Xót xa mẹ mang thai thiệt mạng vì cố cứu con khỏi bọn trộm tàn nhẫn

Yến Như,
Chia sẻ

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại bang Indiana (Mĩ) khiến cho một người phụ nữ đang mang thai thiệt mạng trong khi đang cố gắng tự vệ mình cùng cậu con trai nhỏ.

Người phụ nữ xấu số ấy là cô Amanda Grace Blackburn, 28 tuổi, vợ của vị mục sư trẻ Davey Blackburn. Trong khi cô Amanda đang ở nhà cùng với cậu con trai nhỏ, Weston vừa tròn một tuổi thì một tên trộm đã lẻn vào nhà, trộm đồ đạc và tấn công cô. Cảnh sát cho biết cô Amanda đã chết khi cố gắng bảo vệ cậu con trai Weston và kẻ tấn công đã nhắm súng thẳng vào đầu cô. Lúc 8:30 sáng cùng ngày, chồng cô sau khi tập thể dục trở về nhà thì phát hiện ra vợ mình đã qua đời trước đó.
 
Gia đình của cô Amanda cùng chồng và cậu bé Weston, 1 tuổi.

Được biết, cô Amanda là con gái của vị mục sư lớn tại nhà thờ First Baptist, thành phố Elkhart, bang Indiana. Bạn bè cùng gia đình cô Amanda vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi không báo trước của người mẹ trẻ xấu số, theo lời kể của vài người bạn của hai vợ chồng thì họ vừa thông báo với mọi người cô Amanda đang mang thai đứa con thứ hai 12 tuần tuổi của họ.
 
 Ngôi nhà của cô Amanda- nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.
 
Cô Amanda cùng chồng trong một kì nghỉ dã ngoại.

Cộng đồng từ nhà thờ Resonate đã đăng thông báo trên Facebook và các phương tiện thông tin đại chúng về sự ra đi đột ngột của cô Amanda đồng thời cũng đã mở ra một trang web nhằm quyên góp để giúp gia đình cô có thể chi trả lệ phí y tế và đám tang , hàng trăm người đã chia sẻ, gửi những lời cầu nguyện đến với gia đình cô.

Chồng cô-Davey cũng đã bày tỏ sự biết ơn đến với những người đã chia sẻ với gia đình trong thời gian qua. Davey chia sẻ: “Không từ nào có thể diễn tả hết được sự mất mát trong tim tôi lúc này. Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp, duyên dáng và có trái tim yêu thương. Tôi đã không chỉ mất đi một người vợ, một người bạn, mà còn là một người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi trong mọi việc. Không có cách nào để chuẩn bị cho những tổn thất này”

Davey nói thêm: “Đây là một sự mất mát cũng như là tổn thương sâu sắc đối với cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn mong rằng những điều tốt đẹp rồi sẽ đến".
 
Sự ra đi của cô Amanda là một sự mất mát lớn đối với chồng cô và cậu con trai nhỏ.

“Amanda đã làm cho cuộc sống tôi trở nên có ý nghĩa, cô luôn quan tâm và ân cần với tất cả mọi người”. Davey nói thêm.

Có thể cơ thể của cô Amanda sẽ được hiến tặng cho tổ chức Y tế.

Một người hàng xóm của đôi vợ chồng, cô Becky Vanderburgh chia sẻ: “Tiếng súng nổ rất đáng sợ. Chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Họ là những người tuyệt vời và họ xứng đáng được yêu thương”. Cảnh sát cho biết ba giờ trước khi tìm thấy thi thể của cô Amanda, một ngôi nhà khác gần với khu nhà cô cũng đã bị tên trộm này “ghé thăm”, lấy cắp hết tất cả đồ điện tử và các vật có giá trị khác. 

Chồng của Amanda còn cho biết thêm, rất có thể anh sẽ đề nghị hiến tặng cơ thể của vợ cho tổ chức Y tế để làm từ thiện. Ý kiến này của anh được rất nhiều người ủng hộ vì sự nhân văn trong đó.
 
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ