Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir

Thảo Nguyên - Willam,
Chia sẻ

Công viên MacRitchie Reservoir là một điểm đến tuyệt vời tại Singapore với thiên nhiên xanh tươi, không khí trong veo và hoàng hôn đẹp đến mê mẩn.

Hiện tại, nếu chịu khó canh khuyến mãi của các hãng hàng không, không quá khó để bạn có thể săn cho mình một chiếc vé máy bay giá rẻ đến đảo quốc xinh đẹp Singapore. Vì đã có không ít lần đến Singapore trước đó nên chuyến đi lần này tôi quyết định sẽ bỏ qua hết những điểm đã từng đi trước đây như: Melion Park, Sentosa, China Town, Little Indian, nhà hát Esplanade, Botanic Gardens... Thay vào đó, tôi đã quyết định phải đến công viên MacRitchie Reservoir – nơi được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa lòng Singapore - để ngắm hoàng hôn cho bằng được. 

Cũng như Sài Gòn, những ngày cuối tháng 8, Singapore cũng “đỏng đảnh” không kém khi bắt đầu “trở mình” để vào thu. Không khí trong lành hoà quyện cùng hương cỏ cây ở khắp mọi nơi dễ khiến người ta say đắm và cảm thấy phấn khích khích hơn cho công cuộc khám phá. Singapore thời điểm này thường có những cơn mưa bất chợt. Có thể với nhiều người việc đi du lịch trong mùa mưa không phải là một ý kiến hay ho nhưng với tôi đó lại là những trải nghiệm rất thú vị. Đặc biệt là với sự sạch sẽ vốn có ở Singapore thì mưa sẽ lại càng làm cho mọi thứ trở nên tươi mát.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  1

Do buổi sáng đầu tiên ở Singapore tôi có một cuộc hẹn với một vài người bạn nên hành trình khám phá MacRitchie Reservoir của chúng tôi bắt đầu từ khu Tiong Bahru - một trong những khu phố lâu đời nhất ở Singapore. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi có thêm một quyết định khác đó là sẽ khám phá MacRitchie Reservoir từ con đường mòn xuyên rừng chứ khổng phải từ cổng chính.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  2
Đường mòn xuyên rừng ở MacRitchie Reservoir.

Có lẽ vì khá mê phim Hàn nên việc ngồi trên xe bus và trải qua một chặng đường dài lại càng khiến tôi thêm phấn khích. Bên ngoài, những hạt mưa cứ thi nhau tấp vào ô kính xe tạo nên một bức tranh mờ ảo với đủ những sắc màu của cuộc sống.  

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  3
Trạm xe bus ở cầu vượt trên không.

Sau hơn 45 phút, cuối cùng chiếc xe bus cũng đã chịu thả tôi và cậu bạn đồng hành xuống MacRitchie Reservoir. May sao, đúng lúc này thì trời dừng mưa, để tôi có thể tận hưởng không khí trong lành và thong dong thả bộ giữa khu rừng nhiệt đới. 

Có thể nói, chuyến hành trình của chúng tôi chỉ thật sự bắt đầu từ đây. Lúc này, MacRitchie Reservoir khá vắng vẻ, đoạn đường rừng dài khoảng 12km chỉ lác đác vài khách du lịch và người dân sống gần đây đến để chạy bộ. Men theo con đường mòn, tôi như bị hút hồn bởi sự nguyên sơ đến khó tin của nơi này. Dọc hai bên lối đi là những hàng cây già thẳng tắp và hệ thực vật xum xuê bao quanh.

Lúc này, những tia nắng cũng đã bắt đầu nhảy múa và len lỏi qua từng kẽ lá, mang đến một thứ ánh sáng lấp lánh, dịu dàng đến mê hoặc. Thỉnh thoảng, từ trong bụi rậm một vài chú chim lao vút lên không trung và xé toạc bầu không gian tĩnh lặng. Hay đâu đó, những chú khỉ tinh nghịch đang vắt vẻo trên cành như đợi có tiếng chân người đi qua sẽ nhảy phóc ra và trêu chọc bạn. Và nếu may mắn hơn nữa, có thể bạn sẽ được nhìn thấy những sinh vật hoang dã khổng lồ khác đang cư ngụ ở MacRitchie Reservoir. 

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  4
Khung cảnh lãng mạn như trong phim ở MacRitchie Reservoir.

Thật khó để có thể quên được cảm giác đi bộ hết đoạn đường mòn trong rừng để rồi cuối cùng bạn được bước ra một vùng trời mới bao la hơn và tràn ngập ánh sáng. Đập vào tầm mắt là khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng đến khó tin. Bên tay trái tôi lúc này là khu sân golf cao cấp, bên tay phải là hồ nước ngọt tự nhiên được bao phủ bởi cánh rừng nhiệt đới. 

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  5
Khu sân golf hiện đại.

Những thảm cỏ xanh mướt dọc men hồ cũng sẽ là địa điểm dừng chân thật lý tưởng để nghỉ ngơi hoặc tranh thủ chụp ảnh. Theo lời cậu bạn đi cùng thì hồ chứa nước tại đây giữ vai trò cung cấp nguồn nước dẫn trong khu vực. Bên cạnh đó, khu rừng cũng được bảo tồn tách biệt với các hoạt động nông nghiệp để đảm bảo nguồn nước này luôn sạch.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  6

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  7
Hồ nước ngọt.

Xa xa, một vài toà nhà cao chọc trời đang ẩn hiện trong làn mây khiến không gian nơi đây như được tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đến lúc này tôi đã thật sự hiểu tại sao MacRitchie Reservoir lại được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa lòng Singapore. 

Điểm dừng chân kế tiếp của chúng tôi là cầu treo TreeTop Walk dài 250m nối giữa Bukit Peirce và Bukit Kalang, hai đỉnh cao nhất tại công viên MacRitchie. Đi bộ trên cầu và chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp của khu rừng hoặc ngắm nhìn những động vật hoang dã quý hiếm quả thật là một cảm giác rất thú vị. Nhưng do sợ bỏ lỡ mất cảnh hoàng hôn đẹp như tranh qua lời giới thiệu của bạn bè, chúng tôi đành tạm biệt cầu treo trong tiếc nuối và tự nhủ chắc chắn sẽ phải quay lại nơi này một lần nữa.  

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  8
Cầu treo 

Quay lại đoạn đường mòn xuyên rừng, lối về bỗng nhiên xuất hiện một anh bạn kỳ đà khổng lồ khiến tôi không khỏi giật mình. Nhưng nhờ anh bạn đặc biệt này mà tôi được chứng kiến cách hành xử vô cùng đáng ngưỡng mộ của người dân Singapore. Đó là dù bị kỳ đà chắn ngang giữa đường nhưng tất cả đều đứng lại và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh bạn này đi mất chứ không hề tìm cách xua đuổi.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  9
Chú kỳ đà rất lớn.

Nếu cầu trep TreeTop Walk mang đến cảm giác sợ hãi xen lẫn thích thú thì đoạn đường lát ván bao quanh hồ nước ngọt lại là một khung cảnh hữu tình và nên thơ không khác gì trong những bộ phim tình cảm, lãng mạn. Do đã kịp thời gian theo dự định nên lúc này chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và có thể thong thả vừa đi vừa chụp ảnh. Thỉnh thoảng lại dừng chân ngồi nghỉ trên những chiếc ghế gỗ, thả mình vào không gian thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn mặt hồ trong veo soi tận đáy và hít thở bầu không khí trong lành.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  10
Cầu lát ván gỗ

Cuối cùng thỉ khoảnh khắc được mong đợi nhất cũng đến. Nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất chính là công viên MacRitchie Reservoir nằm ở phía cuối đoạn đường lát ván gỗ. Hoàng hôn ở đây quả thật đẹp và thanh bình như một bức tranh vẽ. Ánh nắng cứ chậm dần, chậm dần tạo nên những mảng màu loang trên nên trời. Mặt hồ dường như tĩnh loặng hơn bao giờ hết, không gian êm đềm bao trùm lấy một khu vực rộng lớn. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như thời gian đã thật sự dừng lại, để mặc giây phút này cứ bồng bềnh trong vô tận.

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  11

Singapore: Đi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở công viên MacRitchie Reservoir  12
Hoàng hôn ở MacRitchie Reservoir
.

Khoảnh khắc thả mình giữa những tia nắng cuối ngày và xung quanh thời gian như ngưng động chắc chắn sẽ là một trong những hồi ức quý giá nhất cho hành trình tuổi trẻ của tôi. 

Tip dành cho bạn:

- Cách đến MacRitchie Reservoir nhanh chóng và đơn giản nhất là khởi hành từ khu trung tâm Orchard. Tại đây, bạn chỉ cần đón xe bus số 167 hoặc 162M từ Orchard bus stop nằm ở phía sau lưng khu trung tâm mua sắm ION. Sau đó bạn sẽ xuống trạm MacRitchie Reservoir trên đường Thomson. Với cách di chuyển này, bạn chỉ mất 15 phút và khoảng 1.5$ Sing (khoảng 25.000 đồng) để đi từ Orchard đến MacRitchie Reservoir.

- Công viên MacRitchie Reservoir mở cửa từ 7h sáng đến 7h tối hàng ngày và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, công viên này cũng có các dịch vụ ăn uống từ 3$ - 15$ (khoảng 55.000 - 250.000 đồng). Tuy nhiên, ở các đoạn đường xuyên rừng hay đoạn đường lát ván sẽ không có các dịch vụ này nên bạn có thể mang theo bánh mì và nước uống để dự trữ.

- Một lưu ý nữa cho bạn đó là nếu muốn khám phá đoạn đường xuyên rừng thì giày thể thao sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo dù, áo mưa và kem chống côn trùng…
Chia sẻ