Xuân Bắc: "Vợ ghen thì ai mà chẳng sợ"

,
Chia sẻ

Vợ ghen thì ai mà chẳng sợ, nhưng làm gì có cô nào mê tôi đâu! Xuân Bắc là người nói nhiều, mà phụ nữ làm gì thích đàn ông nói nhiều nhỉ?", Xuân Bắc hóm hỉnh.

Gặp gỡ trong một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Du, không "hoa lá cành" như những bộ trang phục thường thấy trên màn ảnh, Xuân Bắc ăn vận khá đơn giản. Vẫn nụ cười hóm hỉnh cùng cách trả lời vừa thẳng thắn vừa pha chút hài, Xuân Bắc đã có cuộc "đối đáp" ngắn với phóng viên về cuộc sống gia đình...

- Khác với nhiều nghệ sĩ khác, Xuân Bắc rất ít nói về gia đình, có nguyên do gì không anh?

- Đúng! Tôi coi gia đình là một góc rất riêng. Tôi muốn mọi người biết và yêu quý Xuân Bắc qua công việc chứ không phải qua chuyện gia đình.

- Vậy thì hỏi anh về phụ nữ, anh có dám trả lời không?

- Ồ, tất nhiên. Có thể trả lời chứ!

Xuân Bắc cười rất tươi khi được hỏi về... phụ nữ.

- Là diễn viên, người dẫn chương trình được nhiều người mến mộ, vậy có bao nhiêu người phụ nữ đã “đi qua đời” anh?

- Làm sao đếm được. Toàn là cảm xúc “chợt đến, chợt đi”. Rất nhanh. Và vì thế, dĩ nhiên không thể nhớ!

- Vậy thì người phụ nữ đầu tiên, hẳn anh còn nhớ?

- Khổ! Toàn phụ nữ “đi qua đời tôi” chứ tôi có được đi qua đời ai bao giờ đâu! Thế mới đau chứ!

-Có phải vì lý do này mà anh không đeo nhẫn cưới?

- Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Bạn phải nghe giọng tôi mà phân biệt đùa và thật nhé. Diễn viên hài mà. Việc không đeo nhẫn cưới thì tôi có thể giải thích rất đơn giản. Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi không thể đeo mãi cái đồng hồ, dây chuyền, bông tai… Chẳng lẽ mỗi lần diễn lại phải cởi ra, lại có người trông giữ, mất rất nhiều thời gian và phiền phức. Thời gian đó, tôi dồn sức cho những vai diễn.

- Anh có sợ vợ ghen?

- Vợ ghen thì ai mà chẳng sợ, nhưng làm gì có cô nào mê tôi đâu! Xuân Bắc là người nói nhiều, mà phụ nữ làm gì thích đàn ông nói nhiều nhỉ?

- Lịch diễn kín mít, gần đây anh lại nhận lời làm đại sứ cho một chương trình nước sạch – môi trường gì đó, bà xã có “càu nhàu” không?

- Khi tham gia các dự án vì cộng đồng, cái tên Xuân Bắc, Tự Long có thể kéo người ta đến xem. Tuy nhiên, cho họ xem cái gì và có góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng mới là điều quan trọng. Chẳng hạn như khi đi làm về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, thông qua tiếng cười, và cả những giọt nước mắt của khán giả, Xuân Bắc mong rằng sẽ cung cấp được những kỹ năng cơ bản đến đối tượng có nguy cơ bị lừa bán, còn lãnh đạo địa phương sẽ nâng cao trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, các đối tượng môi giới, buôn bán thì cũng được cảnh báo thông qua cảnh công an bắt, bị xử lý…

Về phần vợ, tôi nghĩ, chẳng có bà vợ nào thích chồng mình đi miết và ngược lại cả. Tuy nhiên, vì công việc và đôi khi là cả những nhu cầu về tiền bạc nữa. Đặc biệt là các chương trình có ích cho cộng đồng thì Xuân Bắc sẽ ưu tiên tham gia. Phải đi làm, phải thông cảm cho nhau thôi.

- Xuân Bắc từng nói, sẵn sàng dậy lúc nửa đêm để pha sữa. Đây là việc làm thường xuyên hay chỉ là làm lấy lệ để rồi kể công với vợ?

- Nửa đêm mà con tôi gọi “Anh Bắc ơi, uống sữa” hoặc “Anh Bắc ơi, thay bỉm” là tôi dậy làm ngay. Nhiều anh pha sữa cho con và tự hào khoe ầm lên. Là nghĩa vụ và quyền lợi của mình có gì mà phải khoe.

- Ồ, con Xuân Bắc gọi bố bằng “anh” à?

- Tôi coi con như là… anh em. Mối quan hệ rất gần gũi, chuyện gì cũng chia sẻ nên cháu vẫn cứ gọi là “Anh Bắc”. Kể cả cháu thứ hai nói chưa sõi nhưng thi thoảng vẫn cứ gọi “Anh Bắc ơi, àm ì ấy!”. Nhiều hôm bé cứ hỏi lại câu này dù bố đã trả lời “anh đang không làm gì” rồi. Đôi lúc cũng cáu. Nhưng mà đáng yêu lắm!

- Bận rộn như vậy, thời gian anh dành cho gia đình như thế nào?

- Tôi phải sắp xếp lịch hợp lý. Tôi không có thời gian dành cho gia đình nhiều như người khác, nhưng tôi có nhiều buổi sáng ở nhà với con mà người khác không có. Chẳng hạn như khi vợ sinh, tôi xin nghỉ hẳn mấy ngày trước và sau đó. Tôi vẫn thường đưa đón con đi học nếu không phải đi diễn.

Chia sẻ