Ba cô gái "đốt cháy" đêm thi top 3 American Idol

Lies,
Chia sẻ

Kree Harrison, Angie Miller và Candice Glover đã chứng tỏ được nội lực của mình trong đêm thi top 3 American Idol 2013.

Để khán giả hiểu hơn về 3 thần tượng của American Idol: Kree Harrison, Candice Glover Angie Miller, trước khi đêm thi top 3 của American Idol 2013 diễn ra, tất cả các thí sinh này được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, trở lại trường học cũ và thăm nơi làm việc... và được chia sẻ với khán giả của chương trình những khoảnh khắc này. Mỗi thí sinh cũng có một buổi biểu diễn trước công chúng của họ ở quê hương. Khi xem những hình ảnh này, các giám khảo tỏ ra khá xúc động. Thậm chí Nicki Minaj còn trào nước mắt.

Ba cô gái

Trong chương trình diễn ra vào tối thứ Tư ngày 8/5 vừa qua (giờ địa phương), mỗi cô gái của American Idol sẽ có ba ca khúc để thể hiện: một được chọn bởi Iovine, một từ ban giám khảo và một từ nhà sản xuất.

Ba cô gái
Các giám khảo của chương trình

Vòng 1: Các ca khúc được chọn bởi Jimmy Iovine


Iovine - cố vấn của American Idol 2013 chọn Perfect của Pink cho Harrison vì muốn cô hát một ca khúc pop. Harrison là một cô gái lớn lên ở vùng quê. Keith Urban nhận xét: "Với tôi, bạn là một cô gái quê. Không quan trọng là bạn hát gì, nhưng bạn có chất giọng khỏe rất có dấu ấn". Diva Mariah Carey cũng động viên: "Bạn có thể đi được xa hơn nữa".


"Perfect" của Kree Harrison


Phiên bản One (U2) của Candice Glover được Nicki Minaj khen rằng: "Bạn đã tạo ra sự công bằng. Bây giờ cuộc thi đã bắt đầu". Còn Mariah Carey đồng cảm: "Tôi cũng nghĩ bạn đã không hài lòng lắm với ca khúc này. Chúng tôi có thể cảm thấy điều đó", nhưng không thể phủ nhận được chất giọng siêu khỏe của Candice đã để lại nhiều dấu ấn. Urban khen ngợi: "Tôi rất thích bạn vì bạn có quá nhiều sức mạnh".

Với Angie Miller, Iovine chọn cho cô ca khúc Sorry Seems to Be the Hardest Word của Elton John. Rõ ràng là anh muốn Angie trở lại với cây đàn piano, nhưng cô không làm thế. Có lẽ cô không thể học chơi bài hát này trong thời gian quá ngắn, tuy vậy, cũng nhờ đó mà phần trình bày của Angie thú vị hơn các tuần trước. Các giám khảo đều khen ngợi cô, dù Iovine cố vớt vát rằng ít ra thì Angie cũng nên đệm piano một chút.


"Sorry Seems the Hardest Word" của Angie Miller

Vòng 2: Các ca khúc được giám khảo lựa chọn

Các giám khảo đã chọn ca khúc Next to Me của Emile Sande cho Candice Glover, và đây là lựa chọn phù hợp tuyệt đối với thí sinh này. Urban nhận xét: "Lời mở đầu của bài hát giống như một lời tự thú rất thẳng thắn về người đàn ông của bạn. Ca khúc này giống như một cuộc nói chuyện, còn đoạn kết thúc thì rất êm ái". Minaj cũng khen ngợi: "Tôi rất tự hào về bạn. Xin chúc mừng". Chỉ có Iovine là không hài lòng với lựa chọn bài hát này.


"Next to Me" của Candice Glover


Angie Miller phải hát một ca khúc thứ hai của Pink trong chương trình Try, và cô đã thực sự bốc lửa. Điều duy nhất Angie cần là những điệu nhảy nóng bỏng như của Pink trong video. "Tôi thấy bạn chưa bao giờ thoải mái tới vậy. Mạnh mẽ lên cô gái!" - Urban động viên. Minaj thì khen ngợi: "Bạn tin vào từng chữ bạn hát. Giống như người chị em sinh đôi của Miley Cyrus vậy".


"Try" của Angie Miller


Kree Harrison phải thể hiện một ca khúc được viết bởi cựu thí sinh của American Idol mùa trước Chris Sligh: Here Comes Goodbye. Đây là một lựa chọn rất phù hợp với Kree, và dường như chuyển tải được hết nỗi đau của thí sinh này vào bài hát. "Tôi không nghĩ mọi người nhận ra rằng bạn mạnh mẽ tới mức nào khi là một cô gái trẻ và sớm mất cha mẹ. Bạn hát bài này giống như một người chuyên nghiệp" - Nicki Minaj tán thưởng cô.


"Here Comes Goodbye" của Kree Harrison

Vòng 3: Lựa chọn của các nhà sản xuất 

Lần này, với ca khúc Maybe của Sande, Angie Miller đã trở lại với cây đàn piano và nhận được sự ngưỡng mộ của giám khảo. Mariah Carey thừa nhận rằng đây là một bài hát rất khó với nhiều nốt cao, nhưng Angie Miller cũng rất tuyệt vời.


"Maybe" của Angie Miller

Vì một vài lý do nào đó, Kree Harrison không thể làm sân khấu nóng bừng lên với ca khúc Better Dig Two như người thể hiện đầu tiên đã làm được. Tuy vậy, Mariah Carey vẫn khen cô: "Chúng tôi có thể nhìn thấy con người hoang dã của Kree tối nay. Tôi thích việc cảm nhận thấy nỗi đau từ tâm hồn bạn khi bạn hát ca khúc này. Tôi cảm thấy nỗi buồn nhiều hơn sự tức giận".


"Better Dig Two" của Kree Harrison

Phần thể hiện cuối cùng là của Glover với ca khúc Somewhere, nhạc phim West Side Story. Có lẽ ít người dám hát một ca khúc quá nổi tiếng của Barbra Streisand, nhưng Candice Glove đã rất xuất sắc và chinh phục được toàn bộ ban giám khảo. Urban còn nói: "Nếu bạn không muốn bầu cho Candice, hãy gọi bác sĩ đi vì chắc chắn bạn có vấn đề".

"Somewhere" của Candice Glover

Số phận của các thí sinh sau đêm thi sẽ được quyết định bởi các khán giả của chương trình. 

Chia sẻ