Yêu lâu rồi sao anh không cưới em

,
Chia sẻ

5 năm chúng tôi yêu nhau, trải qua rất nhiều khó khăn, có khi vì áp lực gia đình mà chúng tôi tưởng chừng phải chia tay... đến khi được mọi người chấp nhận thì chính anh lại thay đổi.

Anh và tôi yêu nhau từ hồi cấp 3
Tôi và anh yêu nhau đã 5 năm, kể từ ngày tôi vừa học xong cấp 3. Năm đầu tiên, thi đại học tôi trượt, anh đã ở bên tôi, động viên rất nhiều, giúp tôi ôn thi. Khi tôi cầm tờ giấy báo trúng đại học, anh vui mừng… vì giờ chúng tôi có thể ở gần nhau, có thể công khai mối quan hệ này. 

Khi tôi ôn thi, chúng tôi đã yêu nhau nhưng vì gia đình tôi không đồng ý, muốn tôi tập trung vào học. Anh đã phải rất vất vả để đến với tôi vì gia đình tôi ngăn cản. Nhưng hai đứa đã chứng minh được rằng, tình yêu của chúng tôi đã giúp tôi vượt qua khó khăn, giúp tôi vào đại học. 

Lúc đầu thì gia đình có ác cảm với anh vì khi đó tôi còn đang học, còn đang phải ôn thi, sợ vướng vào chuyện yêu đương với anh…nhưng khi tôi vào đại học, gia đình cũng có cái nhìn khác với anh, đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, chỉ nói giờ mới là băt đầu, 2 đứa cố gắng vì thời gian em nó học còn lâu, bảo ban nhau học cho tốt là được. 

Khi tôi đi học, thì anh cũng ra trường đi làm. Thời gian ở gần nhau không nhiều, nhưng anh luôn yêu thương, chăm sóc tôi thật nhiều và dĩ nhiên về phía tôi cũng vậy. Ai cũng bảo tình yêu của chúng tôi thật đẹp, bạn bè ai cũng mong ngày tôi ra trường để ăn kẹo mừng. 

Sau bao năm yêu nhau anh vẫn luôn lảng tránh đám cưới
 

Đến nay đã 5 năm chúng tôi yêu nhau, trải qua rất nhiều khó khăn, có nhiều khi vì hiểu nhầm, vì áp lực gia đình mà chúng tôi tưởng chừng phải chia tay (gia đình anh cũng có nhiều cái không ưng thuận tôi, cũng không muốn anh gần tôi nữa, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, tình yêu của 2 đứa đã làm mẹ anh, một người rất khó tính phải chịu thua và đồng ý vun đắp cho chúng tôi)…. đến khi được mọi người chấp nhận thì chính anh lại thay đổi. 

Thời gian tôi học năm cuối, anh phải chuyển công tác…rất nhiều lời bàn ra tán vào về chuyện anh gần đây quan hệ rất mật thuyết với cô bạn đồng nghiệp của anh (chỉ bằng tuổi tôi thôi)… tôi cũng đã nhiều lần lên thăm anh và chứng kiến, cảm giác bất an khi 2 người đó quá quan tâm nhau. 

Bằng tình yêu với anh 5 năm nay, tôi đã cố gắng hết sức để kéo anh về với mình. Anh thì vẫn luôn chối không nhận gì về mối quan hệ kia, nhưng khi thấy họ không gần nhau nữa, và nghĩ rằng thời gian anh cũng sắp về cạnh tôi rồi. Đợi tôi ra trường, ổn định, lấy nhau thì anh sẽ toàn tâm toàn ý với tôi, với gia đình nhỏ chúng tôi gầy dựng. 

Nhưng đến nay, anh đã chuyển về gần tôi. Tôi ra trường, có việc làm ổn định rồi, gia đình 2 bên đều dục chúng tôi thì anh lại lảng tránh. Anh vẫn bên tôi, quan tâm nhưng mặc nhiên không hề nhắc đến việc cưới xin. Tôi có hỏi anh, thì anh chỉ bảo muốn thời gian nữa, hai đứa ổn định hơn nữa. Anh không muốn phụ thuộc gia đình quá, cố gắng thời gian tới... nhưng tôi không biết phải đợi anh thành đạt, anh có gì nữa khi mà với tôi, với gia đình, ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi rất ổn định rồi. Đó không phải lý do sau bao năm yêu nhau anh đưa ra để không làm đám cưới.

 

 
 
Theo Thanh Nhàn
VNN
Chia sẻ