Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội

Theo VNE,
Chia sẻ

Trong không khí lành lạnh của Hà Nội, rất nhiều nam thanh nữ tú hay các gia đình nhỏ lựa chọn quán ăn vặt như một điểm đến thú vị, xua bớt cái rét buốt trong mùa đông này.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 1
Trong một con hẻm ở chợ Bằng, Thường Tín, Hà Nội, có một quán bánh xèo gia truyền 3 đời.
Ở trong hẻm nhỏ nhưng quán ăn "độc"không lúc nào ngớt khách.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 2
Bà chủ quán cho biết,tên "bánh xèo" có thể xuất phát từ chính âm thanh "xèo xèo"
khi đổ bột lên chảo mỡ nóng.Gia đình bà mang món bánh xèo từ Quảng Ngãi ra Hà Nội lập nghiệp hơn 10 năm nay.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 3
Thành phần chính của bánh làm từ bột gạo. Riêng khâu pha chế sao cho
bột giòn, thơm thì là bí mật gia truyền.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 4
Bánh xèo là món ăn truyền thống của người xứ Quảng vào mỗi dịp tháng 10 trở đi,
nổi bật với vị thơm ngon từ nấm mối. Hiện nay, nhân bánh được thay thế bằng tôm, thịt và giá đỗ tươi rói.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 5
Cửa hàng của bà chủ này chỉ là một chiếc xe di động. Trên xe có 9 cái bếp dầu
với chảo gang cùng một khuôn được mang từ trong Nam ra. Bếp liên tục hoạt động
nhưng nhiều khi không đủ đáp ứng lượng khách đến quán.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 6
Mỗi chiếc bánh xèo mất khoảng 5 phút để vàng ruộm thế này.
Theo bà chủ, rán bánh bằng mỡ lợn sẽ béo và thơm ngon hơn.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 7
Bánh xèo ăn nóng. Khi ăn quấn bánh với bánh tráng, dưa góp,
rau sống cùng nước chấm ớt tỏi pha khéo léo.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 8
Nhóm thanh niên này cho biết,với tiết lạnh giá của miền Bắc thì
được ngồi trong góc nhỏ, nghe âm thanh xèo xèo, rồi thưởng thức món bánh xèo
nóng giòn, đưa miệng còn thích thú hơn đi du lịch đâu đó.

Ăn bánh xèo Quảng Ngãi nóng giòn giữa tiết lạnh Hà Nội 9
Anh Tùy - làm việc tại trung tâm Hà Nội và trên đó không thiếu các cửa hàng ăn vặt
nhưng vẫn thường xuyên rủ bạn bè về Thường Tín thưởng thức
món bánh xèo gia truyền của bà chủ người Quảng Ngãi.

Chia sẻ