Xuân Lan: "Tôi thật may mắn khi lấy được người hiểu mình"

,
Chia sẻ

“Nếu chỉ vì sự nổi tiếng thì không ai dám lấy tôi: một đứa con gái cắt tóc ngắn như đàn ông, yêu công việc hơn yêu gia đình” - người mẫu Xuân Lan chia sẻ.

Gần nửa tháng nay, Xuân Lan “nhập cư” Hà Nội để đảm đương vai trò đạo diễn chương trình Đẹp Fashion Show 9. Vẫn tung tăng như một phụ nữ đơn thân dù đã lập gia đình hơn một năm nay. Đến giờ, người mẫu giữ quan điểm: yêu công việc hơn gia đình, nhưng đã lên kế hoạch sinh con vào năm sau.

Thế hệ người mẫu thuộc lớp chị giờ còn rất ít người theo nghề. Còn lại chị và một vài cái tên nữa, nhưng lại thuộc diện cá tính mạnh thì phải?

- Tôi nghĩ đây là duyên phận của mỗi người với nghề. Đúng là những người còn gắn bó được với nghề như tôi đều thuộc diện có cá tính rất mạnh và thực sự yêu nghề. Cá tính mạnh thì rất khó lấy chồng do đó việc những người như tôi còn duy trì theo nghề người mẫu là để tồn tại và cũng là mưu sinh.

Rời nghề ra, hầu như chúng tôi cũng chưa biết sẽ làm gì để sống bởi số người mẫu được học hành đến nơi đến chốn và có năng lực thật sự không nhiều.




Xuân Lan trong ngày cưới

Sao chị lại tự xếp mình vào “một ca khó lấy chồng”?

- Tôi xác định trước là tôi yêu nghề hơn yêu gia đình. Tôi yêu cuộc sống riêng của tôi và công việc của tôi hơn yêu gia đình, nên tôi sẽ suốt ngày đi đến hết chỗ này, chỗ kia để làm việc. Tôi cứ quần quật ngoài đường nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với nghề. Đó là lý do tại sao mà tôi nói tôi khó lấy chồng và cũng là lý do tại sao đến giờ tôi vẫn còn theo nghề này.

Phải chăng những người ở lại với sàn catwalk như chị đều “lấy chồng nhà nghèo” nên không có lựa chọn nào khác là buộc phải mưu sinh với nghề?

- Thật tội lỗi là khi nhìn vào giới người mẫu người ta lại cứ nghĩ là các cô phải lấy chồng đại gia mà quên đi có rất nhiều người không cần đại gia nhưng vẫn sống rất hạnh phúc. Mọi người đâu biết có những cô người mẫu lấy chồng rất thường, có khi còn phải về quê lấy chồng nữa kìa.

Không cần phải lấy đại gia “ăn sung mặc sướng” rồi nên bỏ sàn diễn mà có những người lấy chồng rất bình thường, nhưng lấy chồng xong họ sinh con. Thời gian dành cho gia đình con cái đã khiến các bạn ấy không thể nào gắn bó được với nghề. Đó là thực tế. Đã lấy chồng thì các bạn ấy phải chấp nhận hy sinh nghề để ổn định cuộc sống riêng tư của mình.

Sàn diễn giờ là nơi để “các cô búp bê” tranh nhau xinh

Giờ ít người còn trăn trở với nghề như chị. Hình như những chân dài còn trân trọng sàn catwalk gần như “tuyệt chủng” rồi?

- Người mẫu giờ có nhiều show, và các cô chỉ cần một danh hiệu nho nhỏ nào đó là đã có đủ cơ hội để diễn chỗ này, chỗ kia kiếm tiền và cũng thừa cơ hội làm những chuyện khác ngoài sàn diễn. Hoàn cảnh sống của các cô bây giờ cũng sung túc hơn, không túng thiếu như chúng tôi trước kia nên các cô ấy không quan tâm đến cát-sê mang lại từ sàn diễn. Do đó các cô ấy không trân trọng cơ hội để mình được làm việc với nghề người mẫu. Tôi thấy thế hệ người mẫu bây giờ đa phần chỉ coi sàn diễn thời trang là nơi tá túc trên chặng đường tìm kiếm các cơ hội đổi đời.

Tìm kiếm cơ hội đổi đời ư?

- Cũng buồn! Thời của chúng tôi khi bước ra sàn diễn, 20 cô người mẫu đều cột tóc cao, trang điểm giống nhau nhưng chúng tôi biết khẳng định mình bằng phong cách diễn riêng để người ta có thể nhận ra đâu là cô Xuân Lan cá tính, đâu là cô Thanh Hằng thoải mái tự tin, đâu là cô Phan Thu Ngân dịu dàng ngọt ngào, đâu là cô Anh Thư hiện đại, trẻ trung,... Và khi đã bước lên sàn diễn thì chúng tôi phải phối hợp nhịp nhàng. Chúng tôi làm việc nghiêm túc chứ không như các em bây giờ.

Với thế hệ người mẫu hiện giờ, chúng tôi cũng đưa ra yêu cầu: gương mặt trong, tóc cột cao, ánh mắt bình thường, theo layout tổng thể chung thì trong 20 cô bây giờ cao lắm chỉ có 7 cô tuân theo nội quy đó. Còn lại thì họ tranh nhau để mình nổi nhất trên sàn. Người này tóc xoăn thì người kia phải xoăn hơn, người này môi đỏ thì người kia phải môi đỏ hơn. Và người nữa phải bầm hơn nữa, cuối cùng thành... môi đen luôn. Và cứ như thế chương trình chẳng còn theo ý tưởng gì như lúc đầu đưa ra. Sàn diễn lúc này trở thành nơi để các cô búp bê tranh nhau xinh.

Nếu vì sự nổi tiếng thì không ai dám lấy tôi

Quay lại chuyện gia đình, chị thấy mình may mắn hay không khi lấy được chồng và lấy được một người đàn ông hiểu và để chị được làm nghề theo đam mê của mình?

- Ơn trời! Tôi thấy mình đúng là gặp may khi đã lấy được một người đàn ông hiểu và tôn trọng mình. Đủ yêu để chấp nhận cho tôi chạy theo những đam mê với sàn diễn bởi tôi yêu công việc của tôi hơn hết thảy. Đàn ông thường chỉ muốn lấy một người vợ về làm nội trợ bếp núc và dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi cam đoan đến 85% đàn ông thích những người vợ dịu dàng như thế. Ít đàn ông chịu lấy một người vợ như tôi lắm. Biết vậy nên tôi càng thấy quý trọng chồng mình.

Yêu công việc hơn yêu gia đình, nghe vậy có vẻ chồng chị thiệt thòi quá?

- Không có chuyện thiệt thòi vì tôi cũng có sự tôn trọng ngược lại với chồng. Tôi cũng để chồng mình làm việc anh ấy đam mê. Anh ấy suốt ngày cũng làm việc, yêu công việc. Đó là sự tôn trọng qua lại để 2 người đều cảm thấy tự do thoải mái khi làm việc của mình.

Chị có được sự tự do nhưng hình như chị cũng phải chịu hy sinh khi lấy một người chồng không nổi tiếng và cũng chẳng giàu có gì?

- Ai cũng nghĩ là tôi nổi tiếng quá nên phải lấy người nổi tiếng ngang ngửa. Mọi người không biết nhiều về chồng tôi nhưng trong giới làm phim chồng tôi cũng là một người nổi tiếng. Tôi nghĩ quan trọng lấy nhau không vì sự nổi tiếng, nếu lấy vì sự nổi tiếng thì có hàng trăm hàng nghìn người vào tầm ngắm của tôi. Nhưng lấy một người sao để họ có thể chia sẻ cuộc sống với mình để họ có thể kéo dài cuộc sống hôn nhân được lâu dài và cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chứ ham gì lấy một người chồng nổi tiếng để sau đó không ai hiểu ai thì thần kinh tôi không chịu nổi.

Chúng tôi không quan tâm ai nổi tiếng hơn ai, tôi lấy chồng tôi vì anh ấy hiểu tôi và anh ấy lấy tôi vì tôi là người hiểu chuyện. Nếu chỉ vì sự nổi tiếng thì không ai dám lấy tôi - một đứa con gái cắt tóc ngắn như đàn ông, suốt ngày đi ngoài đường, cá tính mạnh thích cái gì nói cái đó, yêu công việc hơn yêu gia đình. Chắc chắn không phải tôi mà ai thuộc dạng này nếu không may mắn tìm được một người đàn ông hiểu mình thì cũng khó lấy chồng lắm.

Hồi chị làm Hoa hậu Việt Nam 2010, có tin đồn chị mang bầu, rồi chị lại phủ nhận chuyện đó... Kế hoạch về một “baby” khi nào thành hiện thực?

- Tôi đã quyết định sang năm sẽ sinh con (cười).
 
Xin chân thành cảm ơn chị!
 
 
 Theo TTVH
Chia sẻ