"Bán" chồng trả nợ

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Tự dồn mình vào chân tường rồi nên lúc này chị Hồng làm gì có lựa chọn nào khác đâu, lòng chị tan nát nhưng vẫn phải đồng ý.

Vợ chồng chị Hồng nghe đâu ngày trước cùng học chung một trường đại học. Anh là một người đẹp trai, học giỏi, đàn hay nên có rất nhiều người ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ. Trong số đó có Ngân, cô nàng rất xinh xắn, gia đình thuộc vào diện có điều kiện, khi mọi người đến trường vẫn còn phải lóc cóc đạp xe cà tàng thì nàng đã phóng  như bay bằng chiếc xe Dream Thái, quần áo toàn hàng hiệu, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nàng yêu anh một cách say đắm và mê muội, nhưng trái tim anh lạnh băng, bởi trái tim ấy đã chứa hình bóng của Hồng, một người con gái nếu đem so sánh với Ngân thì có lẽ một trời một vực. Hồng ngoại hình vớt vát lắm cũng chỉ xếp vào hàng trung bình, học lực bình thường, gia đình “thường thường bậc trung”, nhưng lại khiến anh ngây ngất. Anh từ chối tình yêu của Ngân một cách tàn nhẫn khiến cho cô nàng rất đau khổ. Trước khi cứa tay tự tử hụt nàng vẫn một mực tuyên bố suốt đời này nàng chỉ yêu mình anh.
 
 
Sau khi ra trường anh chị kiếm được công việc kha khá ở gần nhà, thời gian ngắn sau đó thì một đám cưới bình dị nhưng ấm áp tình cảm đã được tổ chức với sự chứng kiến của gia đình hai họ và bạn bè, đồng nghiệp. Hai đứa con thông minh ngoan ngoãn của họ lần lượt chào đời càng gắn kết thêm tình chồng nghĩa vợ. Điều kiện kinh tế gia đình anh chị cũng ngày một khá giả. Nhưng khoảng hai năm gần đây chẳng hiểu bạn bè lôi kéo rủ rê thế nào mà chị Hồng thay đổi một cách chóng mặt.  Từ một người phụ nữ chỉ biết đến công việc ở công ty, và việc chăm sóc gia đình, vun vén cho chồng con, chị đã sa vào con đường cờ bạc với giấc mộng giàu sang. Nghe đâu chị còn theo bạn bè đi sang cả Campuchia để đánh bạc.

Chồng chị đôi khi cũng nghe phong phanh chuyện này chuyện nọ về vợ, nhưng khi về hỏi thì chị lại nhẹ nhàng chối phắt đi và còn bảo anh là toàn nghe theo kẻ xấu đặt điều vu khống chị. Anh tin vợ, thương vợ nên không nỡ tra hỏi thêm, cộng với công việc nhiều thường xuyên phải đi công tác anh dần lơ là những chuyện thị phi về vợ.

Còn đối với chị Hồng thì thời gian chồng đi công tác là thời gian chị được thảnh thơi, vui hết mình với sở thích “cờ bạc đỏ đen”. Ban đầu chị dành số tiền lương ít ỏi của mình để đánh, nhưng dần dà chị dốc cả số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đổ vào đó. Đã thắng rồi, thì mong thắng đậm, còn khi thua quyết đổ tiền ra gỡ về bằng được , chính vì thế mà chị ngày càng lún sâu vào nợ nần. Chị nghĩ đủ mọi cách để có tiền đánh bạc, từ việc vay nóng của bạn bè người thân, đến việc mượn sổ đỏ đi thế  chấp ngân hàng. Số nợ của chị theo thời gian chất lên thành con số vài tỷ khiến ai nấy đều choáng váng.

Khi ngồi trước đống nợ khổng lồ thì chị hoang mang thật sự, nhưng rồi chị lại tự an ủi chính mình rằng trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Suy đi tính lại chị nghĩ lúc này chỉ có Ngân mới là cứu cánh duy nhất giải thoát chị khỏi bế tắc này, giúp chị thoát khỏi vòng lao lý. Chị điện thoại hẹn gặp và nhờ cậy sự giúp đỡ của Ngân.
 

Vấn đề liên quan đến con số tiền tỷ vì thế Ngân phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày sau mới có thể đưa ra câu trả lời đồng ý giúp nhưng với điều kiện kèm theo là sắp xếp thế nào để cô ấy và chồng chị ở bên nhau một đêm. Tự dồn mình vào chân tường rồi nên lúc này chị Hồng làm gì có lựa chọn nào khác đâu, lòng chị tan nát nhưng vẫn phải đồng ý.

Chị sắp xếp một kịch bản thật hoàn hảo, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai vợ chồng tại nhà, chúc cho chồng say mềm rồi dìu vào phòng ngủ, khi đó Ngân đã nằm sẵn trên giường ngủ của vợ chồng chị…Và thế là họ quấn lấy nhau hòa quyện thành một. Chị ngồi bên ngoài mà bẽ bàng, tủi hổ, nước mắt lã chã rơi, nát tan cõi lòng. Nhưng có thể trách ai đây ngoài bản thân chị, khi chính chị đã tự gieo trái đắng cho mình.

Đó là câu chuyện xảy ra ở khu phố tôi đang được mọi người sôi nổi bàn luận với rất nhiều lời bình phẩm, đại loại như: “Kinh quá! Hạng đàn bà có gan bán chồng trả nợ như thế thì ghê thật”, hoặc: “ Cờ bạc lắm, việc gì chẳng dám làm”, rồi: “ Vì tiền dâng chồng cho bạn mất là đúng”…

Hạnh phúc gia đình mỏng manh như trang giấy, chỉ cần một tia lửa là có thể thiêu rụi tất cả. Ấp ủ làm giàu từ cờ bạc khác nào đào hố chôn mình, chôn đi hạnh phúc gia đình và cả những người thân. Không biết chị Hồng giờ trôi dạt về phương nào? Có lẽ cả phần đời còn lại chị sẽ phải sống trong ân hận……

Chia sẻ