Âm mưu "như trong phim" của nữ sinh giả bị ung thư để phá hoại cuộc đời cô giáo

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nữ giáo viên Sally Rattellack tại Anh không thể ngờ rằng chính lòng thương của mình là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong gia đình.

Giáo viên nào mà chả thương học sinh. Tuy nhiên tình yêu, lòng thương nên được sử dụng đúng mục đích cho đúng đối tượng, nếu không chẳng may như người giáo viên tốt bụng sau đây, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, vì thương nhầm học sinh mà tan cửa nát nhà.

Một cô sinh viên người Anh có tên Elisa Bianco, 22 tuổi, đến từ Cornwall đã lợi dụng lòng tốt của cô giáo Sally Rettallack để phá hủy cuộc đời của người phụ nữ đã dang rộng vòng tay đón cô ta về với gia đình mình. Cụ thể, Elisa đã bịa ra câu chuyện bi đát về bản thân, nói rằng mình bị mắc bệnh ung thư chỉ còn 3 tháng để sống, bị gia đình cha mẹ ngược đãi, cầu xin cô Sally cho ở nhờ tại nhà mình.


Cô sinh viên rắn độc Elisa Bianco.

Cô Sally cảm thấy mủi lòng với câu chuyện giả dối của cô sinh viên và đón Elisa về ở cùng mà không biết rằng mình đã cõng rắn cắn gà nhà. Elisa đã chia sẻ với cô Sally rằng mình có một "xô điều ước" cần thực hiện trước khi rời xa trần thế. Thương cô sinh viên bất hạnh, Sally bỏ cả công việc để hoàn thành các tâm nguyện cuối của Elisa.

Không dừng ở đó, kể từ khi về nhà cô giáo ở, Elisa lại bắt đầu giở đủ chiêu trò để chia rẽ cuộc hôn nhân giữa cô giáo và chồng. Hai vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cuối cùng họ đi đến quyết định ly hôn.

Khi đã tàn phá cuộc hôn nhân của người giáo viên đã cưu mang mình xong, Elisa lại lợi dụng phút yếu lòng của cô Sally, giới thiệu cho cô một người đàn ông có tên John mà Elisa quen trên mạng. Có ai ngờ rằng John kia lại chính là do Elisa giả dạng, được tạo ra để tiếp tục ngoáy sâu vào trái tim vốn đang phải gánh chịu vết thương nặng nề.


Cô Sally và Elisa. Người giáo viên tốt bụng không thể ngờ nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ gia đình lại chính là cô học trò mà mình yêu thương.

Sally và "John" sớm trở nên thân thiết, thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Rồi đến một ngày, "John" nọ lại thông báo tin dữ rằng mình bị ung thư với người bạn gái ảo, rồi lại đột ngột qua đời khi tình cảm với cô Sally đang đà phát triển ổn định, và Sally còn chưa có cơ hội được gặp người đàn ông mà cô đang phải lòng ấy.

Cuộc đời của người phụ nữ 49 tuổi đổ vỡ hoàn toàn, không còn có bất cứ mục đích sống nào. Rồi cuối cùng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô giáo tốt bụng đã phát hiện ra cô sinh viên mà mình yêu thương kia chính là kẻ đã hai lần bóp nát trái tim cô. Và Sally buộc phải đâm đơn kiện Elisa.


Chân dung cô Sally Rettallack.

Thẩm phán Christopher Harvey Clark cho rằng đây là vụ án kỳ quái và rùng mình nhất mà ông từng phải giải quyết. Ông cũng miêu tả Elisa như "một con chim cu độc ác tàn phá gia đình chim sẻ tội nghiệp" đã có những hành động động vô lương tâm thao túng cảm xúc sâu kín nhất của Sally và không một mức án nào dành cho Elisa có thể hàn gắn trái tim tan vỡ cho người giáo viên tốt bụng.

Elisa và Sally gặp nhau lần đầu khi cô sinh viên quái đản này theo học lớp do cô Sally chủ nhiệm vào năm 2009. Rồi Elisa khi ấy 16 tuổi đã tốt nghiệp lớp học ấy một cách xuất sắc. Một thời gian sau khi Sally lại trở thành gia sư riêng cho Elisa khi cô trò này tự dưng trở nên xa cách với mọi người.


Màn kịch của Elisa đã phá hủy cuộc đời cô Sally.

Elisa cuối cùng bị tuyên án 2 năm 8 tháng tù giam với tội danh xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng, tổn hại tới tinh thần người khác. Trước tin "trò cưng" bị tống giam, cô Sally chia sẻ:

"Tôi từng là một người phụ nữ hướng ngoại, lạc quan, hết mình vì sự nghiệp, là một người phụ nữ yêu công việc của mình, tự hào khi được nuôi dưỡng chăm sóc các tâm hồn trẻ. Tôi có một gia đình đầm ấm yêu thương nhau. Cả gia đình tôi có lòng thương cảm với số phận Elisa và chào đón cô ta tới ngôi nhà mình. Giờ tôi thất nghiệp, chẳng có sự nghiệp gì, chồng bỏ, bản thân cũng không còn chút tự tin. Tôi đã tới Pháp để bắt đầu lại cuộc đời mình.".

Chia sẻ