Xe tải bốc cháy, xa lộ Mỹ bất ngờ thành "gánh xiếc rong"

Huệ Bình,
Chia sẻ

Đài CNN mô tả giao thông trên xa lộ liên bang Indiana ở Mỹ tựa như một rạp xiếc vào sáng 27-1 với nào là lạc đà, nào là ngựa.

Một chiếc xe bán tải vận chuyển động vật hoang dã để biểu diễn xiếc bốc cháy vào khoảng 2 giờ sáng 27-1 (giờ địa phương).

Giám đốc rạp xiếc Mizpah Shrine, Steve Trump, cho biết các con vật này đang trên đường từ bang Florida đến TP Fort Wayne (bang Indiana) để biểu diễn vào cuối tuần trong một tháng ở Marion, cách TP Indianapolis gần 100 km.

Vụ tai nạn khiến cơ quan thực thi pháp luật của hạt Grant phải hành động, giải cứu 5 con ngựa vằn, 4 con lạc đà và 1 con ngựa nhỏ đang lang thang trên xa lộ liên tiểu bang số 69.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Grant thông báo trên trang mạng xã hội Facebook: "Rất vui được thông báo rằng tất cả các động vật liên quan đã được giải cứu an toàn. Không gây hại gì cho những người bạn lông lá của chúng ta".

Xe bán tải vận chuyển động vật hoang dã để biểu diễn xiếc bốc cháy. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Xe bán tải vận chuyển động vật hoang dã để biểu diễn xiếc bốc cháy. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Xe bán tải vận chuyển động vật hoang dã để biểu diễn xiếc bốc cháy. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Xe bán tải vận chuyển động vật hoang dã để biểu diễn xiếc bốc cháy. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Theo báo Huffington Post, một cảnh sát bang Indiana tuần tra trên đường cao tốc phát hiện ra chiếc xe tải bốc cháy trong lúc chở đầy con vật đang hướng đến rạp xiếc Mizpah Shrine. Lực lượng chức năng và thành viên của rạp xiếc cùng nhau sơ tán đàn thú khi đám cháy xảy ra.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Grant đã phản hồi vụ việc trên Xa lộ liên tiểu bang 69, chia sẻ hình ảnh cũng như video về những con vật được giải cứu trên Facebook.

Những con vật được giải cứu sau khi xe bán tải bốc cháy ở hạt Grant, bang Indiana, vào ngày 27-1. Ảnh: Huffington Post

Những con vật được giải cứu sau khi xe bán tải bốc cháy ở hạt Grant, bang Indiana, vào ngày 27-1. Ảnh: Huffington Post

Trong một video do sở cảnh sát đăng tải, ngựa vằn gặm cỏ bên đường cao tốc khi lính cứu hỏa đến. Sau khi đưa những con vật này vào chuồng tạm ở bên đường, cảnh sát đã cho ăn một ít cỏ khô trước khi chúng được chất lên xe đưa đi. Rạp xiếc đã đưa xe tải thay thế để vận chuyển các con vật.

Cảnh sát chia sẻ hình ảnh những con vật được giải cứu trên Facebook. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Cảnh sát chia sẻ hình ảnh những con vật được giải cứu trên Facebook. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Grant

Theo đài truyền hình địa phương WISH-TV, đường liên bang hướng đi về phía Bắc đã tạm thời bị đóng cửa trong khi lực lượng chức năng dập lửa và xử lý "những người bạn lông lá" lang thang kiếm ăn.

Trung sĩ cảnh sát bang Indiana Steven Glass nói vui với báo USA Today: "Không phải ngày nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy lạc đà, ngựa vằn và ngựa nhỏ trên đường liên bang".

Về nguyên nhân tai nạn, Trung sĩ Steven Glass nói rằng vụ cháy có thể do lỗi thiết bị.

Hai cảnh sát được cho là đã được điều trị vì ngạt khói nhưng sau đó đã xuất viện. Tài xế may mắn sống sót và không bị thương.

Các làn đường đi về phía Bắc của xa lộ liên bang sau đó mở cửa trở lại vào sáng cùng ngày xảy ra hỏa hoạn (27-1).

Chia sẻ