Xem bà mẹ đảm Jennifer Garner chăm con

,
Chia sẻ

Hàng ngày cho cô con gái lớn đi học, cho bé út ngủ, đi chợ, nấu ăn...ngôi sao của "Mất tích" cảm thấy hạnh phúc và tự hào về cuộc sống của mình hiện tại.

Dù bận rộn liên tục với các hợp đồng làm việc và phải di chuyển nhiều nơi, Jen vẫn cố gắng hàng ngày chăm hai cô con gái chu đáo. Mỗi sớm, cô đều đưa bé Violet đến trường, rồi về nhà chăm cô bé Seraphina, cho bé ngủ, ru bé ăn, đi chợ mua sắm cho cả nhà. Buổi chiều, cô lại đón bé Violet, trông hai bé chơi đùa và nấu bữa tối. Giống như hàng triệu bà mẹ khác trên khắp thế giới, hạnh phúc của một người mẹ hiện hữu trên gương mặt, trong nụ cười của bà mẹ nổi tiếng này. Danh hiệu "Bà mẹ của năm" dành cho bà mẹ 37 tuổi thật xứng đáng.
 
Bé Violet càng lớn càng giống mẹ Jen trong khi Seraphina lại giống bố Ben. Cô bé út cũng có đôi má lúm đồng tiền đáng yêu giống hệt mẹ.
 
Mẹ con nhà Jen trong nắng ấm.



Cô bé đáng yêu với đôi má lúm xinh xinh

Bé Violet đã biết trông em giúp mẹ.



 
Hân Hân
Theo Sina
Chia sẻ