Yến Trang "mọc" râu, Ngô Kiến Huy tình tứ cùng lúc 2 mỹ nữ

Simple, Ảnh: Zen Hunter,
Chia sẻ

Cả hai tiết mục đều khiến sân khấu trở nên cực kỳ "náo loạn" .

Đêm qua (22/12), tại Sân vận động Thống Nhất đã diễn ra chương trình ca nhạc Gala H2T Concert. Vì ekip chương trình đa phần là những người trẻ, nên chương trình này trong suốt năm qua đã "đánh trúng" tâm lý tuổi teen và trở nên một trong những thương hiệu khá lớn đối với các bạn khán giả trẻ yêu nhạc.



Đây là một chương trình có "thương hiệu" đối với công chúng trẻ yêu nhạc

Gây ấn tượng mạnh nhất đêm qua chính là "cô nàng lắm chiêu" Yến Trang, xuất hiện với phong cách tomboy cá tính, thậm chí còn "điểm xuyến" thêm bộ ria táo bạo, Yến Trang khiến không gian như vỡ òa trong tiếng hò hét cổ vũ. Việc thay trang phục ngay trên sân khấu không còn xa lạ, nhưng "thay" hẳn luôn "lốt nam nhân" để trở thành mỹ nữ gợi cảm thì Yến Trang đã hoàn toàn thành công trong việc tạo nên bất ngờ.

Liệu công chúng có nhận ra Yến Trang trong "cách biến hóa" này?




Điểm nhấn thứ hai chính là anh chàng Ngô Kiến Huy tình tứ với 2 mỹ nữ "đàn chị" của mình: Khánh Thy và Thu Thủy. Biểu diễn các động tác gợi cảm và tình tứ với cả hai, anh chàng "có vẻ" hiền lành này đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng "biến hóa" trong nét biểu cảm của gương mặt. 

Tình tứ cùng Khánh Thy

Rồi ngọt ngào với Thu Thủy


Ngô Kiến Huy biểu cảm gương mặt khá tốt

Bên cạnh đó, các tiết mục của Minh Hằng, Thu Thủy, và "chú ngựa" của Thủy Tiên cũng tạo nên những "cơn sóng thần" nho nhỏ trong "độ cuồng" của khán giả. 


Thủy Tiên sau khi cưỡi ngựa lên sân khấu thì thật sự "bùng cháy"




"Beautiful Girl" vô cùng gợi cảm - Minh Hằng


Thu Thủy "gây bão" bằng đôi cánh thiên thần

Đàm Phương Linh

Đại Nhân

Hồ Vĩnh Khoa

Phương Thanh

Lam Trường

M.Conde band - nhóm nhạc mới tinh trên thị trường showbiz

V. Music

Noo Phước Thịnh

Tuy nhiên, chương trình đêm qua có quá nhiều điều muốn thực hiện và chinh phục, nên dường như mọi chuyện hơi "vượt tầm" với ekip. Có lẽ, một số điều khác biệt giữa thế giới và Việt Nam đã khiến kế hoạch chương trình "bị vỡ" rất nhiều.


Việc các sao tham dự chương trình mang tầm vóc "event" xuất hiện trên thảm đỏ khá mới mẻ

Đầu tiên, với mục đích hòa mình cùng với những chương trình mang tầm vóc lớn trên thế giới, chương trình đêm qua cũng có khoảng thời gian sao bước đi trên thảm đỏ. Có MC thảm đỏ, "bảo vệ" dành riêng cho thảm đỏ và cả những câu phỏng vấn ngắn gọn dành cho khách mời trong khu vực thảm đỏ. Thời gian mời được chương trình nhấn mạnh là 18h, thế nhưng, khi Ngô Kiến Huy có mặt, là lúc đó chương trình hoàn toàn... trơ trọi. Anh chàng hóm hỉnh: "Có lẽ, việc đúng giờ chưa phải là thói quen của mọi người, mình cố gắng đúng giờ thì lại thấy "buồn tênh" quá!" . Đến 6h30, thảm đó bắt đầu lác đác, và 7h thì mới thật sự mang dáng vẻ của thảm đỏ thật sự. Tất nhiên, điều này không hoàn toàn trách móc chương trình, nhưng cũng là một "kinh nghiệm xương máu".



Vì thế chuyện "thời gian" có rất nhiều bất cập

Sau đó, chương trình không may bị cắt điện. Vì lý do làm ngay sân vận động, nên chờ đợi sự hỗ trợ hoặc biện pháp dự phòng dường như càng thêm khó khăn. Phải đến gần 20 phút sau, chương trình mới có thể tiếp tục, khán giả nóng, đông đúc, chen lấn và... mệt nhoài. "Nhiệt độ" chương trình bị giảm sút cũng từ đây. Điều này dẫn đến một vấn đề tiếp theo là thời gian biểu diễn của các ca sĩ bị dồn lại. Việc ứ đọng các tiết mục khiến những ca sĩ có lịch biểu diễn ở các chương trình khác trở nên "loay hoay". Kết quả là Thu Thủy thì... mệt phờ vì chờ đợi, La Thăng phải thất hẹn với khán giả vì chạy đi biểu diễn nơi khác.

Thu Thủy mệt phờ vì chờ đợi

Còn La Thăng thì đành thất hẹn cùng khán giả


Các ca sĩ chờ đợi rất lâu để đến tiết mục của mình



Việc tổ chức tại sân vận động Thống Nhất - một không gian quá rộng với phạm vi sân khấu chưa đến 1/2 bề mặt sân, khán giả chiếm khoảng 1/4 chỗ ngồi trên toàn bộ khán đài, tất cả làm cho chương trình "hoành tráng" một cách quá gồng gánh. Nếu làm ở một không gian nhỏ hơn, có lẽ chương trình sẽ náo loạn theo đúng độ "lớn mạnh" thật sự của nó. Chưa kể đến, các tiết mục hoàn toàn là nhạc có tiết tấu mạnh, sôi động liên tục, điều này cũng khiến cho khán giả có cảm giác ngợp thở, và "không còn sức" để la hét đến cùng.

Tuy nhiên, xét một cách tổng quan, đây cũng là một trong những chương trình có đầu tư và thực hiện một cách nghiêm túc, đáp ứng được nhu cầu giải trí của khán trả trong phạm vi cả nước trong suốt một năm qua.
Chia sẻ