Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Mặc dù được BV nhi đồng 2 hỗ trợ việc mổ tách rời, nhưng cuộc sống của bố mẹ hai bé dính liền nhau vừa được phẫu thuật tại BV Nhi đồng 2 hết sức khó khăn. Họ đang phải chắt chiu từng ngày dành dụm để chăm sóc dài lâu các con của mình.

“Chúng tôi đã biết nhưng vẫn quyết sinh con”

Phi Long và Phi Phụng là hai con trai đầu lòng của anh Nguyễn Thanh Phiên (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Lam (21 tuổi), quê Ninh Thuận. Hai anh chị cưới nhau được vài tháng thì chị Lam mang bầu. Nhưng khi thai nhi bước sang tháng thứ 4 thì kết quả siêu âm khiến mọi người bàng hoàng. Bác sĩ siêu âm nói chị Lam có song thai nhưng có nguy cơ hai bé sẽ dính vào nhau.

Thời điểm đó, vợ chồng anh Phiên đã thức trắng đêm bắt xe vào TP.HCM thăm khám lần nữa tại một bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Bác sĩ vẫn khẳng định: song thai dính vào nhau. Anh chị được hướng dẫn sang phòng tư vấn để có hướng quyết định giữ hay bỏ con như một sự giải thoát cho bé. Anh Phiên quyết tâm muốn giữ con và sợ khi nghe tư vấn sẽ khiến mình lung lay nên đã cùng vợ bắt xe sớm trở về quê.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 1
Hai bé Long - Phụng trước phẫu thuật tách rời.

Ở quê, anh chị tự lực cánh sinh chuẩn bị chào đón con ra đời. Anh đi làm thuê, còn chị làm thêm cho một công ty thủy hải sản. Chị thường xuyên đi thăm khám theo dõi tình hình phát triển của con. Hình hài con càng rõ nét, cũng có người ái ngại nhưng với anh chị: “Dù thế nào thì đó cũng là con tụi em. Tụi em tin là con sẽ được khỏe mạnh, tốt đẹp”.

Theo kế hoạch, chị Lam sẽ sinh mổ tại một bệnh viện trong TP.HCM. Nhưng hai cháu Long - Phụng đã ra đời sớm hơn dự định. “Do sinh sớm hơn dự kiến nên không kịp làm thủ tục chuyển vào TP.HCM, đành sinh mổ tại Ninh Thuận”, chị Lam cho biết. Sau khi sinh xong, hai cháu được chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 đến tận bây giờ.

Đúng như dự đoán ban đầu, hai cháu Long -  Phụng dính nhau phần ngực và bụng, trong đó toàn bộ xương ức bị dính, phần tiêu hóa dính nhau bộ phận như mô gan, đường mật. Còn phần tim mạch dính ở màng tim.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 2
Người mẹ trẻ cho biết, đêm trước ngày phẫu thuật và cho đến tận hôm nay, chị vẫn chưa ngủ được vì lo lắng.

14 tháng lẻ một ngày, mỗi ngày 5 phút thăm con

Tính đến thời điểm mổ - ngày 26/11, hai bé Long - Phụng cùng mẹ và ba đã ở bệnh viện suốt 14 tháng lẻ một ngày. Từ khi nhập viện đến nay, hai bé phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, cách li với bên ngoài. Suốt thời gian ấy, mỗi ngày, chị Lam và anh chỉ có năm phút để vào nhìn con. Hai cháu cũng chỉ có thể được truyền dịch và truyền sữa trực tiếp vào bụng.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 3
Chị Lam đứng ngồi không yên trước khoa hồi sức để chờ nghe thông báo về tình hình của con.

Suốt 14 tháng nay, anh Phiên chị Lam phải ở lại trong bệnh viện Khu thân nhân - Khoa hồi sức. Để có tiền trang trải sinh hoạt, anh Phiên phải vất vả làm đủ thứ việc. Giai đoạn đầu anh chạy xe đi giao hàng băng đĩa, sau chuyển sang làm phụ hồ cho các công trình xây dựng.

Năm tháng nay, anh nhận trông xe cho một tiệm phở với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Riêng chị Lam, lúc nào cũng túc trực trong bệnh viện và nơm nớp lo lắng chờ gọi tên để nghe báo bệnh về tình hình của con. “Dù 14 tháng rồi, nhưng mỗi lần nghe kêu tên, tôi vẫn hồi hộp như lần đầu, không biết sắp nghe tin gì từ bác sĩ. Nhất là hai hôm nay", chị Lam nghèn nghẹn chia sẻ. 

70 bác sĩ và hơn 10 giờ phẫu thuật

Ngày 26/11, sau 14 tháng dành thời gian cho hai bé dưỡng sức và sau nhiều lần hội chẩn, 70 bác sĩ đã bắt tay vào phẫu thuật tách rời hai bé. TS.BS Trương Quang Định (P.GĐ BV Nhi Đồng 2) cho biết: “Do một bé phải thở bằng máy suốt một năm nay, sức khỏe yếu nên việc gây mê rất khó khăn. Việc đặt đường truyền vào tĩnh mạch cũng rất đáng lo ngại do một năm trời nằm trong phòng hồi sức các bé đã được chích rất nhiều lần. Khó khăn thứ hai là do bé Phi Phụng phải thở máy kéo dài nên chỉ số hô hấp kém. Chúng tôi phải dự định tình huống gây mê rất đặc biệt”.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 4
Bé Phi Long sau phẫu thuật có phần nhẹ nhàng, khả quan hơn.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 5
Bé Phi Phụng cần được chăm sóc đặc biệt nhiều hơn.

Ca phẫu thuật đã diễn ra trong hơn 10 giờ căng thẳng. Người mẹ trẻ cho biết: “Thời gian đó tôi đứng ngồi không yên. Con mình hơn 1 năm nay chưa được ẵm bồng, ôm nựng cho thỏa thích. Bây giờ muốn tốt cho con, nhưng cũng nguy hiểm cho con quá. Lòng em cứ rối bời…” Đến chiều ngày 26/11, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Người mẹ khóc cười đan xen, rồi ngất xỉu.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 6
Hai bé đã được tách rời, nhưng vẫn còn hôn mê. Chị Lam, anh Phiên vào thăm con lần đầu tiên.

Hôm nay, ngày thứ nhất sau ca phẫu thuật, bác sĩ Trương Quang Định cho biết: “Hai bé vẫn đang thở máy. Bé Phi Long do trước phẫu thuật sức khỏe tốt hơn và được đóng lại thành ngực hoàn toàn nên tình trạng khả quan hơn. Bé còn sốt nhẹ, giảm nhẹ chức năng thận. Tin rằng vài ngày sau sẽ hết phù nề. Bé Phi Phụng hiện đang đặt khung kéo để che thành bụng từ ngực xuống trên rốn. Dự định trong 7 ngày tới sẽ khép dần thành bụng bằng cách khâu da thật. Mạch và tim em cũng chậm hơn bình thường, phải đặt máy tạo nhịp. Hô hấp phải phụ thuộc vào máy thở và em còn dấu hiệu sốt cao”.

Tối qua 26/11 thì chị Lam được vào nhìn con năm phút sau ca phẫu thuật. Hôm nay chị rất nôn nóng chờ tin báo bệnh của bác sĩ trực bên trong báo ra ngoài. “Chắc hôm nay chỉ được nghe tin báo bệnh chứ chưa được vô lần nữa”. - chị dự đoán.

Xót thương hoàn cảnh của hai bé dính liền nhau 7
Nhiều người đến hỏi thăm và tặng tiền hỗ trợ cho gia đình hai cháu nhỏ.

Mặc dù chi phí phẫu thuật của hai cháu Phi Long và Phi Phụng được bệnh viện hỗ trợ, nhưng thời gian chăm sóc tại bệnh viện dự tính còn kéo dài. Hai vợ chồng anh Phiên và chị Lam đã phải rất chắt chiu để có tiền duy trì cuộc sống, chăm sóc hai con nhỏ. Hiện đã có một số nhà hảo tâm tới để hỗ trợ tiền, đồ dùng cho hai cháu bé.

Mọi giúp đỡ, chia sẻ xin liên hệ:

Chị Nguyễn Hồng Lam

Khu thân nhân – Khoa hồi sức bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Điện thoại: 01665 804 822

Chia sẻ