Thai nhi sống sót thần kì sau khi mẹ bị bạn thân đâm vào bụng bầu

Yến Như,
Chia sẻ

Một cô gái trẻ vì quá ám ảnh về đứa con đã mất của mình nên đã dùng dao đâm vào bụng bạn thân đang mang bầu. Nhưng may mắn em bé sống sót thần kì.

Vào ngày 20/11, tại thành phố Bronx, thuộc bang New York (Mỹ), đã xảy ra một vụ giết người gây chấn động. Nạn nhân là cô gái Angelikque Sutton, 22 tuổi đang mang thai 8 tháng rưỡi. Hung thủ gây án chính là bạn thân từ lớp 5 sau bao năm gặp lại của cô, Ashleigh Wade.

 Khi cảnh sát tới hiện trường thì bên trong căn hộ là một vũng máu đỏ tươi trên nền nhà và cô Sutton đang trút từng hơi thở cuối cùng.

Tiếp sau đó, cảnh sát tìm thấy nhau thai đứa trẻ trong phòng tắm và con dao thủ ác của hung thủ thì được vứt gần đó. Họ lập tức đưa nạn nhân cùng em bé đến Trung tâm Y tế Montefiore nhưng chỉ vài phút sau khi đến bệnh viện thì người mẹ trẻ xấu số đã qua đời. Tuy nhiên, điều kì diệu là em bé đã được cứu sống.
 
Cảnh sát nhanh chóng điều tra để tìm ra kẻ thủ ác và sự thật bất ngờ dần được hé lộ, hung thủ chính là bạn thân của nạn nhân. Kể lại chi tiết vụ ám sát kinh hoàng bạn mình, Ashleigh Wade cho biết cô và Sutton là bạn thân mất liên lạc lâu năm và vừa tìm lại được nhau qua một ứng dụng tìm bạn cũ trên Facebook.

Cả hai rất vui mừng khi nối lại được tình bạn xưa. Trong những ngày trước khi án mạng xảy ra Sutton và Wade đã cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng, cùng nhau mua sắm những vật dụng cho đứa bé sắp chào đời. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên “căng thẳng” khi họ nhắc về quá khứ.

Theo cảnh sát điều tra cho biết, vào tối thứ 6, Wade đã lẻn vào nhà của Sutton và tấn công cô khiến cô bất tỉnh và qua đời ngay sau đó. Tuy nhiên, Wade lại khai rằng chính Sutton đã dùng dao sắc nhọn lao vào cô, sau một lúc giằng co thì con dao lại chuyển hướng và đâm thẳng vào cổ Sutton. Sau đó, Wade đã tự ý mổ bụng Sutton để “cứu” em bé. Cảnh sát nói rằng trong lời khai của Wade, cô ấy làm vậy là vì: “Cô ấy muốn cứu em bé”.
 
Angelikque Sutton, nạn nhân xấu số đã qua đời sau khi bị chính bạn mình sát hại.

Cảnh sát đang tìm thêm nhiều bằng chứng để có thể buộc tội Wade.

Những túi bằng chứng từ hiện trường vụ án.

Cảnh sát đã đưa cô Wade đến Trung tâm Y tế Jacobi để kiểm tra tình hình sức khỏe. Theo kết luận của bác sĩ thì Wade có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trước đó, khi bạn trai của Sutton, Angel Praylow, 27 tuổi đăng những bức ảnh siêu âm chụp đứa bé trong bụng bạn gái mình lên Facebook thì Wade đã để lại một bình luận gây hoang mang cho người xem: “Bạn đã lấy trộm hình con tôi”.

Trước đó, theo một nguồn tin cho biết Wade đã nói với gia đình cô rằng cô đang mang thai và không may em bé đã qua đời trước khi sinh vào năm 2014. Tuy nhiên, khi cảnh sát đề nghị cô cung cấp thông tin chi tiết về đứa trẻ con cô đã qua đời thì cô lại im thin thít và cố ý muốn giấu. Cảnh sát kết luận rằng:“Dường như cô ấy bị ám ảnh bởi đứa trẻ đã mất”.

Theo một lời nhận xét từ hàng xóm cô Wade, cô Taneka, 33 tuổi thì: “Cô Wade khá ít nói. Chúng tôi không hề biết chuyện gì xảy ra vào thứ sáu vừa qua. Tôi cảm thấy khá buồn và thương cho hai cô gái trẻ, cả tương lai đã ở trước mắt họ”.

Angela Parris, y tá và là chủ nhà của căn hộ Wade đang thuê cho biết :“Có lẽ cô ấy luôn tưởng tượng rằng mình đang mang thai và làm mất đứa trẻ”.

Gia đình nạn nhân cho biết em bé Genesis đang dần phục hồi và họ không muốn tiết lộ thêm một thông tin nào khác xung quanh vụ việc. Cheryl Wilson, bạn hàng xóm của Sutton chia sẻ: “Không ai đáng phải chết trong tình trạng như thế và đứa trẻ cũng vậy”.

Trước mắt, Wade phải đối mặt với 3 tội danh: giết người, ngộ sát và sở hữu hung khí gây thương tích.

Nguồn: NYDaily
Chia sẻ