BÀI GỐC Biết con dâu hiếm muộn, mẹ chồng lạnh lùng yêu cầu trả tự do cho con trai và cái kết

Biết con dâu hiếm muộn, mẹ chồng lạnh lùng yêu cầu trả tự do cho con trai và cái kết

Linh cảm của người làm vợ cho tôi biết tôi sẽ không giữ được chồng, khi mà Lộc là trai một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc, mong mỏi có người nối tiếp thế hệ và dạo này tình cảm vợ chồng cũng không được đầm ấm, mặn nồng như trước nữa…

3 Chia sẻ

Bắt con dâu phải ly hôn vì hiếm muộn, ngày gặp ở viện sản mẹ chồng cũ chết lặng khi chứng kiến điều này

An Trí,
Chia sẻ

Điều đáng trách là chồng cũ của chị thay vì cùng chị đi tới đích thì anh ấy nản chí, bỏ cuộc giữa chừng. Rồi lại còn đồng lòng với mẹ của mình tìm người phụ nữ khác thay chị khi chị vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Biết con dâu hiếm muộn, mẹ chồng lạnh lùng yêu cầu trả tự do cho con trai và cái kết", thì việc mẹ chồng và chồng cũ của chị nhận kết đắng là ứng với lời răn của người xưa: “Gieo nhân nào, gặt quả đấy” phải không chị?

Tôi biết chị hoàn toàn không có ý phủ nhận tình cảm, công sức của chồng cũ khi anh sẻ chia, chăm sóc chị từ viên thuốc đến bữa ăn trong một thời gian dài lúc biết chị không may mắc chứng hiếm muộn.

Điều đáng trách là chồng cũ của chị thay vì cùng chị đi tới đích thì anh ấy nản chí, bỏ cuộc giữa chừng. Rồi lại còn đồng lòng với mẹ của mình tìm người phụ nữ khác thay chị khi chị vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy.

Do đó hậu quả cuối cùng anh ấy phải trả giá cho việc làm thiếu tình người, thiếu lòng chung thủy là chuyện tất yếu thôi chị ạ. Với chị tôi thực sự khâm phục thái độ cảm thông, đầy nhân ái của chị đối với người phụ nữ là vợ hai của chồng cũ, khi chứng kiến cảnh cô ấy cùng mẹ chồng và chồng lầm lũi đi vào phòng khám vô sinh.

Chị là người có học, có hiểu biết, sống có tâm, xử sự có tầm, mặc dù bản thân mình chịu thiệt thòi trước quyết định của mẹ chồng và chồng để họ nhanh chóng đón người khác vào vị trí dâu con trong gia đình họ.

Bây giờ thì chuyện buồn cũng đã qua, chị nhận được sự đền bù xứng đáng khi có một cuộc sống hạnh phúc cùng người đàn ông hết lòng yêu thương chị và sắp tới vợ chồng chị sẽ chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Chúc mừng chị, chúc chị mẹ tròn con vuông, chúc mái ấm của chị an yên, viên mãn.

Chia sẻ