Hám lợi, Oanh đã cấu kết với người chồng ngoại quốc cùng đồng bọn dụ dỗ, đưa phụ nữ đang mang thai vượt biên qua Trung Quốc sinh con để bán. Mỗi đứa trẻ vừa sinh ra như vậy được Oanh bán với giá từ 40 đến 80 triệu đồng.
Chị Hạnh xin đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho cha nhưng không may bị kẻ xấu lừa bán làm vợ xứ người. Suốt 22 năm qua, người cha già nằm một chỗ vẫn luôn day dứt, ngóng đợi con trở về nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín.
Trước khi bị bắn, đâm tử vong chị A và Chu Đăng Khoa có thời gian nhắn tin qua lại với nhau nhưng thời gian gần đây, cô này muốn chấm dứt quan hệ nhưng Khoa không đồng ý.
Biết M. nhẹ dạ, vợ chồng Phiên đã vẽ ra cuộc sống giàu sang khi lấy chồng Trung Quốc với mục đích dụ dỗ, lừa bán M. Sau nhiều năm làm thân trâu ngựa xứ người, M. trốn khỏi nhà chồng, quay về tố cáo hành vi của vợ chồng hàng xóm.
Trong cùng 1 phòng, nữ chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) công ty ở tỉnh Bắc Giang bị trọng thương, nam phó giám đốc công ty tử vong, cơ quan chức năng thu được súng tại hiện trường.