BÀI GỐC Nhận tin nhắn của người yêu cũ, tôi hoang mang suốt cả tuần nay

Nhận tin nhắn của người yêu cũ, tôi hoang mang suốt cả tuần nay

Nhận tin nhắn của Long mà tôi giật nảy mình, cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm.

81 Chia sẻ

Anh trai khuyên tôi chia tay người yêu chỉ sau một bữa cơm tối

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Dường như trong mắt của bạn trai tôi, ai cũng thua kém và tầm thường thì phải?

Mới đầu yêu Kiên, tôi thấy anh ấy hiền lành và hòa đồng với mọi người. Nhưng từ khi anh kiếm được công việc mới, lương mỗi tháng 25 triệu thì tính tình thay đổi theo chiều hướng xấu.

Anh nói chuyện như thể bản thân giàu sang giỏi giang lắm và coi thường tất cả những người xung quanh. Có lần ngồi uống cà phê với Kiên, anh chỉ vào người đàn ông đi xe sang và cầm tay 1 cô gái xinh đẹp bước vào quán mà nói: "Thời buổi này, giàu nghèo lẫn lộn, đi xe sang chắc gì đã nhiều tiền hơn người đi xe đạp. Nhìn anh chàng kia mặt còn búng ra sữa sao kiếm nổi tiền, chắc dựa hơi bố mẹ mà sống ảo".

Tôi cau mày trách Kiên đừng coi thường người khác thế, nhiều người trẻ nhưng họ tài cao nên kiếm được nhiều tiền.

1 lần khác, Kiên đưa tôi đi ăn cùng với người đồng nghiệp. Trong lúc ăn uống vui vẻ, bạn trai tôi bất ngờ nói xấu sếp. Anh bảo ông già ấy chẳng có tài cán gì, chẳng qua nhờ có em trai là tổng giám đốc nên mới được giữ chức giám đốc. Mang tiếng quản lý mà nghiệp vụ kế toán, kỹ thuật, kế hoạch không biết cái gì. Nếu không có Kiên giúp đỡ thì ông ấy khó lòng ngồi vững chiếc ghế đó.

Trên đường về, tôi khuyên Kiên đừng bao giờ nói xấu sếp, dù ông ấy không giỏi chuyên môn nhưng ông mạnh về phần quản lý điều hành mọi hoạt động trong công ty. Nếu những lời chê bai của Kiên đến tai sếp thì liệu anh còn giữ nổi công việc nữa không.

Cứ nghĩ Kiên sẽ chịu nghe lời khuyên của bạn gái, nào ngờ anh bảo bản thân có năng lực, đi đâu cũng dễ dàng kiếm được công việc tốt, tôi không phải lo.

Ngày hôm kia, anh trai tôi đến thăm, tôi làm bữa cơm tối mời Kiên đến chung vui. Trong lúc nói chuyện, Kiên chê anh tôi không có chí tiến thủ, hơn 40 tuổi rồi mà lương mới được 15 triệu. Bạn trai khuyên anh tôi đi học thêm để nâng cấp bản thân và kiếm được nhiều tiền hơn cho vợ con nhờ.

Khi khách ra về, anh trai nói Kiên tính kiêu căng, trịch thượng, coi thường người khác rồi chắc chắn sẽ có ngày gặp quả báo. Tôi lấy người như thế rồi sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đâu, bỏ sớm cho rảnh nợ.

Anh tôi là người chín chắn, hiểu sự đời và rất được lòng mọi người. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ làm trái lời anh, theo mọi người, lần này tôi có nên nghe theo lời của anh trai nữa không?

Chia sẻ