Trung Quốc:

Xót xa cảnh mẹ già 97 tuổi bị con trai ngược đãi

Thu Trang,
Chia sẻ

Bỏ đói, chửi rủa, đánh đập, nhốt vào phòng, tối quẳng cho ít thức ăn... đó là tất cả những gì một bà cụ 97 tuổi được cậu con trai "phụng dưỡng" trong những ngày tháng cuối đời.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 6/6, công an thành phố Thẩm Quyến (Trung Quốc) đã nhận được tin báo từ người dân địa phương về trường hợp một bà cụ 97 tuổi hàng ngày vẫn bị con trai giam cầm trong căn phòng thuê trọ chật chội, cơm ăn không đủ no, đến nước cũng không có, không được tắm, và đặc biệt là không được ra ngoài.

Bà cụ đáng thương đằng sau song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt buồn vời vợi.


Chới với nhờ những người bên ngoài giúp đỡ



Nhận được tin báo, công an Thẩm Quyến lập tức tới can thiệp và đón cụ bà nhập viện dưỡng lão. Vài giờ sau, Tiết Mỗ Long - con trai của bà cụ cũng nhanh chóng có mặt tại đồn công an xin nhận lại mẹ, đồng thời hứa hẹn sẽ chăm nom cụ cẩn thận và cố gắng để cụ an hưởng nốt phần tuổi già còn lại.

Tuy nhiên, khi vừa tới gặp mẹ tại căn phòng trong viện dưỡng lão, Tiết Mỗ Long lập tức chỉ thẳng vào mặt mẹ mà chì chiết: "Bà thì hiểu cái quái gì. Bà không được bép xép với bọn phóng viên". 

Thái độ lật lọng, mất hết nhân tính của Tiết Mỗ Long không khỏi làm cho nhân viên tại viện dưỡng lão và những người chứng kiến xung quanh chạnh lòng xót thương cho số phận của bà cụ trong những ngày tháng đã rất gần đất xa trời.

Tiết Mỗ Long cau có trả lời phóng viên: "Chuyện riêng gia đình, không đáng để quan tâm"


Đứa con bất hiếu chì chiết mẹ già ngay tại viện dưỡng lão

Ngày 14/6, một nhóm phóng viên của tờ QQ lại tìm đến căn phòng thuê mà bà cụ đang ở. Phòng ốc sơ sài, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn ăn nhỏ, trên đó chỏng chơ ba cái bánh bao cùng một ít rau mặn...

Khi được hỏi thăm, cụ bà phần tủi thân, phần xúc động òa khóc. Bà chia sẻ: "Ngày nào nó đi làm nó cũng nhốt tôi ở trong phòng kín, cả tuần không được đi ra ngoài, cơm ăn không đủ no, bánh bao cứng hết rồi, cắn không nổi. Đói quá tôi chỉ biết ăn một ít cái bánh mì mà lần trước mấy cô viện dưỡng lão gói cho".


Căn phòng thuê chật chội mà hàng ngày Tiết Mỗ Long vẫn "nhốt" mẹ

Thương cảm với cảnh bà cụ, một anh phóng viên chạy ra ngoài mua cho bà hai hộp cháo và nước. Bà cụ vừa ăn vừa nghẹn ngào: "Tôi muốn quay lại viện dưỡng lã. Từ hôm ở đó về đến giờ, tôi chưa được tắm. Nó mắng tôi là đến gãi còn không nổi thì tắm táp gì, bà chết luôn ở đây đi là vừa rồi".

Nhóm phóng viên gọi điện liên lạc Tiết Mỗ Long, thì được biết hắn đang đi làm ăn ở Quảng Tây, không tiện nói chuyện. Khi phóng viên nói cụ bà đang rất đói, hắn thản nhiên trả lời: "Đói thì cũng là chuyện bình thường thôi mà, mấy người cho bà ấy ít gì để ăn đi", rồi lập tức cúp máy. 

Nỗi niềm ai oán đứa con trai bất nhân của bà mẹ già đã gần trăm tuổi

Tiếp đó, nhóm phóng viên gọi điện cho con gái bà đang ở Hồng Kông, cũng nhận được câu trả lời dửng dưng: "Cuộc sống của mẹ tôi như bây giờ là rất tốt, các người không cần thiết phải quan tâm quá. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang làm việc, tôi sẽ bị đuổi mất!"

Cùng trong chiều ngày 14.6, khi Tiết Mỗ Long đi làm về bắt gặp cảnh công an và phóng viên vây quanh căn phòng, đã nổi cơn thịnh nộ, quát tháo ầm ĩ rồi đẩy bà mẹ đáng thương ngã xiêu vẹo xuống giường.

Tận mắt chứng kiến hành vi ngược đãi mẹ già mất hết nhân tính của Tiết Mỗ Long, công an Thẩm Quyến đã chính thức can thiệp, giải hắn về trụ sở và đón cụ bà quay trở về viện dưỡng lão.
Chia sẻ