ thương lắm. May thay, tháng 4 vừa rồi chị mang bầu và siêu âm được biết là con trai. Cả họ nhà tôi mừng rỡ, anh trai tôi hạnh phúc ra mặt.

Không biết có phải tôi là người nhà hay không nhưng tôi nhận thấy anh trai tôi rất tuyệt vời. Ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi vợ bầu và bốn đứa con. Anh chỉ có cái tật là chiều đến hay la cà quán nước chơi xổ số, nhưng chỉ vài chục vài trăm chứ không nghiện ngập.

Tối thì thỉnh thoảng tụ tập bạn bè cafe, chỉ thỉnh thoảng thôi chứ đa phần là ở nhà với vợ con. Và tính anh hay nể bạn, thường là bị bạn lợi dụng.

Mấy hôm trước về ngoại tôi thấy chị dâu vừa khóc lóc vừa chửi bới vừa sắp xếp hành lý đòi về nhà ngoại. Sắp Tết nhất, cũng sắp đến ngày lâm bồn mà vợ chồng còn xích mích đến nông nỗi này. Nghe mẹ kể lại thì là do anh tôi cho bạn vay một khoản tiền và giờ anh ta trốn mất tiêu rồi. Số tiền đó anh lại giấu không bàn bạc với vợ mà tự quyết, giờ mất tiền thì chị dâu nhảy dựng lên.

Anh trai tôi rất hiền nhưng cũng rất cục tính. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị bao giờ, dù nhiều lần tôi chứng kiến chị chửi anh như hát hay. Những lúc chị dâu nóng giận như thế anh thường không nói gì rồi lẩn đi chỗ khác tránh mặt vợ, bao giờ vợ bình tĩnh mới nói chuyện.

Tôi thấy anh có chút hèn yếu, là thằng đàn ông mà để cho vợ chửi như thế mà vẫn nín nhịn. Phải chồng tôi mà thử thái độ láo lếu xem có ăn ngay mấy cái vả không. Mẹ tôi thì luôn nghiêm khắc dạy tôi rằng phụ nữ thì nên nhịn chồng một chút cho nhà cửa êm ấm, nhịn chồng không thiệt.

Nhưng đối với chị dâu tôi mẹ lại không dạy thế. Chưa lần nào mẹ to tiếng với chị, mẹ khuyên nhủ nhẹ nhàng, chứ không phải theo kiểu mẹ chồng dạy con dâu.

Nói tiếp cái vụ vợ chồng anh chị cãi nhau. Chắc do bầu bí mệt mỏi nên chị lại càng khó tính, biết chuyện chị lại như mọi lần chửi anh đủ mọi ngôn ngữ tục tĩu vô học. Lần này anh tôi không nhịn mà toan dạy vợ một bài học. Nào ngờ anh nói một câu, chị chửi lại mấy câu, vợ chồng mày tao không khác gì dân chợ búa.

Xong anh bỏ đi hai ngày không về, còn chị thì đòi ly thân và về nhà ngoại. Có lúc tôi định khuyên anh mình bỏ luôn người vợ láo lếu mất dạy đi. Nhưng nghĩ lại chị dâu tôi cũng đảm đang tháo vát, vun vén gia đình, thương chồng thương con và hy sinh rất nhiều để có cháu trai nối dõi.

Anh tôi thì lần này có vẻ cũng quyết tâm dạy vợ nên dù về nhà rồi anh cũng coi như không nhìn thấy chị, không xuống nước xin lỗi, mặc kệ cho chị khóc lóc đòi về ngoại (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi thì vẫn nhẹ nhàng khuyên răn con dâu. Còn bố tôi ngay từ đầu đã không ưa chị rồi nhưng cũng không nói gì. Cái ngày anh dẫn chị về ra mắt, bố tôi bảo con gái mà miệng rộng là tan hoang cửa nhà. Nhưng vì hai con yêu thương nhau nên bố tôi cũng vui vẻ mà chúc phúc. Giờ mới thấy lời bố nói không sai.

Nhưng nói chung là bố mẹ tôi cũng rất hiền, vẫn nhẹ nhàng khuyên con dâu bình tĩnh lại, tinh thần thoải mái cho em bé khoẻ mạnh. Anh tôi thì lần này có vẻ cũng quyết tâm dạy vợ nên dù về nhà rồi anh cũng coi như không nhìn thấy chị, không xuống nước xin lỗi, mặc kệ cho chị khóc lóc đòi về ngoại.

Bố mẹ tôi thì quá hiền lành, anh trai cũng vậy, để cho chị dâu đè đầu cưỡi cổ. Mọi người hiến kế giúp tôi xem có cách nào thay đổi tính cách bà chị dâu tôi không?

Chia sẻ