Xúc động nghe những tâm sự tận đáy lòng của Hồng Đăng, Anh Khoa

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trong tập 18 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", các ông bố đã có những tâm sự chân thành và xúc động về những thiên thần của mình.

Trong tập 18 của Bố ơi mình đi đâu thế?, bố Hồng Đăng và cô nàng Nhím dễ thương trở lại trong sự hân hoan của các gia đình khác. Bữa tối trên đảo diễn ra vui vẻ và cùng nhảy múa theo điệu nhạc. Sau đó, để chuẩn bị chỗ ngủ cho mình, các cặp bố con phải tự tay xây dựng một căn lều dã chiến bằng bìa carton. 
 
Điểm nhấn của chương trình chính là lời tâm sự đầy xúc động của các ông bố về những thiên thần của mình. Ông bố nhạc Rock Anh Khoa chia sẻ, bản thân là một người yêu âm nhạc và sống với tình yêu nghề của mình. Nhưng 10 năm nhìn lại, sự nôn nóng trong mình càng cao vì vợ con chưa có gì, bản thân chưa lo được nhiều cho chính những người thân xung quanh. Nhìn vợ con vẫn còn vất vả lo toan, chi tiêu gia đình còn phải cắt xén để sản xuất âm nhạc, Anh Khoa tự trách bản thân rất nhiều. Đến lúc này, anh nhận ra mình đã có lỗi như thế nào. 
 
Anh Khoa chia sẻ nỗi buồn khi vì chăm lo cho âm nhạc mà kém quan tâm đến vợ con
 
Trong khi đó, bố đại gia Hải Anh lại có suy nghĩ rất khác. Bản thân anh vốn rất quan tâm đến con, luôn dành thời gian cho con tri Híp. Tuy nhiên, anh nhận ra đó chưa phải là cách chia sẻ, quan tâm đúng cách. Nhận ra sai lầm của mình về việc chưa để ý đến tâm lý của con, còn quá áp đặt suy nghĩ của mình, anh đã tự đi tìm hiểu rất nhiều về cách chăm sóc con như những người bạn thực sự. Thành quả của quá trình tham gia chương trình đã giúp tình cảm của hai cha con thêm khăng khít, gắn bó sâu hơn.
 
Hải Anh nhận ra, nếu chỉ ở bên con mà không thực sự lắng nghe bé thì cũng là vô ích
 
Cũng giống như Hải Anh, Thành Được đã nhận thấy nhiều đức tính tốt ở con mà trước đó vì quá bận rộn mà anh chưa kịp nhận ra. Ở bên con nhiều hơn, tình cảm cha con đong đầy khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì con gái ngày càng tình cảm với mình. 
 
Thành Được gần gũi với cô bé Bell nhiều hơn
 
Còn về cặp cha con đẹp như hoa Hồng Đăng và Nhím, Hồng Đăng xúc động tâm sự: Trước khi tham gia chương trình, tưởng chừng như tôi rất hiểu con nhưng thực ra tôi chẳng hiểu gì về cháu cả. Những hành động suy nghĩ của con gái yêu khiến anh rất bất ngờ. Cuộc nói chuyện thẳng thắn như phá vỡ ranh giới giữa hai cha con, khiến Hồng Đăng suy nghĩ về quãng thời gian nuôi con trưởng thành. Nhờ vậy, anh càng trân trọng hơn mỗi giây phút được ở bên con.
 
Hồng Đăng chia sẻ: Nụ hôn với con bây giờ cũng không vội vã vô tâm như trước mà anh trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở bên cô con gái nhỏ
 
Sáng hôm sau, 4 bé tham gia vào chuyến phiêu lưu khám phá đảo hoang và tìm kho báu. Cô bé Bell bất ngờ bị giam giữa rừng cây, sợ hãi cô bé khóc nấc lên, lúc này, Châu Chấu dũng cảm đã tới để giải cứu cho Bell. Tuy nhiên, vì lang thang tìm kiếm kho báu, các cô cậu nhóc bất ngờ bị chôn chân giữa rừng cây đầy vỏ ốc sắc lạnh. Cả bốn thiên thần đều e ngại và lo sợ không dám bước tới. 
 
Châu Chấu dũng cảm giải cứu cho Bell giữa rừng cây
 
Tuy nhiên các bé lại vướng vào một rắc rối khác

Liệu các ông bố có kịp xuất hiện để giải cứu các bé. Câu chuyện sẽ được hé mở trong tập 19 Bố ơi mình đi đâu thế?, phát sóng vào ngày 10/9 trên VTV3.
Chia sẻ