Mê hoặc khung cảnh tráng lệ tại lâu đài Versailles

Bài và ảnh: Ly Vũ,
Chia sẻ

Lâu đài Versailles là niềm tự hào của nước Pháp. Tôi cá với bạn rằng, chỉ cần một lần đặt chân tới đây, dù phải đứng bên ngoài, Versailles cũng đủ mê hoặc bạn!

Lần đầu tiên đến Cung điện Versailles (Château de Versailles) cùng bạn trai tôi Yoann Fauché và cậu bạn thân  Germain Gourdon (chúng tôi thường gọi đùa cậu ấy là GG GPS) trong một chiều đông giá rét  lại đúng khi có biển báo ngừng vào thăm khu vực bên trong cung điện nên chúng tôi chỉ có thể đi dạo ở ngoài và nhủ thầm chắc chắn sẽ quay lại sớm.
 
GG nói với chúng tôi rằng, trong suốt 4 tháng mùa hè, buổi chiều nào cậu ấy cũng lái xe từ nhà đến Versailles và dành vài tiếng đồng hồ chỉ để nằm sưởi nắng và đọc sách trong khu vườn khổng lồ rộng đến 815 héc ta.
 
(Ảnh: Wikimedia)
 
Như một hướng dẫn viên thực thụ, GG bắt đầu kể cho chúng tôi những điều thú vị về tòa lâu đài Versailles, tòa lâu đài được cho là đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Dù suýt xoa trong thời tiết đã xuống dưới âm 8 độ nhưng chúng tôi vẫn rất "dũng cảm" quyết định đi dạo trong khu vườn chẳng khác nào mê cung này.
 
Khu vườn rộng lớn vắng bóng khách du lịch trải dài trước mắt chúng tôi những hàng cây dẻ khẳng khiu trụi lá, những con sóc lông xù thản nhiên chạy lăng xăng thu hoạch hạt dẻ mang về tổ. Cứ thế, chúng tôi tận hưởng không khí tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân mình đi qua lớp lá cây xào xạc...
 
Lần thứ hai đến Versailles thật sự tuyệt vời. Tôi  bước chân vào cung điện xa hoa, lộng lẫy nhất nước Pháp, im lặng ngắm nhìn những khung cửa, những bức tranh, những căn phòng hoàng gia chứa đựng một sức hút đầy mê hoặc.


Tượng đá Vua Louis XIV trước cổng tòa lâu đài

Tòa lâu đài từng là nơi ở của các vị vua nổi tiếng nhất nước Pháp như Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Versailles nằm ở phía Tây thành phố Paris, nơi đây chính là biểu tượng của quyền lực tối thượng các triều đại phong kiến Pháp và cũng được coi là công trình kiến trúc, nghệ thuật đồ sộ, lộng lẫy nhất nước Pháp cũng như trên toàn thế giới.

Bạn có thể sẽ gặp phải triệu chứng... đau cổ như tôi nếu vừa đi vừa mải mê ngắm các bức tranh trần có kích thước khổng lồ. Không thể phủ nhận rằng lâu đài Versailles chính là kiệt tác ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỉ 17, 18.
 

Những bộ đèn chùm bằng pha lê có kết cấu tinh xảo và vô cùng độc đáo


 

Dãy hành lang với những cột trụ lớn vô cùng nguy nga, tráng lệ
 





Tòa lâu đài có cả thánh đường dành riêng cho Hoàng đế, Hoàng hậu và Hoàng gia
 
Kiến trúc, kết cấu tòa lâu đài được tuân theo những chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển với sự giám sát nghiêm ngặt từ những vị quan thân cận của Hoàng đế hoặc những người quan trọng trong Hoàng gia. Phần lớn các bức tranh lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại, nghệ thuật Phục Hưng, nghệ thuật Baroque.




Các bức chân dung của Hoàng đế, Hoàng hậu được vẽ sơn dầu hoặc chạm khắc từ đá quý
đều được bảo quản rất tốt trong suốt hàng trăm năm qua.


 
Phòng Gương (Galerie des Glaces) - Phòng khiêu vũ với những bức tường lớn ốp gương, đèn chùm pha lê lộng lẫy chính là căn phòng lớn nhất, lộng lẫy và xa hoa nhất trong cung điện.




Những chi tiết nhỏ bé như họa tiết ở rèm cửa, mặt tay nắm cửa, các vết nứt trên mặt cửa gỗ... thường bị bỏ qua bởi các vị khách du lịch lại chính là những điều thu hút tôi nhất.








Những vết nứt gãy, dấu tích của thời gian trên các cánh
cửa gỗ, trên tường luôn là điều thu hút tôi



 
Tôi có đủ thời gian chạm tay vào chúng, nhắm mắt lại và hình dung trong trí óc mình từ những dấu tích mang những câu chuyện lịch sử từ hàng trăm năm trước là vẻ mặt uy nghiêm của Hoàng đế Louis XIV, là Hoàng hậu Marie Antoinette xuất hiện trong những bộ váy tuyệt đẹp, là những bá tước, những công nương đắm mình trong các điệu nhạc và say sưa khiêu vũ...

 
Một trong những phòng đọc sách của Hoàng đế

 
Bàn ăn và bộ đồ ăn bằng bạc của Hoàng đế và Hoàng hậu cùng các con




Giường ngủ của Hoàng đế với thảm nhung, rèm giường, bọc và lót ghế, đệm đều
là các sản phẩm thêu tay
được làm ra từ các nghệ nhân đến từ nước Ý

Kết thúc chuyến đi thăm Versailles, GG phát hiện ra rằng tên của tôi hoàn toàn trùng với biểu trưng của Hoàng đế nước Pháp. Và ngay lập tức, Yoann dịch nghĩa tên tiếng Việt của tôi, Vũ Hương Ly sang tiếng Pháp - "la danse du parfum des fleurs de lys"  có nghĩa là "điệu nhảy từ mùi hương của những bông hoa ly".

Vậy là ngay lập tức, tôi có lý do để "vòi" Yoann tìm cho mình một vật lưu niệm có hình biểu trưng của Hoàng đế. Tôi như reo lên khi tìm được trong gian hàng bán sách cổ một chiếc mặt dây chuyền có hình bông hoa ly mạ vàng bé bằng đầu ngón tay út và cứ thế, vui mừng hân hoan đến tận mấy ngày sau...

Tôi tin rằng, khi bạn đọc hết bài viết này, chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng: Chỉ một lần thôi, Versailles cũng đủ mê hoặc bạn rồi!
Chia sẻ