Đón chào những lễ hội "không đụng hàng" trong tháng 3

Trúc Phong,
Chia sẻ

Lễ hội phồn thực dương vật, lễ hội dành cho những thây ma,... và còn rất nhiều điều đang chờ bạn khám phá!

Lễ hội… dương vật

Hằng năm, cứ vào ngày 15/03, người dân thị trấn Komaki - Nhật Bản lại háo hức đón chào một lễ hội phồn thực vô cùng độc đáo: Lễ hội Honen. Lễ hội này gây ấn tượng bởi những mô hình dương vật cương cứng với đủ các kích thước to nhỏ...

Người ta kính cẩn khênh bức tượng phồn thực cao khoảng 2,5 mét này đến đền thờ Tagata. Ở đây, những món đồ lưu niệm hay thực phẩm như kẹo, tượng gỗ… có hình dương vật được bày bán rộng rãi và thu hút rất nhiều du khách hiếu kỳ. Người dân nơi đây tin rằng, nếu tận tay chạm vào linh vật thì sẽ có được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Lễ hội dương vật bắt đầu từ lúc 10h sáng và kết thúc khoảng 4h30 chiều hôm đó. Nếu có dịp đi về phía Nam của thủ đô Tokyo khoảng 250 dặm vào ngày này, hẳn bạn sẽ có những dấu ấn khó phai đấy!

Rờn rợn lễ hội của… những thây ma
 
Bạn có thể hình dung một ngày nào đó mình bị lạc vào thế giới toàn những thây ma và quan tài lạnh lẽo? Đối với những du khách hiếu kỳ thì có lẽ lễ hội thây ma ở Colorado, Mỹ là một nơi dừng chân lý tưởng trong tháng 3 này.

Lễ hội đặc biệt ở chỗ sắc màu chủ đạo là trắng và đen trong bụi tuyết và giá rét. Trên cái nền không gian ấy, những quan tài chứa người sống hoá trang như thây ma đông lạnh và diễu hành qua các con đường.
 
Người ta kể rằng, lễ hội kỳ lạ này xuất phát từ những năm 90 của thế kỷ XX, khi mà một người đàn ông quốc tịch Na Uy đưa thi thể người ông quá cố của mình đến Mỹ để được bảo quản và lưu giữ. 

Tên của lễ hội nghe có vẻ “sởn gai ốc” nhưng người tham gia thì luôn tươi cười và hào hứng. Sự kiện này diễn ra vào cuối tuần thứ hai của tháng 3 bạn nhé!

Lễ hội của những sắc màu đậm đặc
 
Bạn có thể tìm đến lãnh thổ Ấn Độ, Nepal… để hoà mình vào những sắc màu trong lễ hội này. Đây cũng chính là lễ hội lớn đầu tiên trong năm mới của người Hindu, và năm nay nó sẽ bắt đầu vào ngày 8/3.

Đi khắp các con phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những thúng bột với màu sắc phong phú và dường như không thể rực rỡ hơn được nữa. Họ sẽ làm gì với những mảng màu đậm đặc ấy? Câu trả lời là: họ sẽ ném bột màu hoặc nước có chứa thuốc dạng bột lên mình và những người xung quanh, từ trẻ em, thanh niên cho đến người già...

Mục đích của hành động kì quặc này thực chất là một kiểu nghi lễ truyền thống của người Hindu. Thông qua nó, họ mong muốn tránh xa được bệnh tật và sức khoẻ tràn đầy trong năm mới.

Cỏ ba lá và một lễ hội tràn sắc xanh

Nếu yêu những ngọn cỏ tượng trưng cho sự may mắn thì vào khoảng ngày 17/3 này, nếu có dịp bạn hãy đến Ireland nhé! Lễ hội của quốc gia nằm tại phía Tây Bắc châu Âu này vốn đã nổi tiếng với tên những kỉ lục Guinness về ăn uống.
 
Không những thế, bạn còn có cơ hội ngắm nhìn sắc xanh ngập tràn các con đường, góc phố cho đến từng người dân khu vực. Những sân khấu hoành tráng, yến tiệc, những chiếc mũ hay bộ trang phục đều lấy cỏ ba lá làm điểm nhấn…

Màu xanh tươi mát của cỏ ba lá gửi gắm một niềm tin về sự may mắn và hạnh phúc. Thông qua lễ hội này, bạn có thể biết thêm nhiều hơn về nét văn hoá tôn giáo đặc trưng nơi mảnh đất ấy. Bởi vì mục đích chính của lễ hội chính là tưởng niệm vị Thánh Patrick, người vẫn được xem là đã mang Thiên Chúa giáo đến với đảo quốc Tây Âu này.

“Xứ sở bò tót” và lễ hội khó có thể náo nhiệt hơn

Tuy chính thức diễn ra từ 15 – 19/3 nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 3, người dân tại Valencia, Tây Ban Nha đã háo hức chuẩn bị cho lễ hội lớn này. Đến với lễ hội này, bạn có thể hình dung ra một xã hội thời trung cổ đang tái hiện trước mắt. 

Những cuộc diễu hành quy mô lớn với phục trang truyền thống cũng như mô hình thời trung cổ khiến người ta như lạc vào một thế giới cực náo nhiệt. Pháo hoa được bắn suốt 5 ngày diễn ra lễ hội cũng như những buổi trình diễn ca múa, ánh lửa đỏ rực, tiệc tùng xa xỉ và dĩ nhiên là cũng không thể thiếu những trận đấu bò tót gay cấn.
 
Một lễ hội có sức chứa vào bậc nhất này là một sự kiện khó có thể bỏ qua với du khách có ý định đặt chân đến đây.

Chia sẻ