Yêu nhau 1 năm, tôi phát hiện bạn trai vẫn qua lại với người cũ

Tiểu Vy,
Chia sẻ

Bên nhau được 1 năm, tôi phát hiện bạn trai vẫn qua lại với người cũ. Tôi không biết có nên tha thứ cho anh ấy hay chia tay để nhẹ lòng.

Tôi và bạn trai hiện tại vốn là đồng nghiệp cùng công ty. Ban đầu, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, vì anh ấy đang có bạn gái. Nghe đâu hai người họ tình cảm rất khăng khít, vì họ yêu nhau đã 6 năm. Thế nhưng, cô bạn gái này lại ngoại tình với người khác, nên họ buộc phải chia tay.

Yêu nhau 1 năm, tôi phát hiện bạn trai vẫn qua lại với người cũ - Ảnh 1.

Yêu nhau 2 tháng, tôi phát hiện bạn trai vẫn qua lại với người cũ (Ảnh minh họa)

Trong thời gian anh suy sụp vì việc chia tay, tôi là người ở bên quan tâm, chăm sóc, rồi hai chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Anh chặn số điện thoại, facebook, zalo của cô ấy, xóa hết ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Tôi tin là anh đã toàn tâm toàn ý với mình.

Thế nhưng, yêu nhau gần 1 năm, tôi lại phát hiện anh và cô bạn gái cũ vẫn giữ liên lạc với nhau. Anh có một chiếc điện thoại khác để nhắn tin, nói chuyện với cô gái kia mỗi ngày.

Tôi quá tức giận, đem chuyện này nói với anh thì anh mong tôi tha thứ. Anh bảo, bố cô gái kia vừa mất, cô ấy suy sụp vô cùng. Hai người họ đã bên nhau lâu, nên không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Giữa họ không còn tình yêu, chỉ còn sự quan tâm lẫn nhau. Anh cũng hứa sẽ ngừng liên lạc với cô ấy, và cầu xin tôi đừng chia tay với anh.

Tôi nghe mà thấy tủi thân, đau đớn vô cùng, vì tôi yêu anh rất nhiều. Tôi không biết nên tin lời anh và tiếp tục mối quan hệ này, hay chia tay cho rảnh nợ?

Chia sẻ