BÀI GỐC Chỉ một tuần nữa sẽ đám cưới nhưng lại có bầu với người yêu cũ, cô gái phân vân có nên bắt chồng "đổ vỏ" hay không

Chỉ một tuần nữa sẽ đám cưới nhưng lại có bầu với người yêu cũ, cô gái phân vân có nên bắt chồng "đổ vỏ" hay không

Phát hiện mang bầu trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, trái với tâm lý rạng rỡ, háo hức khi niềm vui nhân đôi, cô nàng này lại phải đối mặt với nỗi day dứt, dày vò đến tận tâm can khi cái thai trong bụng không phải của chồng tương lai mà lại là của... người yêu cũ.

1 Chia sẻ

Anh chàng khoe chạm mặt người yêu cũ là GVCN lớp con gái mình, dân mạng lo lắng thay cho số phận của đứa con

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Tình huống chạm mặt tréo ngoe của anh chàng này đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên MXH…

Phần đông mọi người đều khá nhạy cảm khi nhắc về người yêu cũ. Bởi đó dù rằng là người mà ta đã từng thương yêu hết lòng hết dạ, nhưng cuối cùng lại không thể đi chung một đường. Những câu chuyện về người cũ dù vì bất cứ lý do chia tay nào thì thường vẫn là những câu chuyện buồn, nên hầu như chẳng một ai mong muốn cơ duyên gặp lại để phải nói lời chào nhau gượng gạo.

Vậy nhưng cũng có những người dường như bị số phận trêu đùa khi cố tình sắp đặt cho họ những cuộc hội ngộ với người yêu cũ trong tình cảnh hết sức trái ngang. Chẳng hạn như câu chuyện của anh chàng T.Đ vừa đăng tải trên MXH này:

Anh chàng khoe chạm mặt người yêu cũ là GVCN lớp con gái mình, dân mạng lo lắng thay cho số phận của đứa con - Ảnh 1.

Khi đã là bố của một cô con gái, T.Đ gặp lại người yêu cũ là GVCN của con mình.

Theo như lời T.Đ kể thì câu chuyện gặp lại người yêu cũ của anh chàng khá "gắt" như sau: "Hôm nay đưa con tao đi liên hoan lớp mới phát hiện cô giáo chủ nhiệm lớp con tao là người yêu hồi cấp 3 của tao. Lúc đó tao chỉ muốn giật cái kẹo mút của con tao mút mút như đứa trẻ đỡ xấu hổ. Nghe bảo sang năm chủ nhiệm tiếp. Giờ làm sao chúng mày. Nhìn ánh mắt của nàng tao đoán được nàng đang nghĩ: "Nếu duyên tình không dang dở đứa bé kia là của em và anh".

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của ông bố trẻ đã nhận về hàng nghìn lượt like và hàng trăm lời bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết cư dân mạng đều thích chí bật cười trước tình cảnh gặp lại người yêu cũ của T.Đ, nếu đúng như lời anh chàng nói thì đúng thật chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại ngùng. Chỉ nghĩ tới đoạn đưa con gái đi họp mà gặp lại người con gái mình từng yêu khi xưa trong vai trò làm giáo viên chủ nhiệm của con bé, chắc tinh thần của người vững nhất cũng phải bị lung lay vài phần.

Tuy nhiên cũng có khá nhiều người nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, vì theo những người này tìm hiểu trên trang cá nhân thì T.Đ là một chàng trai khá trẻ, có vẻ như chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học được ít năm. Vậy thì việc có con gái đã vào lớp một phải chăng là hơi "gió máy" chút không?

Anh chàng khoe chạm mặt người yêu cũ là GVCN lớp con gái mình, dân mạng lo lắng thay cho số phận của đứa con - Ảnh 2.

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng hào hứng với câu chuyện tái ngộ người cũ này, một số người lo lắng thay cho tương lai của đứa trẻ.

Đáp lại lời nghi ngờ này của dân mạng, T.Đ giải thích anh chàng kết hôn khá sớm, có hình ảnh con gái nhưng không công khai. Còn việc tại sao không đưa đón con đến lớp để giờ mới biết cô giáo của con là GVCN thì anh chàng phân bua rằng công việc của mình đi làm xa nhà, vừa mới được dịp nghỉ về với vợ con chứ bình thường toàn ngắm con qua điện thoại.

Một bộ phận khác lại chẳng màng tới tính "gió máy" trong câu chuyện mà chỉ thấy nơm nớp lo xa cho đứa trẻ. Mọi người khuyên T.Đ nên nghĩ tới tương lai năm sau của con gái, nhất là sau khi cô giáo đã biết bố bé là người yêu cũ năm xưa. Ngoài ra, lại có một số người cảm thấy "chạnh lòng" thay cho người vợ của T.Đ hiện tại vì đọc được câu kết cuối quá nhiều tầng ý nghĩa, thậm chí có người còn đe dọa sẽ mách vợ T.Đ cho anh chàng này một trận vì cái tội liếc mắt đưa tình với cô giáo chủ nhiệm của con gái – người đã từng là người yêu cũ năm nào.

Hiện tại mặc dù chưa biết tính xác thực của câu chuyện là bao nhiêu phần trăm, nhưng cư dân mạng vẫn đang nhiệt tình chia sẻ câu chuyện này và hào hứng tham gia bàn luận. Suy cho cùng, đúng là không ai ngờ được duyên hạnh ngộ được sắp xếp trên đời này. Chỉ biết từ câu chuyện này mà rút ra được rằng: Hãy đối xử với nhau thật tốt và chân thành ngay từ khi còn yêu, để biết đâu lỡ có chia tay mà gặp nhau trong tình huống tréo ngoe thì con cái mình cũng không phải hứng chịu câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"!

Chia sẻ