Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường

PHÚ HƯNG,
Chia sẻ

Con đường đến trường dài chỉ 2,5km nhưng hơn 2/3 đường là bùn đất lầy lội, nhão nhoét. Để di chuyển dễ dàng hơn, nhiều học sinh vừa đi học vừa mang theo cuốc để san đường.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một nhóm học sinh đi học trên con đường bùn đất lầy lội. Trong ảnh, một số học sinh bị ngã khiến quần áo lấm lem.

Điều đặc biệt hơn, một số học sinh vừa đi học vừa mang theo chiếc cuốc để san những đoạn đường khó cho dễ đi. Những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm học sinh lội bùn đi học trên con đường lầy lội bùn đất đã khiến dư luận trên địa bàn xôn xao.

Qua tìm hiểu được biết, con đường lầy lội bùn đất nói trên là con đường liên thôn ở Khe Răm, xóm Ngọc Thành (xã Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An). Khi hình ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều người vào bình luận phản ánh tình trạng đường bùn đất nhầy nhụa này đã xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa. Việc tuyến đường đầy bùn đất lầy lội không chỉ khiến các em học sinh đi học khó khăn mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 2.

Bùn đất điểm cao điểm thấp khiến bánh xe kẹt cứng, nhiều học sinh phải mang theo cuốc để san những đoạn đường khó cho dễ đi.

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Hùng Thành (Yên Thành, Nghệ An) xác nhận thực trạng về con đường như trên mạng xã hội phản ánh. Con đường nối từ tỉnh lộ 538 đi qua xóm Ngọc Thành với khoảng 38 hộ dân sinh sống.

Ông Trung cho biết, tuyến đường nói trên dài chỉ 2,5km. Trong đó có 1km đã được làm bằng bê tông. Thời gian qua đơn vị thi công đang đào đất hạ dốc đường. Tuy nhiên đang làm dở dang chưa xong nên khiến con đường bị bùn đất lầy lội. Những ngày nắng nóng, tuyến đường này vẫn đi bình thường. Nhưng những ngày mưa xuống, con đường này lầy lội bùn đất.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 3.

Đoạn đường bùn đất lầy lội kéo dài.

Ông Trần Văn Trung cho biết, hiện xã đã làm việc với đơn vị thi công đường yêu cầu sớm sửa chữa để con đường sạch đẹp cho người dân và học sinh đi lại.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 4.

Nhóm học sinh lội bộ đến trường, vừa đi vừa cào đất san đường.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 5.

Đi qua được đoạn đường này, nhóm học sinh cũng đã lấm lem bùn đất.

Xôn xao cảnh đường bùn nhão nhoét, học sinh vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 6.

Xe đạp điện kẹt bánh vì bùn đất phải nhờ người đẩy mới có thể đi qua.

Chia sẻ