Thanh niên bị đâm chết không phải là người đi làm từ thiện

TT,
Chia sẻ

Trước thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết trong khi đang làm từ thiện giữa vòng xoay quận 6, TP HCM tối 10/8, nhiều người dân tại đây cho biết, người đàn ông này không phải là người làm từ thiện mà là người được thuê để phát cơm từ thiện.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10/8 một vụ án mạng man rợ đã xảy ra tại vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung. Vụ việc xảy ra trong hoàn cảnh một đám đông đang chen lấn nhận cơm từ thiện. Một nam thanh niên đã xảy ra mẫu thuẫn với nam giới khác, dẫn đến việc dùng dao tấn công, đâm hai nhát vào đối phương. Lưỡi dao bị gãy cắm vào cổ nạn nhân. Gây án xong, hung thủ chạy bộ trên đường Phạm Đình Hổ, hướng về đường Hồng Bàng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, ngay giữa vòng xoay, kế bên vũng máu là hai đôi dép và một cán dao màu vàng bị gãy. Phía bên kia đường có gần 20 hộp cơm.

Được biết, nạn nhân có tên là Phước. Chiều 11/8, thi thể anh Phước đã được chuyển về nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để lo hậu sự.

Thanh niên bị đâm chết không phải là người đi làm từ thiện 1

Hiện trường vụ án nơi vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung.

Chúng tôi đã đến hiện trường vụ án. Khi hỏi về việc này, những người dân sống và buôn bán tại nơi xảy ra vụ việc này cho biết, người đàn ông bị nạn không phải là người làm từ thiện mà là được thuê để phát cơm từ thiện. 

Theo những người dân ở đây, mỗi chiều khoảng 5 giờ hơn có rất nhiều người tụ tập ở vòng xoay, đủ mọi thành phần: người đạp xích lô, dân vô gia cư, con nghiện, người nghèo khó... Những hộp cơm này là do nhiều người mang tới từ thiện cho họ. "Người đến cho cơm rất đông. Đó cũng là lí do có nhiều người tụ tập. Hôm nay người này đến hôm sau người khác đến. Họ đến chia cơm rồi đi chứ không ở lại lâu”, một người đàn ông nói.

Tìm đến nhà người họ hàng của Phước ở Phường 13, chúng tôi được biết hiện anh đang sống cùng một người phụ nữ và đứa con 2 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân do tự anh quyết định dù gia đình ngăn cấm vì cô gái ấy lớn tuổi hơn Phước. Tuy nhiên do gia đình ít gần gũi nhau nên người thân này cũng không biết chính xác chỗ ở hiện tại của Phước từ khi anh riêng. 

Một người đàn ông đạp xích lô tại vòng xoay cho biết, Phước có thể giao du với nhiều thành phần khác nhau, nhưng với người già, anh khá kính trọng và lịch sự.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an quận 6 và các Phòng nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến chiều 11/8, thông tin từ công an quận 6, TP.HCM cho biết, đơn vị này vẫn đang truy xét hung thủ gây ra vụ án mạng trên.

Chia sẻ