Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp

Shindo,
Chia sẻ

Nụ cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được trò chuyện cùng những bức tượng sáp của Mạc Can làm người xem không khỏi xót xa.

Tối 11/4, mạng xã hội truyền tay nhau clip nghệ sĩ già Mạc Can xuất hiện tại khu trưng bày tượng sáp ở TP.HCM. Đây là lần hiếm hoi Mạc Can xuất hiện trong một sự kiện. Trước đó, Mạc Can đã nhiều lần bị ốm nặng, phải nhập viện điều trị bằng tiền quyên góp, ủng hộ của đồng nghiệp, khán giả. Ở tuổi 72, Mạc Can phải sống một mình. Ông không có tài sản, nhà cửa hay bất cứ người thân nào bên cạnh. Vì sức khỏe yếu nên ông cũng không tham gia hoạt động nghệ thuật nào.

Clip Mạc Can gây xúc động khi trò chuyện với tượng sáp của chính mình

Vẫn trang phục giản dị, Mạc Can khiến người xem xót lòng bởi những hành động và câu nói gây xúc động. Khi gặp tượng sáp của chính mình, Mạc Can nói: "Đứng ở đây thôi nha, đừng ra ngoài nắng đứng. Để tôi mua cho ông ổ bánh mì nha". Đến lúc có người hỏi Mạc Can đang sống ở đâu, ông lại thản nhiên trả lời: "Bệnh viện. Bệnh viện nào cũng là nơi tôi ở được".

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 2.

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 3.

Mạc Can trò chuyện với tượng sáp của chính mình

Sau đó, ông tiếp tục di chuyển trong khu trưng bày tượng sáp. Khi gặp tượng sáp của cố nghệ sĩ Minh Thuận, Mạc Can dặn dò: "Đừng hút thuốc nữa". Lúc thấy tượng Thanh Bạch, Mạc Can lại gây bất ngờ khi đặt câu hỏi: "Bà Xuân Hương đâu. Sao không thấy. Bả đâu?". Thấy tượng của Hữu Châu, Mạc Can vui vẻ đùa rằng nam nghệ sĩ vừa mới tới nha sĩ để gắn răng giả. Thậm chí, khi bắt gặp cảnh nghệ sĩ Bạch Long chê tượng sáp làm ra không giống thật, Mạc Can còn nhẹ nhàng khuyên nhủ là đừng chê bai, vì sẽ khiến cho những người làm tượng sáp buồn phiền.

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 4.

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 5.

Mạc Can trò chuyện cùng với tượng sáp các đồng nghiệp

Nụ cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được trò chuyện cùng những bức tượng sáp của Mạc Can làm người xem không khỏi xót xa. Ở người nghệ sĩ già này, chẳng có niềm vui nào bằng việc được gặp lại những anh em, bạn bè cùng hoạt động nghệ thuật như mình. Dù rằng, đấy chỉ là tượng sáp chứ chẳng phải người thật. Dù cuộc sống còn nhiều nỗi niềm, nhưng hễ có bất cứ khán giả nào chạy đến xin chụp ảnh cùng, Mạc Can liền vui vẻ tạo dáng. Khi được người nhà của nhạc sĩ Bắc Son gửi tặng 1 phong bì tiền, Mạc Can nhoẻn miệng cười nhưng không giấu được sự chua xót trong đáy mắt.

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 6.

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 7.

Ông vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ

Một số khán giả nhận xét rằng: "Chú nói chuyện nghe rất vui. Nhưng nghe xong lại thấy đau lòng. Người nghệ sĩ cả đời cống hiến, đến cuối đời cũng phải chịu cảnh sống nhờ sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp", "Rất tình người. Cảm giác là chú Mạc Can đã lẩn thẩn rồi. Chú nói chuyện với tượng sáp như với người thật", "Mong rằng chú sẽ sống lâu. Xem đoạn chú khuyên Minh Thuận đừng hút thuốc nữa mà thấy xót xa", "Chú xa rời showbiz quá lâu đến mức không biết Minh Thuận qua đời, Thanh Bạch - Xuân Hương chia tay".

Xót lòng trước cảnh nghệ sĩ già Mạc Can cười buồn độc thoại với tượng sáp - Ảnh 8.

Chia sẻ