Zsa Zsa Gabor “hoảng loạn” sau sự ra đi của Elizabeth Taylor

Meozie (Tổng hợp),
Chia sẻ

Ngay sau khi biết tin Elizabeth Taylor ra đi, Zsa Zsa vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Zsa Zsa Gabor thời hoàng kim.
 
Nữ diễn viên điện ảnh Hollywood một thời lừng danh, Zsa Zsa Gabor đã phải nhập viện ngày hôm qua sau chấn động tâm lý về sự ra đi của Elizabeth Taylor, nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời với bà.

Phát ngôn viên của Gabor tiết lộ: “Bà ấy đã xem bản tin ngày hôm qua, biết được về sự qua đời của Elizabeth Taylor đã khiến bà ấy đau buồn khôn nguôi. Bà ấy thậm chí đã nói với chồng trong tậm trạng hoảng loạn rằng mình sẽ là người kế tiếp ra đi ngay sau Elizabeth Taylor!”

Và Zsa Zsa Gabor của những năm tháng tuổi già.
 
Trong sự hoang mang, Gabor đã liên tục nhấn mạnh: "Người nổi tiếng luôn ra đi theo bộ ba, đã có Jane Russell, nay thì là Elizabeth Taylor, và tôi sẽ là người kế tiếp!"
 
Chồng của Zsa Zsa Gabor, hoàng tử Frederic von Anhalt đã gọi ngay cấp cứu khi phát hiện ra huyết áp của bà tăng cao đột biến, sau một ngày nghỉ dưỡng tại đây, tình trạng của bà hiện nay đã được kiểm soát. “Bà ấy khoẻ, và đã trở về nhà trong tối cùng ngày”, đại diện của Gabor cho hay.
 
 
 
Zsa Zsa Gabor khi đã luống tuổi.

Phát ngôn viên của Gabor còn cho biết: “Gabor và Taylor biết nhau rất rõ, họ là bạn bè của nhau. Họ cùng cưới người nhà Hilton vào cùng một thời điểm, Taylor kết hôn với Nicky còn Gabor kết duyên cùng Conrad.”

Tổ chức sinh nhật lần thứ 94 cùng chồng.
 
Zsa Zsa Gabor năm nay đã 94 tuổi. Bà sinh vào 6/2/1917 tại Hungary, sáng chói với vai diễn trong bộ phim “Moulin Rouge” vào năm 1952, được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp và cũng không kém phần tai tiếng cùng với 9 đời chồng, không kể 1 người chồng chưa chính thức.
 
Sức khỏe của người diễn viên sinh ra tại Hungary này đã đi xuống từ cả chục năm qua. Năm 2002, bà bị tê liệt một phần sau tai nạn xe cộ, năm 2005, bà bị tai biến mạch máu não. Năm ngoái bà bị ngã phải thay xương hông, tất cả đã dẫn đến việc cắt bỏ chân trái của bà vào tháng Giêng vừa qua.
Chia sẻ