Bà ngoại bé 3 tuổi bị chém vào đầu phải bế cháu chạy 1km mới tìm được người giúp

TT,
Chia sẻ

Do làm lạc điện thoại, bà ngoại cháu Bùi Anh Văn (3 tuổi) phải sang nhà thông gia tìm. Khi quay về, bà thấy cháu mình đang ôm đầu quằn quại trên vũng máu, kế bên là người hàng xóm bị tâm thần đang đứng cầm dao.

Như thông tin đã đưa, ngày 6/2, tức mùng 7 tết, một bé trai ba tuổi khi đang ngủ đã bị một người hàng xóm mắc bệnh tâm thần dùng dao chặt chuối chém 2 nhát vào đầu. Thông tin chi tiết hơn: sự việc này xảy nhà tại nhà của bà Lê Thị Thoa (bà ngoại cháu bé), ở xã Bù Đăng, huyện Bình Minh, tỉnh Bình Phước. Cháu bé là Bùi Anh Văn con của anh  Bùi Văn Toán và chị Lê Thị Luyến.

Anh Toán và chị Luyến hiện có 2 con: 1 gái 6 tuổi và 1 trai - cháu Văn, 3 tuổi. Hai anh chị đang làm rẫy thuê tại tỉnh Đắc Nông. Ngày 4/2, hai anh chị dắt con nhỏ là Văn về nhà ba mẹ ruột (bà Thoa) ở Bình Phước để nghỉ tết. Thấy cháu Văn còn nhỏ, không bận học nên anh chị quyết định gửi cháu lại, tiếp tục ăn tết với ông bà ngoại.

Ông bà ngoại cháu Văn chỉ sống một mình. Đến đêm ngày 5/2, tức mùng 6 tết, bà Thoa không thấy điện thoại mình đâu nên sang nhà thông gia tìm. Bà kể: "Lúc ấy tôi cũng không biết là mấy giờ vì nhà không có đồng hồ. Thấy Văn đã ngủ, ông nhà tôi cũng đang ở nhà nên tôi sang nhà thông gia để tìm điện thoại, để sáng mai còn biết giờ giấc hoặc con cháu hỏi thăm thì còn biết trả lời". 

Nhưng sau khi bà Thoa đi thì chồng bà cũng ra ngoài. Khi bà quay về, thấy nhà vắng người, chỉ nghe tiếng nấc của cháu Văn. Bà bước vào trong thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: cháu Văn ôm mặt, ôm đầu co giật và nấc lên liên tục chứ không khóc thành tiếng nổi, xung quanh toàn máu. Kế bên giường cháu là người đàn ông cùng ấp, 30 tuổi, đã mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Trên tay hắn là con dao chém chuối.

Bà ngoại bé 3 tuổi bị chém vào đầu phải bế cháu chạy 1km mới tìm được người giúp 1
Bà Thoa luôn tự trách mình và chồng đã lơ là, khiến cháu mình gặp mình nạn.

Do sống trong rẫy, ít người, bà Thoa chỉ biết ôm cháu chạy ra ngoài tri hô. Bà tiếp tục chạy thêm chừng 1km thì tìm được nhà dân có xe máy để nhờ đưa Văn vào bệnh viện huyện Bình Minh. Đến bệnh viện, bà nhìn vào đồng hồ trên tường mới biết đang là 1 giờ sáng (ngày 6/2).

Bệnh viện Bình Minh chỉ có thể truyền dịch tạm thời, không thể cấp cứu với trường hợp này. Xe cấp cứu tiếp tục đưa cháu Văn xuống bệnh viện Đồng Xoài. Lúc này, anh Toán, chị Luyến đã hay tin dữ liền tức tốc chạy xe máy từ Đắc Nông xuống. May mắn thay, anh kịp vào bệnh viện Đồng Xoài để truyền máu cho con.

Sau đó Văn được đưa ngay vào bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Với hai nhát chém dài và sâu ở hai bên đầu, cháu Văn phải được phẫu thuật hơn 3 giờ. Tình hình sức khỏe của cháu cũng đã dần ổn định nhưng có dấu hiệu vụng về, khó điều khiển tay chân.

Chị Luyến cho biết: "Từ khi bé gặp nạn đến giờ, việc chăm bé rất khó khăn. Bé cứ khóc suốt vì kêu đau, ngứa". Chị Luyến, anh Toàn, bà Thoa luôn phải túc trực bên giường Văn để dỗ dành cháu đừng khóc và giữ tay lại để cháu không ôm vào vết thương trên đầu. Đến nay, Văn đã có thể ăn được cháo.
Bà ngoại bé 3 tuổi bị chém vào đầu phải bế cháu chạy 1km mới tìm được người giúp 2
Chị Luyến luôn phải túc trực bên con, vì Văn cứ kêu đau, ngứa, nhức chân tay vì không được vận động.

Bà ngoại bé 3 tuổi bị chém vào đầu phải bế cháu chạy 1km mới tìm được người giúp 3
Vừa giữ tay Văn vừa dỗ dành để bé không chạm vào vết thương.

Bà Thoa cho biết, sau vụ việc, công an xã và huyện đã bắt giữ tạm thời người hàng xóm bị tâm thần. Tuy nhiên do hung thủ có bệnh lí, nên không thể giam cầm hay khởi tố. Người nhà đã chuyển y vào trại tâm thần Biên Hòa. Người nhà của y cũng hỗ trợ cho gia đình cháu Văn 10 triệu đồng.

Gia cảnh bà Thoa rất khó khăn nên các con đều phải đi làm thuê xa. Mẹ cháu Văn phải lên tận Đắc Nông để làm rẫy thuê. Nếu muốn giúp đỡ cháu Văn, quí độc giả có thể đến Khoa Ngoại Thần Kinh - BV Nhi Đồng 2, TP.HCM. Số điện thoại của chị Luyến (mẹ cháu Văn): 01636095629.
Chia sẻ