Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn "em gái" Go Ara

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Xúc động trước lời bày tỏ nức nở của Go Ara, "Hoa kiếm Hwarang" Park Seo Joon đột ngột kéo "em gái" vào lòng và ôm hôn cô.

Sau tập 10 vừa được phát sóng vào tối 17/1 của Hoa kiếm Hwarang, giờ đây khán giả có thể khẳng định chắc chắn rằng Sun Woo (Park Seo Joon) đã coi Aro (Go Ara) như một người phụ nữ chứ không phải em gái, trong khi trong lòng Aro cũng chưa từng chấp nhận thân phận anh trai của Sun Woo. Khoảnh khắc nghẹt thở còn hơn thế nữa, chính là thời điểm tâm tư của cả hai cùng lúc mở ra và gặp nhau.

Tập phim bắt đầu với diễn biến cuối tập trước, sau khi Aro vô tình thấy Ji Dwi (Park Hyung Sik) cãi nhau với Thái hậu và biết anh chính là vua Sam Maek Jong. Trong cùng một ngày, cô phải đón nhận liền hai cú sốc về thân phận của hai người nam nhân gần gũi với mình, song chưa kịp suy nghĩ gì, Aro đã bị cận vệ của Thái hậu đánh ngất và đưa về cung. Kẻ nào nhìn thấy mặt vua, thì không thể còn số phận nào khác ngoài cái chết!

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 1.

Aro suýt chết dưới tay Thái hậu

Thái hậu vốn đã mang trong mình nỗi niềm uất hận khi tình cảm của bà nhiều lần bị cha Aro từ chối, vì một người phụ nữ câm có thân phận thấp hèn, đã vậy đứa trẻ đang quỳ trước mặt còn giống mẹ nó như đúc. Bà hả hê và cay độc, chờ xem đứa bé này sẽ chết dưới lưỡi kiếm của mình. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm đang toan giáng xuống thì đã bị Sam Maek Jong chặn lại.

Vẫn luôn đối đầu với mẹ mình, song có lẽ đây là lần đầu tiên Sam Maek Jong phản ứng quyết liệt với Thái hậu như thế. Anh nói Aro là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình, và là Hoàng đế của cả đất nước này, anh sẽ không dễ dàng đánh mất người con gái của mình như thế. Lửa giận ngùn ngụt, Sam Maek Jong kéo Aro ra khỏi cung điện trước cái nhìn sửng sốt của Thái hậu.

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 2.

Sam Maek Jong dùng thân phận Hoàng đế kế vị Silla để bảo vệ Aro

Kể từ lúc biết Ji Dwi chính là vua Sam Maek Jong, Aro bắt đầu đâm ra sợ và lúc nào cũng khép nép đề phòng khi gặp anh. Ai mà chẳng sợ "vuốt râu hùm", nhất là khi cô nàng đã làm không biết bao nhiêu chuyện không phải, cư xử lỗ mãng với Sam Maek Jong. Được đà, anh lại càng lém lỉnh nhiều lần nửa trêu nửa dọa cô, vì trong mắt anh, biểu cảm sinh động của Aro chính là vẻ đẹp khả ái và an yên nhất.

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 3.

"Thòng tim" trước muôn kiểu tán tỉnh của Hoàng đế

Ở một diễn biến khác, tình cảm giữa Ban Ryu (Do Ji Han) và Soo Yeon (Lee Da In) cũng phát triển từ từ trong lúc Soo Ho (Choi Minho), anh trai Soo Yeon không hề hay biết. Những bức thư bọc trong phong bao gấm màu tím đến từ Soo Yeon như ánh dương len lỏi vào trái tim của chàng Hwarang lạnh lùng sắt đá. Nhờ có cô, Ban Ryu thậm chí còn có dũng khí chống lại dã tâm của cha ruột và cha nuôi. Dù đã có nhiều lúc cắn rứt, nhưng cuối cùng Ban Ryu đã lựa chọn không làm bẽ mặt Thái hậu và Hwarang như hai người cha đã yêu cầu.

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 4.

Nụ cười của Ban Ryu khi đọc thư đến từ em gái của "kẻ thù" Soo Ho

Trước màn biểu diễn của Hwarang, toàn bộ nhạc cụ đã bị kẻ nào đó phá hỏng, nhưng may thay cuối cùng kế hoạch vẫn diễn ra thuận lợi như dự kiến. Thủ phạm bị tình nghi là Ban Ryu, nhưng từ hành động của anh, Soo Ho biết là không phải vậy. Kể ra cũng trớ trêu khi Ban Ryu và Soo Ho sinh ra ở hai gia đình đối địch, bởi nếu không, hai người sẽ trở thành bằng hữu tốt không biết chừng. Ngay đến cả thói quen lầm lì không giải thích, chỉ cắn môi khi bị người khác đổ oan của Ban Ryu mà Soo Ho cũng để ý và phát hiện ra.

Khó khăn lắm mới có một phút chốc Soo Ho nghĩ tốt về "kẻ thù" cùng phòng, ấy vậy mà đột nhiên, ký ức lại quay về sau khi Soo Ho thấy Soo Yeon dấm dúi kéo Ban Ryu vào góc khuất để tặng quà. Anh nhớ ra lần thấy em gái xuất hiện cạnh Ban Ryu ở chợ đêm, và vẫn hiểu nhầm rằng hắn đã … sờ ngực em gái mình. Trong khi Ban Ryu còn đang thần người ra vì cái nắm tay và giọng nói ngọt ngào của Soo Yeon, thì anh đã bị Soo Ho đùng đùng xông vào cho vài cú đấm. Lại một lần nữa, cô em gái "trọng sắc khinh anh" cầm bình rượu đập vào đầu Soo Ho để giải cứu cho Ban Ryu.

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 5.

Soo Yeon ngại ngùng tặng Ban Ryu món quà đến từ tấm lòng mình

Sun Woo được ra khỏi Nhà Hwarang để về thăm nhà định kỳ, và điều này dường như kéo anh quay trở lại với hiện thực, nhắc nhở anh phải sống dưới thân phận anh trai của Aro một cách đúng nghĩa. Không biết làm sao với thứ cảm xúc ngổn ngang bối rối trong lòng, Sun Woo liên tục tránh mặt Aro đến nỗi khiến cô phát bực, còn anh thì vùi đầu vào tập luyện cưỡi ngựa bắn cung. Giữa lúc tập, có thể do quá gắng sức, đầu Sun Woo bỗng dưng choáng váng và anh ngã rơi khỏi ngựa.

Bất chấp lý trí, Park Seo Joon bất ngờ ôm hôn em gái Go Ara - Ảnh 6.

Lần đầu tiên, Sun Woo thể hiện tình cảm của mình với Aro không phải như một người anh trai

Aro chạy đến và hoảng hốt khi không tìm thấy mạch tim đập của Sun Woo. Cô còn kề sát miệng anh làm hô hấp nhân tạo, anh cũng chẳng mở mắt. Sợ hãi, Aro nức nở kêu khóc đòi anh tỉnh lại, khi cô còn bao nhiêu tâm tư tình cảm chưa kịp trao gửi đến anh. Giữa lúc ấy, Sun Woo bất ngờ tỉnh dậy kéo Aro vào lòng mình và ôm hôn cô.

Tập 11 của Hoa kiếm Hwarang sẽ được phát sóng vào ngày 23/11 trên kênh KBS2. Tại Việt Nam, phim được chiếu trên trang chiếu phim trực tuyến của HTV2.

Chia sẻ