Xúc động vợ chồng già bên túp lều tranh hạnh phúc

Nguyễn Nguyệt (Theo Chinadaily),
Chia sẻ

Đây là một câu chuyện về cặp vợ chồng Trung Quốc lấy nhau được hơn 60 năm. Trong “túp lều tranh” nhỏ bé, họ đã hạnh phúc gần trọn đời.




Trong làn khói nhẹ bốc lên ở góc sân nhỏ, cụ bà mồi củi nấu cơm, còn
cụ ông thì rửa rau giúp vợ.



Nụ cười rạng rõ trên gương mặt cụ bà đã ở tuổi xưa nay hiếm.


Ngôi nhà cặp vợ chồng già đang ở được xếp vào hàng “cổ kính” nhất làng. Nó phản ánh
 những thăm trầm của cả một thời kỳ lịch sử mà ngôi làng đã đi qua.



Cặp vợ chồng cưới nhau đã được hơn 60 năm. Trong ngôi nhà ấm cúng, họ có con trai,
con gái, cháu nội, cháu ngoại. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của
 một gia đình Trung Quốc.



Các con của hai cụ đều đã lập gia đình riêng. Cụ ông cho biết, ngôi nhà này mang lại
 cho họ cảm giác tự do và thoải mái.



Khi nói về lần đầu tiên hai người gặp nhau, cụ bà thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng cười
ngượng ngùng. Cụ vốn là một phụ nữ vui vẻ.



Họ cùng nhau giặt quần áo, nấu ăn từng ngày, đó là hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng trọn vẹn.


Hồi mới cưới nhau, cụ bà phải một mình gồng gánh gia đình và luôn trong tâm trạng
khó chịu. Trải qua bao thăng trầm, cặp vợ chồng cuối cùng đã tìm được
tiếng nói chung và trở nên hòa thuận. Nhưng thỉnh thoảng, hai cụ
vẫn tranh cãi vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống.



“Đũa của bà đây, hãy thử món này xem”, cụ ông nhẹ nhàng nói.


Họ nuôi vài con gà trong sân cho vui cửa vui nhà.


Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, cặp vợ chồng vẫn rất tình cảm.


Các con trai và con gái của hai cụ đều rời khỏi làng đi làm ăn xa, để lại các cháu
 cho bố mẹ chăm sóc. Tiếng cười của trẻ thơ khiến ngôi nhà lúc nào cũng ồn ã, vui vẻ.



Bà và cháu cùng ngồi xem ti vi.


Chúng ta thường đeo đuổi một tình yêu lãng mạn và khi cuộc sống bình lặng, người ta có thể
cảm thấy trống rỗng. Nhưng tình yêu chân thật sẽ kéo dài mãi mãi dù có sự lãng mạn
hay không. Đó là khi chúng ta có được một người đi cùng đến cuối cuộc đời.



Cụ ông thích nhạc Trung Quốc truyền thống nhưng cũng nghe cả nhạc pop hiện đại.


Cụ thích dạo bộ trên những con đường đất trong làng.


Lúc rảnh rỗi, cụ ông thường đến gặp gỡ bạn bè để trò chuyện.


Gia đình hạnh phúc, thuận hòa.


Cặp vợ chồng già vẫy tay tạm biệt phóng viên.

Chia sẻ