Ý Lan chia sẻ niềm vui "lên chức" bà ngoại

,
Chia sẻ

Nữ danh ca hải ngoại đặt tên tiếng Việt cho cháu để bé nhớ cội nguồn. Ý Lan cũng bày tỏ sự mãn nguyện về cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công.

- Hai đêm nhạc Phạm Duy vừa qua mang lại cho chị cảm giác như thế nào khi lần đầu biểu diễn trong một chương trình lớn tại quê nhà?

- Đó là sự mới mẻ. Khi diễn ở nước ngoài, tôi đứng trước hơn mười nghìn khán giả là chuyện bình thường. Nhưng khi đứng trước hai nghìn khán giả quê hương tôi cảm động khó tả nên lời. Tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của khán giả. Tiếng vỗ tay của mọi người vỗ vào tâm hồn tôi kiến tôi rất cảm kích.

Đã ngoài 50 tuổi nhưng ca sĩ Ý Lan vẫn xinh đẹp và quý phái. Ảnh: N.Q.

- Trong 2 đêm diễn, nhiều khán giả tỏ ra xúc động khi nghe chị hát nhạc Phạm Duy. Chị đã đồng cảm thế nào với các sáng tác của ông?

- Có thể nói cuộc đời tôi gắn liền với âm nhạc của ông. Tôi lớn lên cùng dòng nhạc của ông, sống và cảm được những gì ông viết theo từng thời điểm. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng mạnh đến tư tưởng và tình cảm của con người. Có thể nói, dòng nhạc Phạm Duy đã tiêm nhiễm vào tôi từ ngày tôi còn lớn lên trong tiếng hát của mẹ - ca sĩ Thái Thanh. Lớn lên, tôi tiếp tục được nghe và được dạy dỗ. Tôi học cách yêu quê hương từ trong âm nhạc của ông.

- Chị có thể chia sẻ một ví dụ về sự tác động mạnh mẽ đó?

- Lúc tôi còn bé, mẹ rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc tôi. Mẹ tôi sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt một cách chu đáo. Ngoài thời gian đi học, tôi không được đi ra ngoài. Vì vậy, tôi chẳng biết con trâu, đồng ruộng ra sao. Nhưng khi nghe nhạc Phạm Duy, tôi có thể để cho đầu óc mình tưởng tượng theo những lời miêu tả của ông.

Tôi cảm nhận nhạc Phạm Duy như một khối kỷ niệm của ký ức. Ông là người cha, là người thầy. Thật ra, nhạc sĩ Phạm Duy chính là bác rể của tôi nên một cách tự nhiên, tôi coi bác ấy là cha, chú của mình.

Đến nay, Ý Lan đã có 20 năm đứng trên sân khấu ca hát. Ảnh: N.Q.

- Chị đã có chỗ đứng khá vững trong lòng khán giả hải ngoại lẫn trong nước. Với âm nhạc, chị còn điều gì muốn chinh phục?

- Tôi hát không phải vì muốn hướng tới một cái đỉnh nào cả. Tôi hát rất hồn nhiên và hạnh phúc khi được hát. Vì thế, cái tôi cần chính là được hát khi tôi muốn.

- Cuộc sống thường nhật của chị thế nào?

- Một tuần, tôi chỉ dành 3 ngày cuối tuần đi diễn. Thời gian còn lại tôi dành cho con cái và chăm sóc cháu mình. Trước khi về Việt Nam, đứa cháu ngoại đầu tiên của tôi đã ra đời.

Tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc này rất khác lạ. Trước giờ tôi chỉ có con nên không tin được vì sao người ta hay bảo, thương cháu còn hơn thương con mình. Giờ thì đứa cháu chào đời, tôi mới cảm nhận được. Tôi đặt tên cháu là Elly Vy Lê bởi muốn cháu có cái tên của người Việt, để cháu lớn lên nhớ về nguồn cội của mình.

- Chị sẽ dạy dỗ cháu thế nào?

- Mẹ tôi dạy tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ dạy con cháu mình như thế. Mặc dù xa quê, tôi vẫn gìn giữ văn hóa quê mình. Hầu 30 năm sống ở đất khách, chỉ có 2 mùa Tết là tôi không có ở nhà. Còn ngoài ra, đêm giao thừa nào tôi cũng ở bên gia đình. Tôi thường nấu ấm nước cho nó reo lên để có không khí ngày Tết. Ngày Tết là phải có bánh chưng và thịt đông. Đó là cách tôi dạy con cháu mình nhớ về quê cha đất tổ.

- Điều gì dễ khơi lên nỗi nhớ quê nhà trong chị?

- Có thể là cơn mưa. Khi mưa là lúc tôi cảm nhận rõ nhất nỗi nhớ quê của mình. Từng cơn mưa là từng nỗi nhớ. Ở nơi tôi sống, cơn mưa xuống thì không tìm được vùng đất nào có bùn, để tôi được nghe cái mùi bùn quen thuộc của thời thơ ấu. Tôi thèm lắm được "nếm" lại những kỷ niệm tại quê nhà.

Chồng Ý Lan là người luôn đồng hành cùng chị trên con đường ca hát. Ảnh: N.Q.

- Đã ngoài 50 tuổi, nhìn lại, điều gì khiến chị hài lòng nhất?

- Đó là đám con tôi đã khôn lớn và trưởng thành. Đặc biệt, sau đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng tôi đã tìm được cho mình một người đàn ông bên cạnh, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Anh ấy luôn sát cánh cùng tôi trong các chuyến biểu diễn, là khán giả trung thành nhưng cũng rất khó tính để góp ý cho giọng hát của vợ. Trước đây căn bênh ung thư vú hành hạ tôi rất nhiều và anh chính là người động viên tôi vượt qua mọi đau đớn để tiếp tục ca hát. Anh tạo cho tôi cảm giác bình an để toàn tâm toàn ý vào đam mê ca hát.

Thú vị hơn, tôi với anh ấy là vợ chồng đồng thời là sui gia của nhau, vì con trai anh ấy lấy con gái đầu của tôi. Tôi đã có một đại gia đình để yêu thương và chăm sóc.

-Vì cuộc sống êm đềm nên trông chị trẻ mải. Chị có bí quyết giữ gìn nhan sắc nào khác?

- Bí quyết của tôi là điệu (cười). Thật ra, cái đẹp toát ra từ bên trong tâm hồn của mỗi người. Tôi luôn tâm niệm giữ tâm hồn mình trong sạch, không hại ai. Điều đó sẽ nuôi dưỡng nhan sắc của mình.

Theo Vnexpress

Chia sẻ