Vụ con bị bỏng nồi cháo và những câu chuyện thương tâm do cha mẹ bất cẩn

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

Gia đình thường là nơi an toàn nhất của trẻ, và bố mẹ cũng là người bảo vệ tâm huyết nhất của con. Xong, nơi an toàn nhất đôi khi lại trở nên nguy hiểm đối với trẻ bởi hành động tò mò hiếu động đến khó lường khiến không ít trẻ đã phải mang thương tật suốt đời, thậm chí tử vong.

Những vụ tai nạn sau đây một lần nữa nhắc nhở các phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi có con nhỏ, đặc biệt là những trẻ có tính hiếu động.

Vụ con bị bỏng nồi cháo và những câu chuyện thương tâm do cha mẹ bất cẩn 1
Cháu bé bị bỏng cháo đang được điều trị tại bệnh viện

Sáng 22/12, bé gái 20 tháng tuổi (Quảng Bình) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba trong tình trạng tỉnh, quấy khóc, bỏng nặng độ 2-3 vùng đầu mặt, cổ, ngực với diện tích 30%.

Người nhà cho biết do nấu cháo bằng nồi cơm điện nên khi sôi, người mẹ mở nắp để cháo khỏi trào ra ngoài. Vì thế, khi con gái đến kéo dây, nước cháo bỏng đã văng vào mặt và ngực của bé.

Hiện tại bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, được điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Cách đấy chưa lâu, tiếng khóc đau đớn của bé gái Nguyễn Thị Diễm Trang (SN 2009), giọt nước mắt ân hận của người cha là anh Nguyễn Chuối (SN 1983) ở Thừa Thiên Huế làm rất nhiều người đến chăm sóc và thăm bệnh nhân ở khoa Chấn thương chỉnh hình - Thẩm mỹ bàn tay tại bệnh viện Trung ương Huế bao lần không cầm được nước mắt...

Vụ con bị bỏng nồi cháo và những câu chuyện thương tâm do cha mẹ bất cẩn 2
Tiếng khóc đau đớn của Bé gái Nguyễn Thị Diễm Trang khiến bao người không cầm được nước mắt.

Cũng vì khó khăn, không có ai chăm con nên anh Chuối đã phải dắt theo 2 con gái cùng đi bủa lưới ở đầm. Khoảng 5 giờ sáng, hai cháu đang ngủ say thì anh Chuối thức giấc và nổ máy để chạy thuyền ra đầm.

Anh đã không để ý nên khi máy nổ, tóc của bé Trang đã bị quấn vào máy, cháu đang ngủ và hét lên thì anh mới phát hiện ra, anh tắt máy nổ nhưng đã không còn kịp nữa khi toàn bộ tóc cùng một mảng da đầu và tai trái của con mình quấn vào máy...

Cháu Trang gào thét trong đau đớn, hai tay ôm lấy đầu còn máu chảy xối xả ướt hết toàn bộ người cháu. Anh Chuối hoảng loạn đứng sững người ra trong chốc lát rồi hét lớn, anh ôm con lên rồi lao thẳng lên bờ vừa chạy vừa cầu cứu bà con. Cháu Trang được sơ cứu tại chỗ rồi đưa thẳng lên bệnh viện Trung ương Huế.

Một tai nạn việc đau lòng cũng vừa xảy ra gần đây với bé Nhật Ánh (6 tuổi), bé bị nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, lưỡi cháy đen và co rút biến dạng sau khi nghịch phích cắm từ máy phát điện năng lượng mặt trời.

Vụ con bị bỏng nồi cháo và những câu chuyện thương tâm do cha mẹ bất cẩn 3
Lưỡi của bé Nhật Ánh biến dạng sau tai nạn.

Tai nạn xảy ra trong khi bố mẹ vắng nhà, bé Ánh Nhật ở nhà một mình đã cầm chiếc phích nguồn của thiết bị phát điện cho vào miệng nên bị giật. Nguồn điện 220V đã làm cậu bé bất tỉnh, lưỡi bị hoại tử nặng.

"Vợ chồng tôi biết con hay nghịch nên đã rất cẩn thận, trước khi ra khỏi nhà đã treo chiếc phích lên nóc tủ cao, không ngờ cháu lấy que khều xuống nghịch. Từ giờ tôi không dám để cháu ở nhà một mình nữa", người mẹ trẻ rút ra bài học từ kinh nghiệm đau thương.

Khoảng vào giữa tháng 8, cháu bé Q.T. (5 tuổi) đã tử vong do bị rơi từ ban công tại một căn hộ thuộc tầng 15, chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2, TP. HCM).

Được biết, thường ngày, mẹ đi làm, anh P sẽ đón và chăm sóc hai con. Mọi khi đi đón con lớn, anh P. đều gửi cháu T. ở nhà hàng xóm, tuy nhiên hôm ấy anh lại không gửi, để cháu trong phòng rồi tiếp tục đi đón cháu lớn. Tới 17h anh trở về nhà thì không thấy cháu T. đâu. Hốt hoảng anh lao ra ban công tìm kiếm thì thấy đứa con nhỏ đang nằm sõng soài dưới thảm cỏ.

Ngay sau đó T. đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 2, tuy nhiên cháu đã tử vong. Tới tối cùng ngày, thi thể cháu đã được đưa về để gia đình lo hậu sự.

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Hà Nội khiến nhiều người khó quên đó là chiếc xe ôtô Kia Morning "bơi" giữa lòng hồ. Trong xe có hai anh em (người anh học lớp 5 và em trai 5 tuổi). Chiếc xe lao thẳng xuống hồ nước có độ sâu gần 2m.

Nguyên nhân do sự bất cẩn của chủ xe, cũng là bố của 2 em. Bố… lười rút chìa khóa nên hai em nhỏ đã tự nổ máy và lao xuống hồ. Rất may, người dân gần khu vực xảy ra tai nạn đã kịp thời phát hiện và cứu hai cháu bé ra khỏi chiếc xe đang chìm sâu xuống nước thoát nạn.

Mặc dù không thể tiên liệu hết mọi khả năng rủi ro tai nạn, song các bậc phụ huynh có thể bằng kinh nghiệm sống của mình và học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh cũng như sách báo, để biết cách hạn chế những tai nạn thường gặp nhất cho trẻ, để con trẻ không phải hứng chịu những hậu họa đau lòng do chính cha mẹ bất cẩn mà ra.

Chia sẻ