"Bạn gái Cường đôla" Hạ Vi và câu chuyện "quyền được xấu"

Pink,
Chia sẻ

Không phải ai cũng là Hồ Ngọc Hà hay Victoria Beckham để luôn ra đường với diện mạo sang chảnh nhất.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 1.

Không phải tự nhiên mà ở Hollywood, giới săn ảnh thường bám theo những cái tên như chị em nhà Kardashian, chị em Bella Hadid – Gigi Hadid, Miranda Kerr, hay một thời là Paris Hilton, là Victoria Beckham, là mẹ con Katie Holmes – Suri Cruise. Đơn giản thôi, bởi vì họ khác biệt.

Chị em nhà Kardashian bước chân ra phố là trang điểm kĩ càng, tóc chải sành điệu, hàng hiệu khoác tay, quần áo như đi dự sự kiện. Victoria Beckham xuống phố đôi khi còn tươm tất hơn cả trên sàn diễn thời trang. Miranda Kerr xuống phố là tạo ra một trào lưu váy áo mới. Mẹ con Katie Holmes và Suri Cruise thời còn ở bên tài tử Tom Cruise luôn hoàn hảo như những quý cô dù chỉ đi siêu thị hay công viên.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 2.

Trong dàn thiên thần của Victoria's Secret, không phải ai cũng xuống phố sành điệu như Miranda Kerr dù chỉ là bế con đi học.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 3.

Cũng như chẳng mấy ngôi sao ở Hollywood lúc nào cũng sang chảnh như Kim Kardashian

Song, họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong một bầu trời sao của Hollywood. Và họ cũng không phải những người tài năng nhất, xuất sắc nhất. Còn rất nhiều minh tinh tài tử khác mà tên tuổi họ được lưu trên đại lộ danh vọng hay từng nhiều lần bước chân lên bục Oscar, Quả cầu Vàng, Grammy… hằng ngày vẫn ra đường mà chả ai thèm chú ý tới. Đơn giản thôi, bởi vì họ chả có gì khác biệt. Họ xấu một cách… bình thường.

Mẹ con Katie Holmes kể từ khi thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục có vẻ ngoài hoàn hảo như những bộ cánh họ từng diện đã thay đổi đến kinh ngạc. Suri được quyền làm một bé gái bình thường. Vẫn điệu đà đỏm dáng nhưng theo cách thức "bình thường". Còn Katie Holmes trở về với đúng tính cách giản dị mộc mạc của mình: không trang điểm, không váy vóc cầu kì. Cô thường xuyên ra phố với quần jean màu trung tính, khoác áo cardigan cũng màu trung tính và mái tóc túm gọn như thể không buồn soi gương trước khi bước ra cửa.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 4.

Katie Holmes thời Tom Cruise

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 5.

Và Katie Holmes thời tự do

Jenifer Garner, Jenifer Aniston, Mila Kunis, Natalie Portman… trên thảm đỏ có thể là mỹ nhân, nhưng ngoài thảm đỏ thì họ là một "bà nội trợ kiểu Mỹ" đích thực. Tóc buộc gọn, mặt mộc và phục trang giản đơn đến mức có lúc thành buông tuồng.

Nhưng công chúng Mỹ chưa bao giờ ngạc nhiên, hay bất ngờ, hay choáng váng khi nhìn thấy diện mạo tuềnh toàng của các ngôi sao mà họ thần tượng. Bởi họ hiểu, nghệ sĩ cũng là những người bình thường. Họ chỉ có nhiệm vụ phải đẹp trên màn ảnh, trên sân khấu, chứ không có nhiệm vụ phải lung linh cả trên phố.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 6.

Còn đây là chân dung Mila Kunis - một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh - với diện mạo lúc dạo phố cùng chồng con.

Ngoài những lúc họ phải đẹp vì công việc thì họ cũng có quyền không đẹp như một người bình thường khi trở về với sinh hoạt thường ngày. Như phải đi chợ, phải dắt chó đi dạo, phải đưa con đi học hay đơn giản là nghỉ xả hơi. Họ cũng có quyền được nổi mụn vì thường xuyên phải trang điểm, quyền phát tướng sau mỗi lần thực hiện thiên chức sinh nở, quyền có nếp nhăn khi tuổi xuân trôi qua, quyền gầy gò sau mỗi nỗi buồn riêng.

Nếu gọi chung những yếu tố đó là xấu thì nói gọn lại là họ có quyền xấu.

Có lẽ người đẹp "vạn người mê" Hạ Vi đã hơi khác thường một chút trong showbiz Việt, nơi mà một chân dài chỉ mới đóng một phim chẳng ai biết đến nhưng đã luôn có ý thức lộng lẫy và khác biệt chốn đông người. Sao Việt không chỉ đọ sắc với nhau trên thảm đỏ. Họ đọ sắc và khoe sắc ở mọi nơi, miễn là chỗ đó có đông người. Thế mới có chuyện, thời trang đi từ thiện và thời trang sân bay của các ngôi sao showbiz Việt lúc nào cũng rôm rả và đình đám. Đấy, chỉ là đi đường và đi tặng quà người khó khăn thôi, nơi mà vẻ đẹp ngoại hình không cần phải phô bày, mà họ còn không để lộ gương mặt không trang điểm. Cho nên, chả trách những bức hình Hạ Vi mặt mộc lại trở thành sự kiện ồn ào.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 7.

Giữa một showbiz coi trọng chuyện ngoại hình ở cả sân bay lẫn nơi từ thiện thì mặt mộc của Hạ Vi đương nhiên là điều khó chấp nhận.

Nữ diễn viên Thân Thúy Hà nói đúng, Hạ Vi dám để mặt mộc tức là cô ấy phải tự tin lắm vào ngoại hình của mình. Bởi những nhân vật showbiz khác, đến một bức hình selfie còn phải qua chỉnh sửa trước khi tung lên mạng, nói gì đến một dung nhan hoàn toàn không hóa trang trước công chúng.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 8.

Thân Thúy Hà nói đúng, Hạ Vi dám để mặt mộc tức là cô ấy phải tự tin lắm vào ngoại hình của mình.

Một cô gái dám đem gương mặt thật của mình ra đường, dám hồn nhiên bước xuống phố mà không mất nửa giờ chọn váy vóc áo quần, tất nhiên phải là một người tự tin. Đó là sự tự tin của một người có niềm tin rằng ngoại hình không phải vấn đề của bạn. Rằng bạn dù đẹp hay xấu thì với bạn bè của bạn, những người mà bạn sẽ chuẩn bị gặp gỡ đây cũng vẫn yêu quý bạn. Rằng dù bạn đẹp hay xấu thì công chúng cũng chẳng rảnh rỗi mà dành cả ngày ngắm bạn. Họ có thể bàn tán, có thể trầm trồ, có thể chê bai, nhưng rồi cái họ quan tâm chỉ là bạn cống hiến được gì cho họ mà thôi.

Hạ Vi và quyền được xấu - Ảnh 9.

Một cô gái dám đem gương mặt thật của mình ra đường, dám hồn nhiên bước xuống phố mà không mất nửa giờ chọn váy vóc áo quần, tất nhiên phải là một người tự tin.

Hạ Vi, cô ấy có thể chưa phải một ngôi sao. Vai Tấm của cô ấy có thể chưa có gì xuất sắc đủ để xứng với hai chữ "cống hiến". Nhưng dường như, rất hiếm người được như cô ấy trong showbiz này, biết đâu là sàn diễn và đâu là cuộc đời.

Chia sẻ