Xót xa và đáng trách cô bé vừa chơi game vừa đau đẻ

Theo VietNamNet ,
Chia sẻ

Sinh con đã được 1 tuần, đến nay sức khỏe của cô gái 16 tuổi suýt đẻ trong lúc đang chơi game đã dần hồi phục.

Cô đặt tên con là Hoàng Hải, lấy họ của mình. Bé trai trộm vía rất đáng yêu, khỏe mạnh và bú tốt.

Những thông tin do chính cô gái (tên H.) thuật lại khiến không ít người ngỡ ngàng vì có những tình tiết tưởng như chuyện đùa.

Bị người yêu “ruồng rẫy” sau khi đã “no xôi chán chè”, H. chán nản và bỏ học, ra Hà Nội theo một người cùng quê tên Lan.
 
H. được Lan cưu mang một thời gian, sống triền miên trong các nhà nghỉ.
 
H. ở nhà nghỉ suốt ngày, hết ăn ngủ lại chờ Lan về (Lan đi thâu đêm suốt sáng, thời gian bất ổn). Mãi về sau khi Lan bị bắt, H. mới biết người bạn cùng quê của mình dính líu đến ma túy, môi giới mại dâm.

Không còn được Lan bao bọc, H. đâm ra hoang mang, quẫn bách, càng ngày cô càng lún sâu vào bế tắc. Nhưng khốn khổ hơn cả là H. bị nghiện game. Không có tiền, H. có thể nhịn ăn, nhịn uống, ngủ vạ vật ngoài đường, nhưng không thể bỏ game được một ngày.


Mẹ con H. hiện đều khỏe mạnh, H. đã được một số nhà hảo tâm giúp đỡ.  

Em mới chơi game được gần 1 năm nay, nhưng bị nghiện nặng, không sao dứt ra được. Có hôm chơi đến mệt lử, kiệt sức rồi mới chịu buông bàn phím, ngủ luôn ở quán net. Khi nợ tiền net nhiều quá, chủ quán không cho em chơi tiếp, cũng không cho ngủ nhờ”, H. thuật lại.

Sau nhiều cuộc kẹt net triền miên, H. đành phải chấp nhận “đi chơi” với không ít người thanh niên lạ mặt. Đến nay, chính H. cũng không biết bố đẻ của con trai mình. Thậm chí, trong giai đoạn đầu bầu bí (H. không bị nghén và hoàn toàn không biết mình đang có bầu), cô gái này vẫn tiếp tục gọi người lạ mặt tới “cứu net” như thường.

Sau nhiều lần “gần gũi” với nhiều người đàn ông khác nhau, H. dính bầu mà không biết. Vì chu kỳ kinh nguyệt không đều (H. đang trong tuổi lớn), cứ 6 tháng mới “thấy” 1 lần nên đến khi thấy bụng to, cứng, lại thi thoảng “nhúc nhích, giật giật”, H. mới hoảng hồn nghĩ đến chuyện mình đang có thai.
 
Qua cuộc trò chuyện, có thể thấy H. là một cô gái ngờ nghệch nhưng cũng hết sức lì lợm, bất cần. Biết mình có thai, cô không nói với bố mẹ, anh chị (chị đã có chồng, anh trai đang học ĐH Thủy lợi HN) mà âm thầm chịu đựng, phó mặc cho số phận.

Khi được hỏi về những ngày tháng cái thai lớn dần mà người mẹ thì vẫn đắm chìm trong game online, H. lí nhí: “Em chẳng cảm thấy gì cả”. H biết cái thai ngày một lớn và sẽ đến ngày chào đời nhưng cô cũng không lấy đó làm điều phải bận tậm.

Đến những tháng cuối, khi đã sắp sinh, H. cho biết cô cũng chẳng có cảm giác sợ hãi hay hồi hộp, lo lắng. Vì thế mới có chuyện cô gái đến lúc đau đẻ vẫn ngồi chơi game và không có lấy một tấm tã lót.

Hôm đẻ em cũng không biết là mình sắp đẻ. Hôm đó chỉ thấy tự dưng đi tiểu nhiều hơn hẳn ngày thường, đang ngồi chơi game nhưng bụng đau dữ dội. Em tưởng bị làm sao nên nhờ người đưa đi viện cấp cứu!”, H. thuật lại.

Điều bất ngờ là người đưa H. đi viện không phải chủ quán net, cũng không phải những người dân xung quanh mà chính là 2 thanh niên trước đây thường hay giúp H. thoát khỏi tình trạng “kẹt net”. Chỉ đến khi biết H. đang có thai, 2 thanh niên này mới thôi không rủ H. đi chơi.

Nhưng vì thương hại hoàn cảnh của H. nên cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cô.

Lúc đau bụng quá, em chat với 2 người bạn này bảo họ đến giúp. Họ cũng đến thật. Nếu không đến thì em cũng chẳng biết làm thế nào”, người mẹ trẻ con nói.

Hỏi H. sao không về quê hay tìm nơi nào đó để trú ẩn thay vì vạ vật ở các quán net, ghế đá vỉa hè, nhất lại đang mang thai thế này, H. chỉ lí nhí: “Về quê thì sợ lắm. Còn các nơi khác thì em chẳng biết có chỗ nào mà đi vì lạ nước lạ cái”.

Đến tận bây giờ, khi đã sinh con xong, H. cho biết sẽ vẫn “im lặng”, nhất quyết không nói với người thân. Về tương lai của hai mẹ con, cô cười ngượng, cái cười ngây ngô của trẻ con chưa hết tuổi lớn, chưa hình dung ra những gì đang chờ đợi phía trước, và nói một câu cụt lủn: “Em cũng không biết nữa”.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ