Tâm hồn thêm trọn vẹn sau những chuyến đi

Saga,
Chia sẻ

Nhiều năm qua, dấu chân tình nguyện của nhiều thế hệ công nhân viên, y bác sĩ Dược Hậu Giang (DHG) đã in trên những con đường dẫn về nhiều bản làng, thôn xóm xa xôi và heo hút. Với tôi, những chuyến đi cùng đoàn công tác xã hội thăm những trường hợp nghèo khó bệnh tật lưu lại nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Vượt qua tận cùng của nỗi đau

Gần đây nhất là tháng 12/2014, khi chúng tôi ghé thăm nhà mẹ con chị Trần Thị Kim Chi (hẻm 108 Phạm Ngũ Lão, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Chồng bỏ đi khi con còn thơ, không có trình độ lẫn sức khỏe để làm công nhân, chỉ còn cách ngày ngày đi lượm ve chai để nuôi con. Nhưng số phận chưa buông bớt cái khổ cho chị khi phát hiện mình bị ung thư ruột non, đã di căn qua một số bộ phận khác. Ngày chị nằm bệnh viện để phẫu thuật, con gái (Tô Kim Thy, 14 tuổi) vào chăm mẹ. Bác sĩ vào khám cho chị, rồi phát hiện ra Kim Thy cũng bị bệnh như mẹ qua những vết lấm tấm nổi trên môi cô bé. Công ty đã hỗ trợ chi phí điều trị và tặng thêm túi thuốc để hai mẹ con bồi bổ sức khỏe.

Tâm hồn thêm trọn vẹn sau những chuyến đi 1
Đoàn công tác xã hội DHG tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo. (Ảnh: DHG)

Hay như trường hợp của người mẹ trẻ Trần Kim Xa (sinh năm 1985) ở phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Xa ngồi trên giường, không dám ló ra chỗ nắng, cũng không dám chạm vào nước vì mắc bệnh Luput ban đỏ, một căn bệnh hiếm gặp. Bác sĩ nói, bệnh của Xa giờ chưa có cách trị. Đứa con gái đầu vào lớp Một, con trai thứ mới ba tuổi. Kim Xa bất lực ngồi thu mình nhìn con. Nhà không có ruộng vườn, chồng Kim Xa làm thuê ở nhà máy xay xát lúa, bữa làm bữa nghỉ. Ngày nghỉ, ai thuê việc gì anh cũng làm. Gần đây, Xa còn bị tăng men gan, viêm đa khớp, tình trạng sức khỏe càng kiệt quệ. Chưa hết, con trai út là Đặng Trần Nhật Huy phát bệnh viêm mô tế bào, phải mổ gấp. Khi cả gia đình đang như ngồi trên đống lửa không biết xoay xở ra sao, đoàn đã hỗ trợ cho gia đình 10 triệu đồng và sáu tháng sử dụng thuốc bổ cho mẹ và bé.

Tâm hồn thêm trọn vẹn sau những chuyến đi 2
Đoàn công tác xã hội DHG khám chữa bệnh cho công nhân. (Ảnh: DHG)

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Một trường hợp đặc biệt khác mà tôi sẽ khó có thể quên là quyết định kéo dài thời hạn hợp đồng đại diện thương hiệu Hapacol với nam người mẫu diễn viên Duy Nhân.

Trước đó khá lâu, Duy Nhân được mời làm diễn viên trong TVC mới của nhãn hàng. Nhưng rồi số phận trớ trêu, mới đây, Duy Nhân mắc bệnh ung thư và cần được điều trị tích cực. Những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư, dù đau đớn vật vã đến rạc người sau những đợt vô thuốc, Duy Nhân vẫn cố gắng nuôi nụ cười trên những cơn đau, để gửi thông điệp trân trọng từng giây phút được sống với những người xung quanh. Đã có những “bàn tay nắm lấy bàn tay” để thực sự truyền thêm hơi ấm cho anh và chúng tôi cũng thế.

Mới đây, khi nhìn thấy TVC mà mình đóng được phát trên kênh truyền hình quốc gia, Duy Nhân nói: “Em vui lắm, em cám ơn các anh chị nhiều lắm, mọi người thương em quá. Bác sĩ nói cố gắng vài đợt hóa trị nữa, đến khoảng giữa năm sẽ khỏe và em hy vọng đến cuối năm là có thể trở lại với nghề rồi”.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, xin được mượn lời hát vô cùng ý nghĩa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chia sẻ niềm tự hào khi được là một “mắt xích” trong hành trình chia sẻ yêu thương này và tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp góp sức mình đem đến niềm vui, niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Chia sẻ