Xòe tay nhận từ con gái 10 tuổi tờ 500.000 đồng mà Hoàng bật khóc nức nở. Đây chính là quả báo đau đớn nhất cho những kẻ ngoại tình, nhẫn tâm bỏ lại vợ con.
Lúc đầu tôi không ưa con dâu lắm, vì con trai tôi quá xuất sắc, còn cô con dâu này thì lại mờ nhạt chẳng có gì nổi bật.
Vân khẽ đẩy cửa đi vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mặt, Kiên đâu có bận bịu gì việc, anh đang quấn lấy cô thư ký mà ngấu nghiến ôm hôn...
10 giờ trưa ngày hôm sau, Thu ngồi dưới quầy bar, chờ xem kịch hay mà cô vừa cất công dàn dựng. Cũng không có gì to tát, chỉ là...