Vụ ba mẹ con tử vong ở Long An: Phát hiện con dao bầu bên thi thể người mẹ

Hương Thu,
Chia sẻ

“Tôi không nhớ cụ thể là mất bao nhiêu vòng vàng, chỉ thấy trên cổ mất sợi dây chuyền, trên tay mất vòng vàng mà tôi mới đưa cho nạn nhân đeo hôm qua”, bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng nạn nhân cho biết.

PV Trí thức trẻ đang có mặt tại hiện trường vụ thảm án. Rất đông người dân ở xã Phước Vĩnh Đông vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin ba mẹ con chị Nguyên chết bi thảm.

Nữ trang trên người nạn nhân bị mất?

Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng của chị Nguyên là người đầu tiên phát hiện vụ thảm sát. Bà kể, lúc 8 giờ sáng, không thấy mấy đứa nhỏ như hằng ngày, cửa nhà chị Nguyên lại đóng cửa nên bà qua xem sao. “Tôi dòm vô của sổ thấy đèn rớt ở bên hông, mở cửa thì dòm thấy cái Nguyên nằm trong phòng. Lúc này tôi hồn vía lên mây, bước thẳng vô thì thấy hai đứa cháu nằm trong giường, chúng nằm ngửa”.Nghẹn ngào bà nói tiếp: “Tôi không nhớ cụ thể là mất bao nhiêu vòng vàng, chỉ thấy trên cổ mất sợi dây chuyền, trên tay mất vòng vàng mà bà mới đưa cho nạn nhân đeo hôm qua”. Bà Phướng cũng cho biết có nhìn thấy một con dao bầu cán đen trên cổ nạn nhân.

Tại trụ sở công an xã, ngoài người thân còn có khá đông bạn bè của người chồng. Hiện công an đang lấy lời khai anh Trần Tấn Thanh là chồng nạn nhân. Được biết, anh Thanh cùng với bạn bè nuôi tôm ở Bình Đại, Bến Tre, lâu mới về thăm nhà một lần.

Vụ thảm sát ba mẹ con

Vụ thảm sát ba mẹ con
Mẹ chồng chị Nguyên đau đớn khi biết tin con và cháu chết thảm

Vụ thảm sát ba mẹ con
Người nhà nạn đau đớn khi nghe tin dữ

Đến 13h ngày 19/11, ngôi nhà ba mẹ con tử vong tại Long An đã được các cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm. Cơ quan điều tra cũng lấy lời khai người thân và hàng xóm của gia đình. Ba nạn nhân đều được phát hiện có những vết cứa ở cổ. hiện đông đảo người dân đang tập trung trước nhà gia đình nạn nhân chờ lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi. Đến 15h30: công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai; trong khi đó, gia đình nạn nhân đang tất bật in hình, chuẩn bị quan tài để làm đám tang.

Gia đình nạn nhân sống rất tình cảm với bà con lối xóm

Theo nhiều người dân là bà con lối xóm của mẹ con chị Nguyên thì gia đình chị Nguyên sống rất tình cảm với mọi người xung quanh, hai bé Khang và Quyên đều học rất ngoan, cả hai đang theo học tại trường tiểu học Phước Vĩnh Đông.

Vụ thảm sát ba mẹ con: hai con học lớp 4, 5
Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Vụ thảm sát ba mẹ con: hai con học lớp 4, 5


Vụ thảm sát ba mẹ con: hai con học lớp 4, 5
Lực lượng chức năng có mặt để điều tra vụ án

Anh Trần Văn Thoại, em chồng chị Nguyên, cho biết một số nữ trang trên người của chị Nguyên bị mất. 

Trước đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông cho biết, nạn nhân là 3 mẹ con. Người mẹ tên Đỗ Thị Kim Nguyên, sinh năm 1985. Hai con ruột cùng tử vong là cháu Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (học lớp 5).

Được biết chồng chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 1984, làm nghề mua tôm mướn ở Bến Tre. Anh nhận được hung tin và vừa từ Bến Tre về đến nhà, đứng trước cổng nhà anh gần như suy sụp khi hiện trường đã được phong tỏa. Con gái lớn của gia đình là Nguyễn Thị Bình Như ở nhà nội cách đó 500m nên may mắn thoát chết cũng không nói nên lời trước sự việc hãi hùng vừa xảy ra với gia đình mình.

Vụ ba mẹ con tử vong ở Long An: Nạn nhân mất dây chuyền, vòng vàng
Con gái lớn của nạn nhân may mắn thoát chết vì không có ở nhà.

Sáng 19.11, vào khoảng hơn 9g, mẹ chồng chị Nguyên là bà Trần Thị Phướng thấy ngôi nhà đóng kín cửa, có dấu hiệu lạ thường nên vào nhà định hỏi tại sao con dâu không đưa cháu đi học thì không thấy ai trả lời. Lúc mở cửa, bà Phướng thấy cảnh tượng hãi hùng khi 3 mẹ con nằm trên vũng máu, với những vết cắt sâu trên cổ, trên cổ và tay chị Nguyên đã mất dây chuyền, vòng vàng.

Ngay khi nhận được thông tin vụ án mạng, lãnh đạo Công an huyện Cần Giuộc và các lực lượng điều tra đã có mặt, hiện đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai.

Vụ thảm sát ba mẹ con: hai con học lớp 4, 5
Công an phong tỏa hiện trường.

Vụ thảm sát ba mẹ con: hai con học lớp 4, 5
Người dân theo dõi vụ việc.

Chia sẻ