BÀI GỐC Mượn vali của con dâu đi du lịch, tôi vô tình nhìn thấy vật thể lạ khiến bản thân choáng váng mất ngủ nhiều đêm

Mượn vali của con dâu đi du lịch, tôi vô tình nhìn thấy vật thể lạ khiến bản thân choáng váng mất ngủ nhiều đêm

Tôi không biết tại sao con dâu lại để thứ này trong vali đi công tác. Tôi khó nghĩ quá...

1 Chia sẻ

Lần đầu tiên con dâu dẫn đi xem phim ở rạp, nhìn thấy cặp đôi ngồi trước ôm hôn nhau, tôi chê trách thì con dâu nói một câu khiến tôi ném cả túi bỏng ngô vào mặt họ

Vân Anh,
Chia sẻ

Lúc đầu tôi không ưa con dâu lắm, vì con trai tôi quá xuất sắc, còn cô con dâu này thì lại mờ nhạt chẳng có gì nổi bật.

Lúc đầu tôi không ưa cô con dâu này cho lắm, bởi con tôi đẹp trai giỏi giang, lương tháng gần trăm triệu đồng, còn con dâu chỉ là cô nhân viên văn phòng, ngoại hình thì chẳng có gì đặc sắc.

Nhưng vì con trai kiên quyết đòi lấy bằng được nên tôi đành phải chịu. Sống cùng với con dâu lâu ngày tôi thấy tính cách nó cũng tạm ổn, biết cách ứng xử và thường xuyên mua quà tặng mẹ chồng.

Từ khi có con dâu, gia đình sôi nổi hẳn lên, nó hay nói lắm, khiến tôi cảm thấy mỗi ngày trôi đi thật hạnh phúc. Chỉ mong có đứa cháu bế ẵm nữa là đủ, vậy mà hai đứa cưới nhau hơn một năm rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng.

img-4287-156705186428275863814

Từ khi có con dâu, gia đình sôi nổi hẳn lên, nó hay nói lắm. (Ảnh minh họa)

Một hôm con dâu có hai vé đi xem phim nên rủ tôi đi cùng, hỏi tại sao không rủ chồng thì con dâu bảo sẽ dành cho mẹ một món quà bất ngờ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ là món quà bất ngờ đó là đi xem phim ở rạp, vì cả đời này chưa bao giờ được đến đó xem.

Lúc chúng tôi đến thì phim đã bắt đầu rồi, trong ánh điện mờ ảo nhìn thấy còn khá nhiều ghế trống, chắc bộ phim này không hấp dẫn nên ít người đến xem đây. Xem phim được một lúc, thì tôi thấy một đôi trai gái đằng trước ôm ấp hôn hít trước mặt. Tôi thấy khó chịu quá nên thở dài, nói nhỏ với con dâu là hai người đằng trước họ yêu nhau trước chỗ đông người mà không thấy xấu hổ sao.

Con dâu đáp trả lại tôi một câu to rõ ràng: "Mẹ đến hỏi con trai mẹ xem anh ấy có thấy xấu hổ không?". Dường như người đàn ông đằng trước cũng nghe thấy câu nói của con dâu nên quay mặt lại. Trong ánh sáng mờ ảo tôi nhận ra đó chính là con trai tôi, không kìm nén được tức giận nữa tôi đã ném cả một túi bỏng ngô vào mặt 2 người đó.

12-1_1312197

Nhìn con dâu mất ăn mất ngủ khóc sưng cả mắt mà thương quá. (Ảnh minh họa)

Sau đó tôi nhảy xuống chỗ con trai đang ngồi và kéo nó về nhà để dạy cho một bài. Vừa vào nhà thì con trai tôi nhảy bổ vào trách con dâu là sao lại đưa mẹ đến rạp chiếu phim. Con dâu thật thà nói, nhiều lần đã khuyên can chồng cắt đứt quan hệ với ả nhân tình đó nhưng con trai không nghe, nên đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động và nhờ mẹ can thiệp.

Tôi ủng hộ ý tưởng bắt chồng ngoại tình của con dâu và hai chúng tôi đứng về một phe. Thế nhưng con trai bất ngờ nói một tin khiến cả hai cùng sốc là ả nhân tình kia đã mang thai được gần một tháng rồi.

Đang rất mong có cháu để bồng bế, nhưng đứa cháu này thì tôi thật sự không hề mong muốn. Nhìn con dâu mất ăn mất ngủ khóc sưng cả mắt mà thương quá nhưng tôi không biết phải giải quyết mọi việc thế nào đây? Mọi người hiến kế giúp tôi với?

Chia sẻ