BÀI GỐC Tự ti vì dâng hiến hết mình

Tự ti vì dâng hiến hết mình

Giờ đây tôi chỉ biết oán thân mình vì sự ngu ngơ ngây dại ngày xưa. Rằng vì sao không được gặp anh sớm hơn. Để giờ đây tôi không biết mở lời thế nào để nói về trinh tiết đã để mất một cách không xứng đáng vào tay mối tình đầu

3 Chia sẻ

Anh cho rằng tôi dễ dãi

,
Chia sẻ

(aFamily) -Có phải tôi quá ngây thơ và cả tin khi trao đời con gái trinh nguyên của tôi cho anh? Hay tôi thực sự là người dễ dãi?

 
Gửi bạn, gửi tôi và gửi cả những ai cùng cảnh ngộ và tâm sự,
 
Khi tôi đang viết những dòng này, tôi cảm thấy sụp đổ niềm tin và không biết phải làm như thế nào cả.
 
Bạn tự ti vì dâng hiến hết mình...
Còn tôi, đã đánh mất niềm tin nơi người tôi yêu nhất, cũng chỉ vì dâng hiến hết mình...
 
Anh và tôi đã yêu nhau gần hai năm. Gia đình rất tốt với tôi xem tôi như là đứa con gái ruột vì nhà anh chỉ có ba anh em trai cho nên tôi là con gái được bố mẹ anh rất quý. Mỗi lần về nhà anh, mẹ anh hay làm thịt gà, bánh, và rất nhiều món ngon cho tôi ăn. Hai bác đều là những người rất chu đáo, tâm lý và chăm sóc tôi như con trong nhà. Bù lại tôi cũng hay quan tâm bố mẹ anh bằng cách gọi điện thoại hỏi thăm những ngày nghỉ cuối tuần tôi về quê là ghé thăm bố mẹ anh. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn, không bị vướng vào sự lo ngại gia đình nhà chồng, và vì thế luôn toàn tâm toàn ý hướng tới hạnh phúc gia đình trong tương lai cùng anh, một tương lai tươi đẹp và đầy sự ấm cúng.

Anh cũng rất yêu tôi. Tôi cảm nhận được từ ánh mắt, cử chỉ và trong từng hành động của anh dành cho tôi. Cứ khi  nào có thời gian rảnh là anh dẫn tôi đi chơi, luôn vui vẻ dẫn tôi giới thiệu công khai tới tất cả bạn bè, người thân của anh. Anh làm tôi cảm thấy mình là một người thực sự quan trọng cũng như gắn bó với anh nhường nào, và đặc biệt, anh cho tôi một ví trí người yêu chính thức, một sự gì đó rất công khai và hoàn toàn minh bạch. Chính vì điều này mà tôi càng yêu anh hơn, càng có niềm tin lớn hơn rằng anh và tôi sẽ có một đám cưới thật lớn, hạnh phúc sẽ bền lâu...

Nhưng có ai ngờ, có phải tôi quá ngây thơ và cả tin khi trao đời con gái trinh nguyên của tôi cho anh khi chúng tôi đi Vũng Tàu. Tôi cứ ngỡ là khi yêu trao cái "ngàn vàng" cho người mình yêu là cốt là để chứng minh tình cảm của mình cho anh ấy. Thế mà sau đêm hôm đó thì tình cảm anh ngày càng lạnh nhạt với tôi. Tôi nhắn tin cho anh thậm chí gọi điện thoại cho anh anh cũng không bắt máy. Tôi bực tức nhắn tin rồi nhắn tin....Anh chỉ nhắn lại một câu duy nhất là nói tôi dễ dãi quá...Anh đang suy nghĩ về tôi...Tôi rất buồn và rất giận mình tại sao lại yêu anh nhiều như thế và lại tin tưởng anh quá. Tôi biết có lẽ là anh không hiểu được tình yêu của tôi đã dành cho anh như thế nào. Tôi cũng định về nhà anh tâm sự sự việc đã xảy ra với anh cho mẹ anh nghe. Nhưng tôi nghĩ rằng mình có nên làm thế không nữa hay là gặp trực tiếp anh hỏi cho ra lẽ? Hay là thời gian qua anh chỉ xem tôi là trò chơi?
 
Thấy tâm sự của bạn tôi lại buồn cho mình, chuyện lần đầu, lần sau, tưởng như là của thời xưa, vậy mà sao đến bây giờ, chúng ta vẫn cứ lâm vào những câu hỏi mà chính chúng ta không hề ngờ đến và không biết tìm đâu ra câu trả lời...

Nguyễn Thị Thanh Ly

Chia sẻ