Sức khỏe của bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ đang tiến triển rất tốt

Q.T,
Chia sẻ

Ngày 30/10, bé sơ sinh trong vụ tai nạn thương tâm đã cai máy thở và tập ăn qua ống xông. Tuy nhiên, bé vẫn nằm điều trị tại phòng hồi sức, phải uống thuốc giảm đau và thuốc an thần.

Sáng hôm qua, ngày 29/10, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết tình trạng sức khỏe của cháu bé trong vụ tai nạn đang có chiều hướng xấu đi vì bé có biểu hiện suy hô hấp.

Tuy nhiên đến sáng nay, 30/10, sức khỏe của bé đã dần hồi phục. Trao đổi với báo chí, bác sĩ  Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết sau khi kiểm tra phần bụng của bé thì không phát hiện có điều gì bất thường như lo ngại vào hôm qua. Các bác sĩ đã rút ống thở và bé cũng đã tự thở được dù vẫn phải uống thuốc an thần, giảm đau và vẫn truyền dịch.

Sức khỏe của bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ đang tiến triển rất tốt 1
Bé trai đáng thương trong những ngày điều trị tích cực tại Khoa chuyên sâu sơ sinh, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM, nay đã được rút ống thở.

Nhận được tin báo về tình trạng sức khỏe của cháu mình, ông Nguyễn Văn Khoảnh, 51 tuổi, là ông ngoại của bé, vui mừng nói qua điện thoại: "Mấy hôm nay tôi ăn ngủ không yên, vừa buồn vì con gái mất, vừa đau lòng khi con rể và cháu ngoại phải điều trị tích cực trên thành phố mà gia đình thì bận rộn nhiều việc chưa thể sắp xếp xuống thăm con cháu. Sáng nay Bích Thủy và Kim Sang (hai người dì của bé) thông báo cho tôi bé đã tự thở được và sức khỏe tiến triển tốt, tôi và gia đình mừng lắm. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn bà con thành phố đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chúng tôi những ngày qua".

Gia đình cho biết dự định đặt tên bé là Nguyễn Gia Huy nhưng vì bé sinh ra trong trường hợp đặc biệt, ngoài ý muốn, không phải tại bệnh viện nên vẫn chưa có giấy chứng sinh.
Do đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có công văn đề nghị Bảo hiểm Xã Hội TPHCM chi toàn bộ chi phí khám và điều trị cho bé. Bác sĩ Lưu Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM cũng xác nhận viện phí của bé Huy được chi trả theo Bảo hiểm y tế.


Hai hôm nay, chị Nguyễn Thị Kim Quanh, 23 tuổi, người túc trực chăm bé Huy những ngày qua đã về quê để thắp nhang cho chị gái và phụ gia đình một số việc. Nhận được tin cháu trai khỏe mạnh, chị Quanh rất vui mừng, hy vọng bé sớm ra khỏi phòng hồi sức tích cực và trở về với gia đình.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, chồng chị Ngọc) đang dần hồi phục sức khỏe nhưng bị cắt bỏ toàn bộ bàn chân phải. 

Như tin đã đưa, sáng 25/10, anh Nguyễn Văn Nam điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) đến Bệnh viện ĐK Trung tâm An Giang sinh con. Khi đang đi trên QL91, gần đoạn đang thi công cầu Rạch Gòi Lớn (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều đâm vào.

Vụ tai nạn đã khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị Ngọc văng ra ngoài, bị đứt lìa 1 chân. Anh Nam cũng bị thương nặng. Bé trai sơ sinh được người dân khu vực nhanh chóng đưa đến Bệnh viện tư nhân Đa khoa Hạnh Phúc gần đó để cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê…

Ngày 27/10, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), người điều khiển xe bồn gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Chia sẻ