Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa "triệu dơi"

Vũ Oanh,
Chia sẻ

Bên cạnh sự linh thiêng và kiến trúc Khmer đặc trưng, thì hàng triệu con dơi ngụ trong vườn chùa chính là điểm đặc biệt thu hút du khách đến thăm chùa Dơi (Sóc Trăng).

Nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng 3km về hướng Đông Nam, chùa Dơi (chùa Mahatup hay còn gọi là Mã Tộc) là ngôi chùa Khmer rất nổi tiếng bởi lịch sử 400 năm tuổi và sở hữu những kiến trúc, hoa văn đặc sắc, to đẹp vào bậc nhất trong số 92 ngôi chùa Khmer của tỉnh.


 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Cổng chào vào Chùa Dơi.

Tới đây, du khách có thể nhận thấy ngay không gian thanh tịnh của chùa với rất nhiều cây xanh. Ngoài những công trình mang nét tiêu biểu của kiến trúc Khmer hay những cây cổ thụ gắn liền với sự linh thiêng trong tín ngưỡng, ngôi chùa còn đặc biệt thu hút bởi từ hàng trăm năm qua, đây đã là nơi cư ngụ của hàng triệu con dơi. Điều lạ là mặc dù trong vùng cũng còn nhiều ngôi chùa khác rợp mát bóng cây, nhưng lũ Dơi lại chỉ tập trung sinh sống trên những cành cây trong vườn chùa Dơi. 

Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa

Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Chính điện chùa Dơi với kiến trúc nguy nga hơn 400 năm tuổi.
 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Những đường nét chạm khắc tinh tế đậm nét văn hóa Khmer.
 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Cây si có cùng tuổi thọ với chùa được người dân tin là rất linh thiêng nên đã treo những vật dụng thường mang theo bên mình lên thân cây và cầu mong điều tốt đẹp.
 
Dơi ở chùa chủ yếu là loài Dơi quạ. Đây là giống Dơi ăn quả có trọng lượng 1 – 1,5 kg, sải cánh rộng 1,5m. Tuy có hàng triệu con cư ngụ trong vườn chùa nhưng sự ồn ào của chúng chỉ xuất hiện vào thời điểm hoàng hôn và sáng sớm - thời điểm đi kiếm ăn và tìm chỗ ngủ. Đặc biệt dơi ở đây bay đi kiếm ăn ở rất xa chứ không phá hoại cây trái của người dân quanh chùa. 

Dơi ở chùa khá dạn người và thân thiện, khách đến vãn cảnh có thể thoải mái đi dưới tán cây trong vườn chùa và ngắm nhìn những chú dơi đang treo ngược mình để ngủ. Đến thăm chùa vào buổi hoàng hôn, nếu may mắn bạn sẽ được chứng kiến quang cảnh đẹp mắt của những đàn dơi lớn nối nhau thẳng hàng bay đi kiếm ăn.
 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Ban ngày dơi treo mình trên các cành cây nghỉ ngơi.
 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Mỗi cây có thể có đến vài trăm con dơi treo ngược như trái cây trên cành.
 
Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, nên rất nhiều du khách đến chùa còn để cầu mong những điều may mắn trong cuộc sống hay việc làm ăn thuận lợi sẽ đến với mình. Bên cạnh việc dâng hương, vãn cảnh chùa, tham quan vườn chùa, ngắm những chú dơi treo ngược trên cành cây, đến chùa du khách còn được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc nho nhỏ giải lao sau giờ tham quan, với những loại nhạc cụ dân tộc được các nghệ sĩ thể hiện ngay trong khuôn viên chùa. Đây cũng là cách người dân giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến du khách.
 
 Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Những bữa tiệc âm nhạc nho nhỏ dành cho du khách.
 
Về Sóc Trăng thăm ngôi chùa
Du khách đến tham quan chùa khá đông và luôn hướng ánh nhìn lên cao tìm kiếm những chú Dơi treo mình lơ lửng trên cây.
Chia sẻ