44 ngày sống ở sân bay, cậu bé Syria cầu xin sự giúp đỡ vì "ngủ trên sàn rất lạnh"

Yến Như- Hồng Nam,
Chia sẻ

Một gia đình 6 người ở Syria di cư sang Nga để chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đẫm máu. Cứ ngỡ họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng suốt hơn 6 tuần qua họ phải sống trong sân bay.

Gia đình 6 người của ông Hassan Abdo Mohammed gồm vợ, ba cậu con trai trong độ tuổi từ 8- 13 tuổi và một cô con gái 3 tuổi, đã di cư đến Nga vì cuộc nội chiến đẫm máu đang diễn ra tại quê hương ở Syria. Trong khi đa số những gia đình khác di cư đến những đất nước phát triển ở Châu Âu thì gia đình ông Mohammed lại chọn Nga vì họ có thân nhân sống tại đây.

Sau khi rời khỏi Syria, họ phải đến thành phố Ibril - một thành phố của người Kurd ở miền Bắc Iraq để nộp visa xin thị thực tới Nga. Họ bay tới Istanbul và cuối cùng đáp cánh tại sân bay Sheremetyevo thành phố Moscow. Tuy nhiên, hy vọng về một cuộc sống mới đã tiêu tan khi họ sẽ phải quay trở lại Syria vì visa của họ là giả.

Khi chúng tôi vừa đến sân bay ở Moscow, chúng tôi được thông báo là phải đợi để kiểm tra an ninh. Cuối cùng sau vài ngày kiểm tra, họ bảo với chúng tôi rằng visa của chúng tôi là giả mạo. Nếu chúng tôi quay lại , chế độ Syria sẽ giết chết chúng tôi”, ông Mohammed chia sẻ. 

Vì vậy gia đình ông Mohammed quyết định thiết lập “trại” ngay tại sân bay trong khi chờ luật sư của họ đến giúp đỡ. Có thể nói “căn nhà” của họ trong 44 ngày qua là một góc tường cứng ngay tại sân bay, nệm được trải ngay trên sàn để ngủ trưa, va li bị đẩy vào góc tường, không có cửa để ra vào, họ phải chịu đựng ánh mắt soi mói, ngạc nhiên của những người qua lại, gia đình lấy một sợ dây kéo ngang qua khu vực của họ và đề chữ: “Xin đừng chạm vào đồ của chúng tôi vì chúng tôi đang sống ở đây”.
 
tị-nạn-3
Gia đình ông Mohammed phải chịu cảnh sống tạm bợ ngay tai sân bay Moscow.

Họ không thể nấu ăn hay sinh hoạt gì khác. Chính vì thế tổ chức Unicef phải viện trợ thức ăn cho họ và họ phải sử dụng những dịch vụ công cộng ngay tại sân bay.

Tình hình dần được cải thiện hơn trong thời gian gần đây khi Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã cố gắng thuyết phục chính quyền Nga để cho gia đình của ông sống tạm ở khách sạn bên trong sân bay trong khi mọi việc đang được giải quyết.

Sau 44 ngày phải ngủ ở sân bay, cuối cùng họ quyết định cho chúng tôi vào ở trong một khách sạn”, ông Mohammed chia sẻ. Nhưng trong thời gian đó, vợ của ông đã phải chịu một căn bệnh nặng và phải nhập viện hai tuần liền: “ Chúng tôi không được nhìn thấy cô ấy, ngay cả những đứa trẻ cũng vậy. Bây giờ cô ấy đã trở lại nhưng sức khỏe thì không tốt hơn”.

tị-nạn-5
44 ngày qua gia đình 6 người Syria phải coi sân bay là nhà.
 
Gia đình ông Mohammed đã làm một chiến dịch nhỏ để mong sự ủng hộ từ phía chính phủ Nga cũng như những người dân ở đây. Một video trong vòng 1 phút để ghi lại những khó khăn mà họ đang trải qua để có thể nhập cư vào Nga.

Trong video, cậu con trai Raynass Mohammed nói: “Xin chào tôi là Raynass Mohammed. Chúng tôi từ Syria. Hiện tại chúng tôi phải sống tại sân bay và đây là cuộc sống của gia đình chúng tôi. Chúng tôi mong bạn sẽ giúp đỡ chúng tôi. Sân bay rất lạnh trong khi chúng tôi chỉ có thể ngủ ở đó”. Cậu bé mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người cho gia đình mình để họ có thể sớm ổn định cuộc sống và trải qua một giấc ngủ bình yên hơn.

tị-nạn-6
Bé gái nhỏ tuổi nhất trong gia đình đang chìm trong giấc ngủ. Không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai của em. Hạnh phúc hay khổ đau?
 
tị-nạn-7
Cậu bé Raynass nói rằng hơn 40 ngày qua em phải ngủ trên sàn ở sân bay dù nó rất lạnh.

Ngoài ra ông Mohammed cho biết thêm: “ Các cơ quan chức năng tại sân bay đối xử với chúng tôi như những người khủng bố. Tôi trông giống một kẻ khủng bố lắm à? Đây là cách hđối xử với một người cha cùng với những đứa con nhỏ sao? Mọi người đều muốn một cuộc sống bình thường, chúng tôi khá là tuyệt vọng”.
 
Nguồn: CNN, BBC, Daily Mail

Chia sẻ